HLV Hà Nội bất ngờ vì HAGL đá phản công

01/06/2019 05:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 31/5, HAGL tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 Wake-up 247 V-League 2019. Quyết tâm giành điểm được cả hai đội hiện thực hóa bằng một trận đấu mãn nhãn, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc nhất vẫn là đội khách Hà Nội FC, khi họ chơi lấn lướt trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu nhưng vẫn không một lần xuyên thủng được mảnh lưới của Wieger M.F. Sietsma.

HAGL chia điểm Hà Nội, SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC

HAGL chia điểm Hà Nội, SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC

Ở vòng 12 V League, HAGL chia điểm Hà Nội với tỷ số 0-0. SLNA bất phân thắng bại Sài Gòn FC. Trong khi đó Hải Phòng thua Quảng Nam 0-3 và Bình Dương thắng Khánh Hòa 1-0.

Ngoài sự thiếu vắng của Văn Quyết, Hà Nội FC ra sân với một đội hình rất mạnh, có sự trở lại của bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng. Chỉ tính riêng trong hiệp một, sức mạnh của nhà đương kim vô địch đã khiến không ít lần các cổ động viên phố núi phải lo lắng.

Phút 14, sau một loạt pha phối hợp nhanh, Oseni Ganiyu Bolayi có đường chuyền cho Đỗ Hùng Dũng cài người tinh tế, vượt qua hàng phòng ngự HAGL, đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc, cú cứa lòng của Hùng Dũng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Wieger M.F. Sietsma.

Phút 21, Đỗ Hùng Dũng nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải rồi thực hiện đường chuyển tuyến hai cho Thành Lương dứt điểm, song cú sút quá nhẹ, không gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 22, Quang Hải có bóng ở một vị trí thuận lợi ở ngoài vòng cấm địa, tung cú sút chìm, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn tiếp tục lấn lướt, song việc Đình Trọng phải rời sân ở cuối hiệp 1 do chấn thương khiến họ không còn giữ được thế trận, và buộc phải rời sân Pleiku với 1 điểm.

“Đây là một trận đấu hay, hai đội đã thi đấu rất cống hiến, đáng tiếc là lại không có bàn thắng. HAGL đã chơi lối đá phòng ngự phản công, một lối đá khiến tôi vô cùng bất ngờ bởi trước đây họ chưa từng chơi như thế. Chúng tôi đã cầm bóng nhiều, nhưng số cú sút không cao và độ chính xác cũng không lớn. Trận hòa này thực sự khá đáng tiếc”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu.

Về phần mình, HLV Lee Tae Hoon cho rằng, đội bóng của ông vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi, và phải đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội FC buộc HAGL phải chơi lối đá phòng ngự phản công: “Hà Nội FC có những cầu thủ chất lượng, nhỉnh hơn các cầu thủ HAGL. Việc thay đổi lối chơi cần phải có rất nhiều thời gian, thậm chí là 1 đến 2 mùa giải.

Hôm nay, chúng tôi buộc phải chơi thấp, chờ cơ hội phản công, bởi Hà Nội FC là một đội bóng mạnh. Ở hiệp 1, các cầu thủ của HAGL có một số tình huống đã thi đấu không tốt, song đã được BHL điều chỉnh trong hiệp 2. Nếu may mắn, chúng tôi đã có được bàn thắng”.

Trên thực tế, lối chơi phòng ngự phản công được nhiều HLV trên thế giới áp dụng và thành công không ít. Điều quan trọng của lối chơi này chính là tiền đạo mũi nhọn cần chơi thấp hơn và biết chớp thời cơ, biến những cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng. Trong trận đấu chiều 31/5, người được đảm nhận vị trí này chính là Walsh Chevaughn J.Hugh (tên thân mật: Chevy). Thế nhưng, tiền đạo người Jamaica đã thi đấu không được như kỳ vọng, bỏ lỡ nhiều cơ hội và còn lúng túng trong các pha một đối một.

“Chevy là một cầu thủ có khả năng thi đấu tốt, nhưng cậu ấy vẫn là một cầu thủ còn khá trẻ, trước đây chưa từng thi đấu cho một giải đấu chuyên nghiệp nào nên chắc chắn vẫn còn nhiều khuyết điểm. Hiện nay, Chevy đang thể hiện rất tốt, và tôi hứa sẽ mang đến một Chevy tiến bộ hơn ở nửa sau của mùa giải”, HLV Lee Tae Hoon khẳng định.

Sau vòng 12, V-League 2019 sẽ tạm nghỉ trong một thời gian. Đây chính là thời điểm các đội có thể bổ sung nhân lực cho mình bằng các bản hợp đồng giữa mùa giải. Đối với HLV Chu Đình Nghiêm, ông cho rằng Hà Nội FC không thể tăng cường các bản hợp đồng vào thời điểm này. Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon cũng không quá mặn mà với kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

“Các cầu thủ HAGL vẫn đang chơi tốt, và chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch mua sắm gì. Thực tế tôi mới có 6 trận dẫn dắt HAGL thôi, nhưng chưa trận đấu nào tôi có đủ nhân lực theo ý muốn của mình. Có những cầu thủ chưa thực sự bình phục hoặc có cả những cầu thủ bị chấn thương mới nên tôi đang sử dụng những cầu thủ khác thay thế. Hy vọng trong giai đoạn 2 của mùa giải, các cậu ấy sẽ trở lại thi đấu”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku khiến Hà Nội FC không thể thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng TP.HCM xuống còn 2 điểm. Giờ đây, họ đang có 22 điểm, kém 4 điểm so với đội đứng đầu. Trong khi đó, HAGL đang có 15 điểm sau 12 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 8. Nếu muốn vươn đến các vị trí cao hơn ở nửa sau của mùa giải, HLV Lee Tae Hoon và các học trò chắc chắn cần nhiều hơn những cố gắng mà họ đã thể hiện trong 6 vòng đấu vừa qua.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm