HA.GL phụ thuộc vào Oseni

29/06/2013 14:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ lúc Oseni nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận thắng V.NB, tiền đạo người Nigeria dường như bỗng đánh mất bản năng trước cầu môn đối phương. Nếu cựu tiền đạo K.KG vẫn thể hiện hình ảnh vô duyên khi gặp lại đội bóng cũ, HA.GL sẽ mất đi cơ hội để xưng vương mùa này.

Cơ hội đoạt chức vô địch mùa này của HA.GL phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Oseni. Ảnh: V.V

1. Lâu lắm rồi mới thấy HA.GL chơi trên chân SHB.ĐN ngay tại sân Chi Lăng. Phải thừa nhận HLV Choi Yoom Gyum đã khôn ngoan bố trí đến 5 tiền vệ để phong tỏa khu trung tuyến. Mất đất diễn, trong lúc "cây sào" Merlo không có mặt ở hàng công, SHB.ĐN mất đi sức mạnh vốn có và may mắn mới có một điểm trước "Gỗ".

Nhiều người thừa nhận HA.GL chơi chưa thực sự có "bài tủ" theo kiểu "một phát ăn ngay" mà SHB.ĐN thường có. Nhưng nền tảng thể lực được thầy Hàn rèn rũa kỹ lưỡng đã giúp HA.GL vượt trội trong khâu thu hồi bóng.

Rất nhiều tình huống các cầu thủ đội khách lao vào cướp bóng ngay sát vòng cấm của đối thủ và bàn gỡ phút cuối cùng cũng từ pha cướp bóng thành công ngay trong vòng cấm của Đức Dương.    

2. Cái thiếu trong trận gặp SHB.ĐN, khiến "Gỗ" có thể giành chiến thắng, chính là họ chuyền sai quá nhiều. Có cảm tưởng sợi dây liên kết trên sân giữa các cầu thủ HA.GL chưa thật nhuần nhuyễn.

Có quá nhiều pha chuyền bóng theo bài, chứ không phán đoán được vị trí hay đồng đội đã di chuyển hay chưa. Nhiều tình huống cầu thủ của "Gỗ" đã áp sát đường biên đối phương, nhưng lại trả ngược sai địa chỉ khiến các pha phản công của HA.GL thất bại.

Điều đáng lo hơn trong cả 4 trận đấu gần đây của đội bóng bầu Đức là sự vô duyên đến kỳ lạ của Oseni. Như thường lệ, chân sút người Nigeria di chuyển, sút bóng và mất bóng nhiều nhất, nhưng không có bàn thắng nào cho đội nhà. Ngoài trận gặp XMXT.SG bị treo giò, 3 trận vừa qua, cựu chân sút K.KG đều chơi trọn 90 phút, nhưng không có bàn thắng nào.

Tính ra, số cú sút của Oseni gấp 3, 4 lần so với người đá cặp là Evaldo, nhưng ở 2 trận hòa liên tiếp HN.T&T rồi SHB.ĐN, Evaldo đều ghi bàn từ những pha dứt điểm lạnh lùng. Ngược lại, Oseni mỗi khi có khoảng trống lại nhắm mắt nhắm mũi sút ra ngoài. Thống kê 270 phút liên tiếp chưa ghi bàn quả là thành tích đáng lo không chỉ với Oseni.

3. Nên nhớ rằng từ đầu mùa, HLV Choi Yoom Gyum gần như giao hẳn việc ghi bàn cho tân binh này. Do chấn thương lẫn tuổi tác, Evaldo lùi về làm kép phụ, làm nền cho đồng đội mới của mình tỏa sáng. Mọi thứ không có gì đáng bàn khi đầu mùa Oseni cùng Evaldo ghi bàn liên tục giúp "Gỗ" luôn có mặt trong tốp 3.

Nhưng kể từ lúc nhận thẻ đỏ trước V.NB, Oseni bỗng trở thành một cầu thủ khác hẳn. Nóng vội, vô duyên trong những pha xử lý tưởng chừng đơn giản nhất, Oseni đang sa sút so với chính mình trước đó. Đáng nói HA.GL vốn quen sống bằng những bàn thắng của Oseni. Nên khi chân sút gốc Phi này đánh mất cảm hứng, dù Evaldo vẫn nhả đạn đều đặn, HA.GL cũng đang thụt lùi lại phía sau các đối thủ.    

Trước trận đấu với SHB.ĐN, chính BLĐ đội bóng phố núi cũng thừa nhận rằng, giá Oseni chỉ chắt chiu 1/5 số cơ hội của mình có được 3 trận đã qua, có lẽ HA.GL đã leo lên ngôi đầu bảng. HLV Choi và đồng đội vẫn nhẫn nại chờ đợi sự trở lại kịp thời của Oseni, khi những bàn thắng của cầu thủ này sẽ quyết định cửa vô địch của đội chủ sân Pleiku.

Và trận tái đấu đội bóng cũ K.KG như cơ hội tốt nhất cho Oseni để giải cơn khát đang đeo bám dưới chân mình. Lượt đi mùa này, chính Oseni lập cú đúp giúp "Gỗ" vất vả hạ K.KG tại phố núi và bây giờ họ tiếp tục cần Oseni lặp lại kỳ tích ấy ngay trên sân Rạch Giá.   

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm