Hai ngoại binh ghi bàn, HAGL vẫn thất bại

09/07/2018 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 8/7, HAGL tiếp đón S.Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018. Ở trận này, cả 2 tân binh Osmar Francisco và Zeba Josip bên phía HAGL đều ghi bàn, song đáng tiếc họ không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua muối mặt ngay trên sân Pleiku.

Nhập cuộc khá tự tin, HAGL sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng bằng đầu của trung vệ Zeba Josip ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Sau khi có được bàn thắng, đội bóng phố Núi tạo thêm không ít cơ hội ăn bàn khác, khi đội khách tấn công và để nhiều khoảng trống phía sau.

Đáng tiếc, các chân sút bên phía HAGL không thể gia tăng cách biệt, khiến họ phải trả giá. Trước khi hiệp 1 khép lại, Toure Youssouf có cú đúp đưa S.Khánh Hòa BVN vươn lên dẫn trước.

Video clip highlight bàn thắng HAGL 2-4 S.Khánh Hòa: Hàng thủ đá như đùa

Video clip highlight bàn thắng HAGL 2-4 S.Khánh Hòa: Hàng thủ đá như đùa

Có bàn thắng dẫn trước ngay trên sân nhà nhưng với hàng thủ chơi như mơ ngủ, HAGL đã để thua ngược S.Khánh Hòa 2-4 trên sân nhà Pleiku.

Dù sang đầu hiệp 2, Osmar có bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát, song hàng thủ lòng lẻo khiến các học trò của HLV Dương Minh Ninh phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Phút 61, hậu vệ bên phía HAGL không áp sát, tạo điều kiện cho Quốc Chí dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-2, trước khi Duy Thanh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng bằng bàn thắng ở phút 70.

Thậm chí, S.Khánh Hòa BVN còn có thể ghi nhiều hơn 4 bàn thắng, nếu không có xà ngang và sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Tiến. Nhưng 4-2 cũng là tỉ số quá đủ để các học trò HLV Võ Đình Tân có được 3 điểm, và chỉ 1 ngày sau khi để FLC Thanh Hóa lấy mất ngôi nhì, S.Khánh Hòa BVN đã trở lại với vị trí thứ 2 của mình.

“Tôi xin chúc mừng S.Khánh Hòa BVN đã có được chiến thắng. Đó là một chiến thắng xứng đáng dành cho họ. Chúng tôi đã có được bàn thắng dẫn trước nhưng không thể tận dụng được điều đó để gia tăng cách biệt, nên đã phải nhận thất bại”, HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận đấu.

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thất thủ trước Khánh Hòa

Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thất thủ trước Khánh Hòa

Dù được thi đấu trên sân nhà Pleiku và sớm có bàn thắng dẫn trước, thế nhưng, sự hớ hênh ở hàng thủ đã khiến đội bóng phố Núi phải trả giá bằng trận thua 2-4 trước đội khách Khánh Hòa.

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân tỏ ra khá hài lòng: “Đây là một trận đấu hay, có chuyên môn tốt. Cầu thủ 2 đội cũng thi đấu cống hiến, bằng chứng là có tới 6 bàn thắng được ghi và nhiều cơ hội được cầu thủ 2 bên tạo ra.

Dù phải nhận bàn thua sớm, song chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước, các cầu thủ đã không bị dao động mà tỉnh táo, tập trung chơi bóng và có được kết quả tốt”.

Đây không phải là lần đầu tiên ở V-League 2018, HAGL phải nhận một trận thua ngược. Trước đó, họ đã từng phải nhận thất bại trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng ở vòng 14 dù Minh Vương là người mở tỉ số, hay trận thua ngược 2-3 trước Quảng Nam ở vòng 13 ngay trên sân nhà Pleiku.

Chưa kể những trận đấu ghi bàn trước song phải nhận kết quả hòa, HAGL có lẽ là đội bóng bị mất điểm nhiều nhất V-League 2018 tính đến thời điểm này, sau khi có được bàn thắng mở tỉ số trước.

HAGL đã quên 'ân oán’ với S.Khánh Hoà

HAGL đã quên 'ân oán’ với S.Khánh Hoà

Chiều 8/7, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Khánh Hòa ở vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018. Việc HAGL chỉ xếp sau đối thủ 3 bậc và thua 4 điểm khiến trận cầu trên sân Pleiku chắc chắn sẽ “nóng” hơn bao giờ hết, bởi 3 điểm là mục tiêu mà cả 2 đội bóng đều hướng tới.

“Sau khi có được bàn thắng sớm, tôi luôn yêu cầu các học trò giữ vững tinh thần và thi đấu như khi chưa có bàn thắng. Thực tế là các em đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng ở một vài thời khắc quyết định, các em lại bị mất tập trung, dẫn đến các bàn thua. Sang hiệp thi đấu thứ 2, một số vị trí cũng bị xuống sức nên không thể có được khả năng thi đấu tốt nhất”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân cho rằng, việc S.Khánh Hòa BVN lội ngược dòng là nhờ tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương: “HAGL thường có cặp hậu vệ cánh dâng lên rất cao mỗi khi tấn công, tạo khoảng trống lớn cho các tiền vệ hoặc tiền đạo cánh của chúng tôi khoét sâu.

Bên cạnh đó, Toure Youssouf cũng là một cầu thủ có chiều cao và biết chọn vị trí tốt, nên chúng tôi đã có được các bàn thắng quan trọng và quyết định trận đấu”.

HAGL đứng thứ 2 châu Á về lượng người xem trên Youtube

HAGL đứng thứ 2 châu Á về lượng người xem trên Youtube

HAGL tiếp tục lọt TOP đầu châu Á về lượng xem trên Youtube, FLC Thanh Hóa chiêu mộ cựu binh HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/7.

Những nhược điểm mà HLV Võ Đình Tân chỉ ra không phải là lần đầu tiên, mà trước đây cũng được nhiều HLV khác ở V-League tận dụng để đánh bại HAGL. Trong khi đó, 2 cánh là các cầu thủ nội, hàng phòng ngự của HAGL cũng có sự xuất hiện của Zeba Josip.

Chiều cao ấn tượng của cầu thủ này đủ sức “bắt chết” Toure Youssouf như cách mà Chaher Zarour bên phía S. Khánh Hòa BVN bắt chết Osmar Francisco trong hiệp 2. Đáng tiếc, Zeba đã không theo kèm Toure trong tình huống cầu thủ này ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 39, mà để Đông Triều theo kèm. Chiều cao là thứ mà Đông Triều không thể bằng đối thủ, và phải nhìn Toure đánh đầu vào lưới một cách bất lực.

Dù ở trận đấu chiều 8/7, Zeba đã lên tham gia tấn công và tạo dấu ấn bằng một bàn thắng, song phải thừa nhận rằng, cầu thủ người Slovenia chưa thực sự làm tròn nhiệm vụ của mình ở vị trí trung vệ.

Vòng tới, HAGL sẽ tiếp đón đội bóng được đánh giá thấp hơn là XSKT Cần Thơ trên sân nhà Pleiku. Đây sẽ là cơ hội để HLV Dương Minh Ninh và các học trò sửa sai để mang về một chiến thắng. Quan trọng hơn, HAGL cũng cần khẳng định với người hâm mộ về sự đúng đắn của mình khi lựa chọn 2 ngoại binh Osmar Francisco và Zeba Josip.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm