HLV Gong Oh Kyun: Cậu bé mê bóng đá ở vùng quê thuần nông Gimpo

25/07/2022 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với thời gian quá ngắn, nhưng HLV Gong Oh Kyun đã nhanh chóng đặt dấu ấn của mình qua VCK U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, ở ông vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Nhà văn Thuỷ Anna (Hoàng Thuỷ) đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Gong. Chúng tôi hy vọng loạt bài của chị sẽ hé lộ những đặc tính quan trọng của vị HLV trẻ đang có thể là truyền nhân của thầy Park.

HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7

HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun dự kiến sẽ trở lại Việt Nam làm việc vào hôm nay (1/7).

Tôi là dân ngoại đạo, chỉ mới bập bẹ vào viết bóng đá. Sau hàng loạt chân dung các ngôi sao nằm trong kế hoạch tiếp cận, thú thực Gong vẫn là nhân vật tôi mong muốn được diện kiến nhất. Bởi vậy, tôi mới phải bay ra Hà Nội, chờ mãi chỉ để mong được gặp vị HLV U23 Việt Nam.

Có lẽ không riêng gì tôi, lúc này, bất cứ người hâm mộ, báo chí và cả giới chuyên môn đều muốn đối thoại với Gong. Người đàn ông 47 tuổi này còn quá mới mẻ. Ông còn ẩn chứa nhiều "mật ngữ" và "trầm tích". Ông là hiện tượng chưa thể giải mã. Không như HLV Park Hang Seo, tất cả đã hiện diện đầy đủ vì đã có đến gần 5 năm dẫn dắt BĐVN.

Tôi còn ấn tượng với Gong vì ông như gã lãng tử cô đơn nhưng đầy bản lĩnh trên con đường thiên lý được hứa hẹn không ít bão giông phía trước. Bản hợp đồng chỉ một năm chưa biết mục tiêu sẽ ra sao khi ASIAD 2022 hoãn vô thời hạn. Ngay khi trình làng người hâm mộ Việt Nam, ngọn núi mà Gong phải vượt là VCK U23 châu Á. Đây là bài test quá hóc búa với một HLV vừa "chân ướt, chân ráo" sang dẫn dắt U23 Việt Nam. Một thế hệ không được đánh giá cao, dù vừa đoạt HCV SEA Games 31. Ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 Thường Châu mà thầy Park cùng thế hệ Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Thanh..., gần như đã chạm giới hạn của bóng đá trẻ Việt Nam. Nó đẩy cho bất cứ HLV nào dẫn dắt U23 lúc này cũng dễ lâm vào cảnh run sợ, nhất là VCK U23 châu Á 2020 chúng ta đã phải "xách va ly" về sớm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn gắn bó cùng với đội tuyển U23 Việt Nam, nhà cầm quân 47 tuổi đã để lại được dấu ấn với màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu châu lục cùng thành tích lọt vào tứ kết sau khi đã bất bại tại vòng bảng (hòa U23 Thái Lan, Hàn Quốc và thắng Malaysia). Tôi thích cách ông Gong chia sẻ triết lý và khát vọng mang phong cách riêng mình.

Chú thích ảnh
Danh hiệu vô địch FA Cup Hàn Quốc năm 2001 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Gong Oh-Kyun. Ảnh: NVCC

"Tôi rất áp lực. Từ thành tích của ông Park cho tới những dự định cá nhân của tôi. Sau SEA Games 31, tôi từng lo sợ cầu thủ sẽ không thể bắt kịp được lối chơi và triết lý của mình. Tôi luôn muôn cố gắng xây dựng đội bóng của riêng mình. Tôi hay ông Park đều có mục tiêu phát triển các cầu thủ trẻ cho tương lai."

"Tôi muốn gây dựng một thế hệ giỏi để duy trì thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua. Và, cơ hội làm việc tại U23 Việt Nam sẽ giúp tôi tìm kiếm những cầu thủ trẻ tiềm năng".

Khi tôi ngỏ ý muốn được phỏng vấn Gong, rất may lãnh đạo VFF cùng các anh chị bộ phận truyền thông đã đồng ý, sắp xếp để tôi được tiếp cận người đàn ông thú vị đến từ xứ sở kim chi.​​​​ Và ông đã hiện ra trước mắt tôi, với hình ảnh lịch lãm và cuộc trò chuyện hai bên không muốn dứt. Ông cảm động vì tôi là phóng viên duy nhất đã gợi cho ông những ký ức êm đềm về mẹ, về thôn trang ông sống.

Quả thật, Gong Oh Kyun sở hữu nụ cười thường trực trên môi, nụ cười hào sảng nhưng thuần khiết của một cậu bé lớn lên ở vùng nông thôn Gimpo (nay thuộc Incheon) vào thập niên 70, 80, nơi những tinh anh của thủ đô Seoul và thế giới còn chưa lai vãng tới. Trong ngôi làng thuần nông ấy, bố mẹ Gong đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của cậu bé Gong bằng việc dắt tay cậu ra sân cỏ và trái bóng tròn đã lăn dưới chân cậu bé 5 tuổi, để cậu chạy theo trái bóng đến tận hôm nay, ở nhiều vị thế khác nhau.

Bố mẹ Gong Oh Kyun chỉ có 2 người con trai, là Gong sinh năm 1974, em trai sinh năm 1976. Bố mẹ ông đều là những người mê thể thao, mẹ là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Gong kể: “Bố tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá nhưng bị gia đình phản đối, bố tôi đã khăn gói lên Seoul lập nghiệp mà bị anh trai lên tận nơi bắt phải về nhà. Vì bố tôi không thực hiện được giấc mơ đời mình nên bố muốn dành niềm mong ước đẹp đẽ ấy cho tôi, giấc mơ trái bóng”.

Gia đình Gong sống ở nông thôn nhưng không làm nông, có thể hiểu ngắn gọn rằng Gong có tuổi thơ đầy đủ, yên bình cả vật chất lẫn tinh thần ở thời điểm ấy. Nhiều người hâm mộ Việt Nam ngỡ ngàng khi bắt gặp Gong thật phong cách ở sân bay hay quán cà phê, gu thời trang của Gong thật chất lượng như một tài tử điện ảnh xứ Kim Chi, chứ không phải một huấn luyện viên mà mọi người luôn mặc định lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, nắng mưa trên sân tập với gu thời trang thể thao quanh năm chỉ có một kiểu.

Gong kể: “Thời tôi còn nhỏ, ngôi làng của tôi khá khắt khe với người phụ nữ. Nhưng mẹ tôi đã có phong cách thời trang khá nổi bật cùng kiểu tóc nhuộm rất thời thượng, mẹ không bị trói buộc bởi những quy chuẩn hà khắc đối với người phụ nữ, thời trang như một đôi cánh dài rộng, đưa mẹ bay ra khỏi ngôi làng thuần nông để mẹ đẹp theo một cách rất riêng. Tôi vẫn nhớ mẹ luôn tự tin với phong cách hiện đại của mình, đi chiếc xe máy màu đỏ chạy trên con đường làng, ấn tượng ấy vẫn in đậm trong tâm trí của tôi”.

Chú thích ảnh
Nhà văn Thủy Anna và HLV Gong Oh Kyun

Gong thừa nhận mình ảnh hưởng rất lớn từ phong cách thời trang của người mẹ quá cố. Anh hạnh phúc khi có tuổi thơ được bố mẹ chăm chút như bao đứa trẻ khác, nhưng có một nốt lặng đến với Gong khi ông 13 tuổi. Cậu bé ấy đi tập luyện trở về, đó cũng là lần cuối cùng cậu bé gặp mẹ. Mẹ Gong mắc bệnh ung thư và cuộc sống của gia đình Gong dù không gặp những khó khăn về kinh tế nhưng khoảng trống mẹ để lại, là những khoảnh khắc xúc động sâu lắng của người trong cuộc: “Mẹ tôi thường pha nước ép cà rốt cho tôi mỗi sáng, tôi thường chống đối việc uống nước ép cà rốt bằng cách giả vờ uống, xong khi mẹ đi ra ngoài tôi sẽ đổ chúng đi”.

Nhưng sau này lớn lên, phút Gong thiếu mẹ nhất chính là những buổi thi đấu ở trường học. Nhìn bạn bè có mẹ đi cùng, ríu rít chăm sóc trước và sau trận đấu. Gong vẫn có bố đi cùng, bố vẫn tận tụy với cậu con trai bằng tình yêu của một “truyền nhân bóng đá”. Nhưng lần đầu tiên sau những ngày tháng mất mẹ, Gong mới nhận ra ly nước cà rốt ép thật ngon, đó là ly nước ngon nhất trong đời Gong từng được uống. Sau này lớn lên, đến bất kỳ đất nước nào công tác, mỗi khi vào quán Gong thường xem menu để tìm thực đơn có tên là ly nước cà rốt ép và tự nguyện uống ngon lành, không cần có mẹ giám sát.

Đón đọc kỳ 2: Nuôi đam mê từ bóng đá trường học

Vượt qua 10 ứng viên đồng hương, HLV Gong Oh Kyun đã trở thành sự lựa chọn của VFF khi đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn như bằng cấp, kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á và là người Hàn Quốc giống như HLV Park Hang Seo.

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm