Hậu vệ Lê Văn Trương: Tôi “thèm” một danh hiệu

13/09/2010 07:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Sau 5 năm mới trở lại đội tuyển, Văn Trương nhận thấy môi trường giờ đã rất khác với nhiều đổi thay. Anh tâm sự về những người có ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình và cả những mơ ước danh hiệu.

Tôi vẫn còn may mắn

* Đến giờ phút này, hậu vệ nào trong nước ảnh hưởng đến anh nhiều nhất?


- Đấy là Lê Đức Anh Tuấn. Tôi nghĩ 15 năm trở lại đây, chưa hậu vệ trái nào trong nước qua mặt được anh ấy. Anh Tuấn “đầu bò” chơi cực kỳ thông minh, tinh tế, các động tác anh ấy xử lý với quả bóng đều hoàn hảo. Anh ấy sinh ra để đá hậu vệ trái. Tôi có may mắn khi được trò chuyện nhiều lần với anh Tuấn, một người rất thân thiện và hài hước. Tôi được coi anh ấy tập luyện trên sân Tự Do. Thậm chí, có bữa tập đội hình, đội 1 của anh ấy còn đá với đội trẻ của tôi.


Không biết từ lúc nào, tôi thấy phong cách chơi bóng của anh ấy ảnh hưởng đến tôi rất đậm nét. Tôi hài lòng về điều đó.


Cho đến nay, sau những gì đã xảy ra tôi vẫn nhận ra mình còn may mắn, không chỉ được gần gũi với thần tượng Tuấn “đầu bò” thời đang định hình năng lực chuyên môn. Tôi cảm nhận sự may mắn qua sự ưu ái, quan tâm của khán giả không chỉ ở lần tập trung này. Cả báo chí các anh, dường như vẫn có chút “thương” thằng em Trương “Huế”.


Ở Huế nhiều người đá bóng giỏi lắm, khán giả lại rất máu, nhưng để lên được tuyển rất khó. Ngoài năng lực, phải có may mắn và cái duyên nữa. Như Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn, bạn tôi, đá hậu vệ phải rất cừ. Tuấn từng được gọi lên U23. Thế nhưng, cậu ấy vẫn lận đận đến bây giờ. Nguyên nhân cơ bản, Tuấn không được thường xuyên chơi bóng đỉnh cao. Vào Bình Dương thì dự bị miết (giờ đang ở HP.HN).


Phố Núi là quê hương thứ hai của tôi

* Có nghĩa việc chơi cho HA.GL cũng là một may mắn với Trương?

- Đúng. Đến với HA.GL thời điểm đội bóng không mạnh như trước đây, nhưng ở đó tôi có nhiều thứ. Tôi được chơi bóng thường xuyên, và được chơi với phong cách chơi bóng của mình, kể cả khi muốn sáng tạo hay ngẫu hứng. Kiatisuk là HLV thích bóng đá đẹp và sáng tạo.



Sự trưởng thành và kinh nghiệm sẽ bù đắp cho vấn đề thể lực của Văn Trương

Bầu Đức rất thương tôi, có thể gọi người đỡ đầu cho sự nghiệp chơi bóng sau này của tôi cũng được. Chú ấy là người tốt, nếu bạn tốt với chú ấy thì chú ấy chẳng tiếc gì đâu. Thế nên, hôm đội để thua Sông Lam Nghệ An trận chung kết Cúp Quốc gia, tôi cảm nhận được nỗi đau của bầu Đức, cả đội cũng đau lắm. Mùa này, bầu Đức đặt tất cả hy vọng vào trận đấu đó. Chúng tôi đã không gặp may mắn, vì trời mưa to quá, đã làm phá sản ý đồ chơi bóng của đội.

Cá nhân tôi cũng rất buồn, vì rất khao khát một danh hiệu. Đời đá bóng của tôi chưa có chức vô địch nào, dù đã một lần cùng U23 nhận ngôi á quân SEA Games 22. Tôi vẫn có niềm tin HA.GL sẽ vô địch trong vài năm tới. Đấy là lý do để tôi gắn bó với phố Núi đến năm 2014.


Tôi luôn mơ có một danh hiệu


* Trong quãng thời gian các anh vắng mặt, đội tuyển đã trở thành nhà vô địch ĐNA. Đó cũng là động lực của các anh?


- Tôi thấy rất rõ sự hưng phấn của Huy Hoàng trong đợt tập trung này. Động lực của Hoàng có gì đó khác tôi và Quyến. Khả năng thích nghi của chúng tôi vẫn khó hơn. Còn biết đâu, sự có mặt của tôi ở AFC Cup sẽ làm cho đội chơi dở hơn và không vô địch (cười).


* Vậy là vẫn có sự mặc cảm?


- Đúng thế, một sự mặc cảm rất tự nhiên, dù xung quanh tôi đồng đội vẫn đầy ra đấy. Tôi thấy không thật sự thoải mái khi tất cả những động tác đều được khán giả nhìn với sự chú ý đặc biệt. Sau 5 năm, tôi thấy môi trường đội tuyển đã khác. Mọi thứ tốt lên rất nhiều, sự đua tranh rất khốc liệt nên mọi người phải lao động cật lực, chẳng ai chắc suất cả. Đấy có thể là sự khác biệt, bởi thời đá U23 dường như tôi luôn chắc suất hậu vệ trái, kể cả lúc phong độ chưa hoàn hảo.


* Cánh trái của đội tuyển mấy năm qua vẫn yếu. Giải pháp đưa Quang Thanh từ biên phải sang chơi hậu vệ trái là sự khiên cưỡng. Anh nghĩ sao?


- Tôi thấy Thanh chơi tốt đấy chứ. Dù sao, thì hậu vệ trái, và kể cả tiền vệ trái nữa, đấy là những vị trí đặc biệt, phải thực sự có sở trường và thuận chân trái mới tiến xa được.


* Sự khủng hoảng hậu vệ trái đó sẽ là cơ hội để Trương “Huế’ chắc suất...


- Tôi không nghĩ thế, vì thời điểm này tôi không còn sung mãn như 5 năm về trước, sức rướn đã giảm đi rất nhiều. Vết thương vỡ đầu gối phải và đứt dây chằng đã ảnh hưởng đến năng lực chơi bóng. Bây giờ, tôi chơi bóng bằng kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm làm nền tảng. Nhiệm vụ đầu tiên là phải phòng thủ thật tốt. Muốn tham gia tấn công như trước, thì phải có sức. Tuy thế, tôi thấy dạo này bắt đầu sung mãn trở lại, nhất là khi nhận giấy triệu tập lên tuyển. Mấy ngày nay, trong những buổi tập vị trí hậu vệ trái HLV Calisto còn bố trí Việt Cường và Quang Thanh. Chúng tôi là bạn, và phải cạnh tranh nhau chí tử đấy chứ, dễ gì tôi chiếm suất đá chính được.


* Nhiều lần trong mùa giải này Trương “Huế” gây ầm ĩ với những lần vào bóng và xử sự rất “nóng”.


-
Tôi đói bóng, và khát khao chứng tỏ mình không vô dụng nên đã có những hành xử thiếu kiềm chế. Đấy là sự thật tôi không lẩn tránh. Có lẽ tôi phải sửa đổi.

* Anh chấm phong độ của mình được mấy điểm mùa này và cả thời điểm hiện nay, ở thang điểm là 10?


- Tôi chấm mình mới chỉ đạt 5 điểm.


* Cảm ơn Văn Trương về cuộc trao đổi và chúc anh thành công thời gian tới.


HỮU QUÝ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm