HLV Nguyễn Văn Thịnh: Ninh Bình là đất dữ...

18/05/2011 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã từ Vinh ra Ninh Bình để thương thảo với lãnh đạo đội bóng Hoa Lư. Cho dù 2 bên vẫn chưa thể chính thức ký kết hợp đồng với nhau, nhưng ông Thịnh “đen” đã không ngần ngại trao đổi với TT&VH.

* Xem ra cái số của ông là biệt phái? Buổi làm việc kết quả thế nào, thưa ông?

- Tôi đã quen cái cảnh biệt phái rồi. Từ Hà Tĩnh, Đồng Nai, Tiền Giang, Hải Phòng rồi bao phen dẫn dắt SLNA. Lần này ra Ninh Bình có gì lạ đâu.

Có lẽ, chỉ khi nhận cuốn sổ hưu, tôi mới chủ động được. Mùa này, tôi được SLNA biệt phái giúp cho bầu Thụy. Thấy Ninh Bình chật vật thế, anh Thụy bảo tôi giúp bầu Trường.

Giờ đây, tôi vẫn là người của SLNA, nên muốn đi đâu dứt khoát lãnh đạo SLNA phải đồng ý. SG.XT sẽ gửi văn bản ra cho Công ty CP bóng đá SLNA thông báo việc V.NB mượn tôi. Tương tự, V.NB cũng phải làm động thái đó.

Tôi đã làm việc với anh Phạm Văn Lệ, GĐĐH V.NB. Bầu Trường không tham dự, anh ấy bảo nếu anh Lệ quyết thế nào thì anh ấy gật đầu thôi.

Trước mắt, nếu được cơ quan chủ quản đồng ý, tôi sẽ làm cố vấn kỹ thuật cho V.NB trong 3 tháng. Nếu sau mùa giải tôi đặt được dấu ấn, V.NB muốn tôi hợp tác trong năm 2012 thì họ phải làm việc với SLNA.

* Ông nghĩ sao về lời mời của V.NB, trong khi nơi đây nổi tiếng là “sát” HLV?

- Tôi đã từng dẫn dắt SLNA đoạt HCĐ V-League 2009, nên chuyện dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp  không còn bỡ ngỡ. Năm ngoái, tôi cũng đã làm trợ lý cho anh Vương Tiến Dũng ở Hải Phòng, và cũng gọi là làm được việc.

HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn chưa thể về với V.NB như ý nguyện

Tôi thừa nhận Ninh Bình là mảnh đất rất dữ, đã sa thải quá nhiều HLV. Đến giỏi như anh Lê Thụy Hải còn phải ra đi. Tôi cũng nghe nói cầu thủ nơi đây rất cá tính, kể cả ngoại binh. Tuy nhiên, tôi không ngại khó, bởi tôi không phải thuộc dạng khó gần với cầu thủ. Cầu thủ SLNA cũng cá tính đấy chứ, nhưng tôi vẫn sống được.

* Theo ông, vấn đề của V.NB hiện nay là gì?

- Hôm xem đội đá với Đà Nẵng, tôi thấy đội yếu quá, từ thể lực, tinh thần đến chuyên môn. Mỗi người một phách, ngoại binh cũng vậy. Hôm qua làm việc với BHL, tôi nói thẳng: giờ là người nhà rồi, các anh nói thật đi, có vấn đề gì cấn cá trong đội không để cùng nhau xử lý. Cả Cảnh và Thắng (2 trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh và Nguyễn Đức Thắng-PV) bảo rằng vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng. Tôi nói không đúng, nếu đội còn đá thế thì cửa rớt hạng là rất rộng. Tôi thấy cầu thủ không còn tự chủ được mình nữa. Họ đá không chút đam mê, không  tự trọng, chưa cho thấy tình cảm với mảnh đất này.

* Cũng là dễ hiểu, bởi Ninh Bình có phải là quê hương họ đâu? Họ đến đây đá bóng chẳng qua vì tiền là chính?

- Nhưng họ cũng cần phải trả ơn người bỏ tiền ra gọi họ về, biết tôn trọng thương hiệu của một doanh nghiệp lớn như thế. Tôi nghĩ, nếu đá nghiêm túc Ninh Bình không thể thua Đà Nẵng đến 0-4 trên sân nhà đâu.

* Cái gì cũng có giá của nó cả. Nếu bầu Trường đam mê và am hiểu bóng đá, quan tâm đội bóng sít sao như bầu Hiển, thì chắc chắn Ninh Bình sẽ không loạn như thế. Ông có nghĩ vậy không?

- Mỗi ông bầu có cách làm bóng đá riêng. Nhưng tôi nghĩ, để đội bóng thành tích đi xuống,  trách nhiệm trước hết vẫn là BHL.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

HỮU QUÝ(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm