Hậu vệ Văn Nhiên bình thản nhận những đắng cay

05/02/2015 14:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với giọng nói nhẹ nhàng tình cảm, Văn Nhiên bảo anh chẳng trách cứ gì HA.GL đã đẩy mình ra đường và cũng không một chút giận Gomez đã chơi xấu khiến mình phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Gomez bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi, khiến SHB.Đà Nẵng thất thủ 0-1 trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 5. Vì vậy, chân sút ngoại này muốn lập công trong trận đấu Hải Phòng để chuộc lỗi. Dù chơi đầy nỗ lực nhưng Gomez chỉ ghi được 1 bàn do vấp phải sự kèm cặp quá kỹ của Văn Nhiên.

Nóng mặt, phút 89, dù đội nhà đã thắng 2-0, Gomez vẫn có hành vi phi thể thao, đá mạnh vào chân trụ của Văn Nhiên trong tình huống không bóng, khiến hậu vệ của Hải Phòng  ngã đập vai xuống sân, rạn xương quai xanh, phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Lãnh đạo Hải Phòng nổi nóng làm công văn gửi lên BTC, khiến Gomez phải nhận án phạt treo giò 3 trận và 15 triệu đồng. Nhưng riêng Văn Nhiên, người đang ngập tràn nỗi buồn khi phải nghỉ thi đấu dài hạn, lại rất bình tĩnh. Cầu thủ người Nam Định không một lời trách cứ đồng nghiệp.

“Dính đòn phát đó, tôi ngỡ ngàng. Bản thân cũng không nghĩ chấn thương nghiêm trọng đến vậy, chẳng biết đến khi nào mới có thể trở lại. Dẫu sao, mọi chuyện cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại, tôi không trách cứ gì Gomez cả”, Văn Nhiên tâm sự.

Văn Nhiên tính tình nhẹ nhàng, HLV giao vị trí nào cũng chiến đấu hết mình, từng 6 năm khoác áo HA.GL, trong đó có 3 mùa đeo băng đội trưởng. Thế nhưng, ngay sau khi mùa giải 2014 khép lại, cầu thủ người Nam Định lại bị HA.GL đẩy ra đường để lấy chỗ cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Nhận quyết định có phần nghiệt ngã, nhưng Văn Nhiên không hề trách đội bóng phố núi một câu.

“Khi buộc phải ra đi, tôi thấy lưu luyến, vì dẫu sao HA.GL cũng là đội bóng tôi đã thi đấu trong thời gian dài. Tuy nhiên, tôi không trách cứ gì cả, bởi sử dụng cầu thủ như thế nào là quyền của lãnh đạo đội bóng. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, phải chấp nhận. Câu chuyện cũng đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại quá nhiều, tôi chỉ muốn tập trung cống hiến hết mình cho đội bóng hiện tại là Hải Phòng”, cầu thủ quê Nam Định nói trong bình thản.

Khi đối đầu với đội bóng cũ HA.GL ở vòng 4 V-League 2015, Văn Nhiên đã chơi một trận tuyệt hay, góp phần “bắt chết” hoàn toàn những Công Phượng, Tuấn Anh…, góp công giúp Hải Phòng thắng 1-0.

Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cựu thành viên của đội tuyển Việt Nam không hề tỏ vẻ hả hê, anh đi vỗ vai, động viên từng cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi và tới bắt tay lãnh đạo CLB cũ với đầu hơi cúi, tỏ rõ vẻ tôn trọng.

Hôm đó, lãnh đạo HA.GL đã phải vội quay đi sau khi bắt tay Văn Nhiên, có lẽ họ cũng có chút ngại khi ném công thần hiện chuyên môn vẫn còn tốt của mình ra đường một cách không thương tiếc.

Văn Nhiên hiện  đang là một trong những trụ cột của hàng thủ Hải Phòng, giúp đội bóng đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng dù trước khi mùa bóng 2015 khởi tranh, họ bị đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé xuống hạng.

Cơ duyên đưa anh đến với Hải Phòng cũng hết sức tình cờ. Trong lúc chưa biết đi đâu về đâu sau khi rời HA.GL, Văn Nhiên được đồng hương Đức Dương rủ về đất cảng thử sức và anh lập tức gật đầu.

Đang khó khăn kinh tế nhưng đội bóng chủ sân Lạch Tray vẫn cố chi cho Văn Nhiên một khoản lót tay tạm chấp nhận được. Cảm tấm chân tình, cầu thủ người Nam Định chiến đấu hết mình như một chiến binh, bất chấp dấu hiệu tuổi tác. Chính HLV Trương Việt Hoàng cũng phải thốt lên rằng ông đã may mắn khi có được Văn Nhiên.

Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm