HLV Kiatisuk: ‘HAGL bám đuổi Hà Nội FC chỉ là lời nói đùa’

15/10/2022 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/10, HAGL tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 Night Wolf V-League 2022. Trong bối cảnh cả HAGL và SLNA đều đang trải qua chuỗi trận thất vọng khi chưa biết “mùi” chiến thắng qua 6 vòng đấu liên tiếp, cả HLV Kiatisuk và HLV Nguyễn Huy Hoàng đều muốn có một chiến thắng để dành tặng cho các CĐV nhà.

 

V-League vòng 19: HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp, Hà Tĩnh bị Đà Nẵng cầm chân

V-League vòng 19: HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp, Hà Tĩnh bị Đà Nẵng cầm chân

HAGL tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa trên sân nhà khi tiếp đóng SLNA ở vòng 19 V-League. Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng không thể giành chiến thắng trước một Đà Nẵng đang gặp nhiều bất ổn.

 

Dù phải thi đấu trên sân khách, song đội khách mới là những người nắm giữ thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Đình Thịnh. SLNA chủ động cầm bóng chắc, di chuyển linh hoạt giữa các vị trí, khiến các cầu thủ chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi bóng. Phút 22, trong một tình huống tấn công bên phía cánh phải, Trần Đình Tiến đã đi bóng nỗ lực, trước khi căng ngang vào cho Michael Olaha đệm bóng cận thành. Tỉ số được mở 1-0 cho SLNA.

Bước sang hiệp 2, HAGL dồn lực để tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 62, từ cú tạt bóng bên phía cánh trái của Công Phượng, bóng bật ra, đúng tầm Minh Vương băng vào dứt điểm bóng sống, không cho thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cơ hội cản phá, cân bằng tỉ số 1-1 cho HAGL.

Tuy nhiên, đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội chủ sân Pleiku lại phải nhận bàn thua cay đắng do Washington Brandao phản lưới nhà, sau cú dứt điểm nhanh của Oseni. 2-1 cho SLNA cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Chú thích ảnh
Từ chỗ là ứng viên vô địch, HAGL của Công Phượng (10) đang trôi dần về cuối bảng xếp hạng sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng. Ảnh: Dư Toán

“Trong sự nghiệp dẫn dắt của tôi, chưa bao giờ tôi không thắng 7 trận liên tiếp cả. Nhưng đó là bóng đá, BHL sẽ cố gắng tạo động lực mới cho các cầu thủ. Tôi xin chúc mừng SLNA, họ đã đến Pleiku với một đội hình rất mạnh và đã có bàn thắng trước. Và khi có bàn thắng trước, họ đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Còn đối với HLV Nguyễn Huy Hoàng, chiến thắng nghẹt thở trên sân Pleiku đã giúp ông và các học trò giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không biết mùi chiến thắng: “Đây là một trận đấu hay, cả hai đội đã thi đấu rất cống hiến, tạo ra một trận đấu có cường độ cao, chất lượng tốt. Vòng đấu trước, chúng tôi đã hòa được Hà Tĩnh, nhờ đó đã tạo được sự hưng phấn cho các cầu thủ. Hôm nay, chúng tôi đã mang tinh thần đó đến sân Pleiku, nhờ đó đã có được một chiến thắng rất quan trọng”.

Thực tế, trong những trận thua hoặc hòa gần đây, HAGL đều cho thấy khả năng phòng ngự vẫn là một điểm yếu cố hữu mà từ đầu mùa giải, họ đã bộc lộ ra. Dù sau đó, HLV Kiatisuk đã có những thay đổi để đội bóng phố Núi cải thiện khả năng phòng ngự và đưa HAGL lên vị trí thứ 2 trên BXH, song giờ đây, những bất cập trong phòng ngự lại tiếp tục bị các đội bóng khai thác và ghi bàn, nhất là ở những thời điểm nhạy cảm.

“Ở những trận gần đây, chúng tôi hay bị thua vào phút cuối. Tôi rất tiếc về điều ấy, nhưng sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp với trạng thái của đội. Đối với mùa giải này, chúng tôi vẫn còn những mục tiêu của mình và sẽ nỗ lực cho các mục tiêu đó. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ cố gắng giành được 3 điểm ở mỗi trận. Nhưng chúng tôi cũng chắc chắn nếu nói HAGL sẽ bám đuổi Hà Nội FC thì đó chỉ là lời nói đùa thôi”, Zico Thái bộc bạch.

Một điểm nhấn nữa là trong trận đấu chiều 14/10, số lượng CĐV đến sân Pleiku để cổ vũ cho HAGL đã giảm đi đáng kể. Với sức chứa 12.000 khán giả, nhưng trong trận đấu với SLNA, số CĐV đến sân chỉ khoảng 30-40% sức chứa, thấp hơn nhiều so với các trận đấu khác.

Một phần vì thành tích không tốt của HAGL trong những trận đấu gần đây, một phần vì thời tiết tại Pleiku đang có mưa nhiều do ảnh hưởng của bão số 5, trong khi trận đấu lại được tổ chức vào khung giờ khá muộn là 18h00.

“Tôi đã bắt đầu làm việc cho HAGL từ năm 2002, từ khi đội còn chơi ở giải hạng Nhất, trải qua một thời gian dài, tôi rời khỏi đội rồi lại quay trở lại. Trong bóng đá, có những lúc thăng, lúc trầm, có khi thắng, khi thua, các khán giả cũng muốn đội đội giành được 3 điểm, ngược lại các cầu thủ cũng nỗ lực hết mình. Điều quan trọng bây giờ là đội bóng sẽ phải làm cho khán giả quay trở lại sân, nếu đội bóng thi đấu tốt, khán giả cũng sẽ trở lại”, HLV Kiatisuk tâm sự.

Với kết quả thất vọng khi không thắng trong 7 trận liên tiếp, HAGL vẫn dậm chân tại chỗ trên BXH với 22 điểm; trong khi đối thủ của họ là SLNA đã leo lên vị trí thứ 5 với 4 điểm nhiều hơn.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm