HLV Minh Phương: 'Bóng đá Việt Nam như trò cười'

28/10/2017 20:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng chuyện trọng tài công nhận bàn thắng cho Long An rồi quyết định từ chối là quá đỗi bình thường với bóng đá Việt Nam. Từ ngày còn cầu thủ, Minh Phương cũng gặp sự cố này nên không quá khó hiểu.

Trận đấu giữa Long An và FLC Thanh Hóa chỉ thực sự nổi bật từ phút 65, thời điểm Wander Luiz đưa được bóng vào lưới Tiến Dũng từ pha treo bóng khá bất ngờ của đồng đội làm hàng thủ đội khách “đứng hình”.

Trọng tài Trần Văn Lập đã nhìn trợ lý 2 Minh Đăng chạy lên phía trên giữa sân với hàm ý công nhận bàn thắng, sau đó ông Lập đã chỉ tay lên. Đội chủ nhà ăn mừng sau hành động đó của trọng tài nhưng phía FLC Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội bằng cách vây cả 2 ông “vua áo đen”.

Trọng tài Trần Văn Lập làm dậy sóng sân Tân An là điểm nhấn vòng 23 V-League 2017. Ảnh: Hoàng Triều
Trọng tài Trần Văn Lập làm dậy sóng sân Tân An là điểm nhấn vòng 23 V-League 2017. Ảnh: Hoàng Triều

Trọng tài Văn Lập đã lung lay khi bị phản ứng và sau khi hội ý với trợ lý của mình, ông đã quyết định không công nhận bàn gỡ của đội chủ nhà trong sự bức xúc của người Long An. HLV Minh Phương và các cầu thủ vò đầu bứt tai nhưng khác với sự cố ở Thống Nhất lượt đi, họ chấp nhận tiếp tục cuộc chơi một cách hòa nhã.

HLV Minh Phương cho biết: “Từ khi còn là cầu thủ thi đấu thì tôi đã từng bị rồi, sự cố trên sân Chi Lăng khi tôi còn khoác áo Long An gặp SHB Đà Nẵng. Chỉ một tích tắc thôi tiếng còi của trọng tài làm ảnh hưởng đến kết quả cả trận đấu. Những hình ảnh đó như trò cười với bóng đá Việt Nam.

Ở lượt đi Long An đã gặp chuyện không hay trên sân Thống Nhất, tôi không thích vậy, tôi vẫn động viên các cầu thủ của mình chơi đi, không được làm trận đấu nát vụn vì như thế không đẹp. Tôi cảm động vì cầu thủ của mình hôm nay đã cố gắng làm tốt rồi”.

HLV Minh Phương cho rằng trọng tài là vấn đề muôn thuở với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Triều
HLV Minh Phương cho rằng trọng tài là vấn đề muôn thuở với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Triều

HLV Minh Phương bức xúc nói thêm: “Tôi không bàn thêm về vấn đề trọng tài, nó như chuyện muôn thuở với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã chấp nhận cuộc chơi thì không phàn nàn về công tác trọng tài. Tuy nhiên có nhiều lúc tôi không hiểu tại sao khi tôi động viên cầu thủ mình cố gắng thi đấu thì trọng tài dọa đòi đuổi tôi lên khán đài.

Các cầu thủ của tôi hiền lành, chân chất, chơi bóng vì niềm đam mê nhưng tôi không hiểu sao đội khách lại chơi bóng ác ý, đạp hai chân vào cầu thủ của tôi khiến họ bức xúc quá phản ứng lại. Tôi tôn trọng bóng đá đẹp từ hồi làm cầu thủ đến HLV, chúng tôi sắp xuống hạng, vẫn chơi cố gắng nhưng họ lại không như thế”.

Cựu đội trưởng ĐTQG cũng tuyên bố sau trận thua FLC Thanh Hóa, cánh cửa trụ hạng đã đóng sập với Long An và tương lai của Minh Phương ở đây rất bỏ ngỏ. Minh Phương nói: “Tôi đã gặp lãnh đạo bàn về tương lai, nếu họ tin tưởng để tôi tiếp tục ở đây xây dựng lại, còn nếu không tin thì tôi nghĩ. Nếu hoàn cảnh này mà tôi xin nghỉ thì không biết ai thay, khi chấp nhận đến đây thì tôi chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá”.

3 điểm nhọc nhằn trên sân Long An giúp FLC Thanh Hóa tạm lấy ngôi đầu. Ảnh: Hoàng Triều
3 điểm nhọc nhằn trên sân Long An giúp FLC Thanh Hóa tạm lấy ngôi đầu. Ảnh: Hoàng Triều

Bên kia chiến tuyến, sau khi phàn nàn rất nhiều về trọng tài, BTC vì cho rằng FLC Thanh Hóa toàn gặp bất lợi, HLV Ljubo Petrovic có vẻ mãn nguyện hơn vì trận này đội bóng của ông đã thắng trận nhờ quyết định từ chối bàn thắng của trọng tài.

Nếu tỷ số là 1-1, chưa chắc FLC Thanh Hóa sẽ có bàn thắng sau đó và 3 điểm tại Tân An đã chính thức đưa FLC Thanh Hóa tạm thời chiếm lại ngôi đầu bảng. Ông Petrovic đề nghị không nói về trọng tài vì ông nói sợ bị BTC phạt như mới đây.

SỐC: Trọng tài bẻ còi, Long An bị tước bàn gỡ hòa vào lưới FLC Thanh Hóa

SỐC: Trọng tài bẻ còi, Long An bị tước bàn gỡ hòa vào lưới FLC Thanh Hóa

Phút 65 trận đấu trên sân Long An, tiền đạo đội chủ nhà Wander Luiz đưa được bóng vào lưới FLC Thanh Hóa nhưng bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà không được trọng tài Trần Văn Lập công nhận.

Thuyền trưởng của đội bóng xứ Thanh chỉ nói về chuyên môn đơn thuần. “Tôi chúc mừng các cầu thủ đã chiến thắng hôm nay, rất ngạc nhiên về Long An khi họ đứng cuối bảng nhưng hôm nay họ đá rất quyết liệt.

Chúng tôi nghĩ rằng dễ dàng chiến thắng trước Long An nên các cầu thủ đã mang tâm lý hơi chủ quan. Tôi không rõ tình huống mà trọng tài quyết định không thừa nhận bàn thắng cho Long An”.

Bàn thắng: Quốc Phương (2’), Omar (86’)

Đội hình thi đấu:

Long An: Tiến Anh, Hải Phong, Đức Thịnh, Trung Hiếu, Vũ Em (Tài Lộc, 50’), Phương Tâm, Thành Long, Tấn Tài, Thiện Nhân (Bảo Anh, 60’), Eydison, Luiz

FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Thế Dương, Tiến Thành, Văn Đại, Xuân Cường (Hoàng Thịnh, 80’), Đình Đồng, Văn Thắng, Uche (Van Bakel, 87’), Quốc Phương (Văn Quang, 75’), Omar

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm