HAGL trả giá vì non nớt

11/04/2016 08:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL sở hữu Osmar Francisco có khả năng độc lập tác chiến tốt nhưng Hải Phòng có Anthony Stevens xuất sắc không kém. Không những thế, các vệ tinh xung quanh tiền đạo người Jamaica bản lĩnh hơn hẳn.

Dù vẫn có Văn Pho chỉ huy hàng phòng ngự, 2 ngoại binh Masaaki Ideguchi – Osmar Francisco trên hàng tiền vệ và tiền đạo nhưng về tổng thể, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn bị đánh giá non kinh nghiệm hơn đội chủ nhà, thực tế đã chứng minh điều đó. Điển hình là tình huống Anh Tài phạm lỗi trong vòng cấm địa hay thủ môn Văn Tiến băng ra thay vì bắt bóng lại vồ vào chân Fagan. Với những pha bóng như thế, việc HAGL phải nhận 2 quả penalty trong trận đấu này là không phải bàn cãi.

Ngoài 2 bàn thua nói trên, hàng phòng ngự HAGL và thủ môn Văn Tiến còn không thể làm gì khi mà Xuân Hùng (21’) rồi Stevens (30’) có những tình huống xử lý cá nhân ngẫu hứng nhưng cũng đầy quyết đoán đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 30 phút thi đấu. Các cầu thủ HAGL đã chơi rất nỗ lực nhưng bên cạnh Osmar Francisco chứng tỏ được khả năng với 2 bàn thắng cùng một lần dứt điểm trúng cột dọc, Thái Học hoặc những tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Văn Toàn không thể hiện được khi bị hậu vệ Hải Phòng có thừa độ tinh quái và thể lực theo kèm quyết liệt.

HAGL đã trở thành đội đầu tiên tại V-League 2016 xuyên thủng được mành lưới Hải Phòng do Xuân Việt trấn giữ nhưng chung cuộc, họ vẫn phải nhận thất bại 2-4 và trắng tay rời đất Cảng. Sau trận ra quân thắng tưng bừng CLB Hà Nội (giờ đổi tên là Sài Gòn), HAGL đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng và tiếp tục đối diện những thử thách.

Hải Phòng thắng HAGL 4-2. Hà Nội T&T thua B.Bình Dương trên sân nhà

Hải Phòng thắng HAGL 4-2. Hà Nội T&T thua B.Bình Dương trên sân nhà

Trên sân nhà, Hải Phòng đã giành chiến thắng 4-2 trước HAGL. Trong khi đó, tại sân Hàng Đẫy, B.Bình Dương thắng sát nút Hà Nội T&T với tỉ số 2-1.


Trong khi đó, Hải Phòng đã kéo dài được thành tích toàn thắng của mình lên con số 5. Thắng cả 5 trận đã đấu, ghi được 13 bàn thắng và mới chỉ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, Hải Phòng vừa sở hữu hàng tấn công hiệu quả đồng thời còn có hàng phòng ngự chắc chắn. Với việc FLC Thanh Hóa bất ngờ để thua 0-2 trên sân của QNK Quảng Nam, đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất với đội bóng đất Cảng vào lúc này là SHB Đà Nẵng, chỉ kém 3 điểm.

Có thể Hải Phòng không phải là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và được chờ đợi như HAGL, cũng không được đánh giá là ứng cử viên vô địch như FLC Thanh Hóa hay B.Bình Dương nhưng vào lúc này, họ đang thể hiện được phong độ ổn định với lối chơi đặc trưng mang đậm chất của người Hải Phòng, mạnh mẽ và quyết liệt.

Nói như HLV Trương Việt Hoàng, Hải Phòng không phải đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng là một tập thể đoàn kết, biết mình biết người, tất cả các cầu thủ đều khát khao được cống hiến, đó mới quan trọng.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm