HAGL liệu có vượt vũ môn?

15/05/2018 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã qua vài ngày, nhưng những lùm xùm xung quanh trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia trên sân Pleiku vẫn còn đọng lại dư âm, vẫn còn để lại nhiều tranh cãi.

Án phạt đã được BTC đưa ra, lời xin lỗi cùng việc nhận trách nhiệm của các bên liên quan đã truyền đi, nhưng tranh cãi vẫn còn ồn ào, trận lượt về vì thế nóng hơn bao giờ hết. Đến nỗi bây giờ đã được gán cho biệt danh “kinh điển” bóng đá nước nhà.

Chính vì lẽ đó, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn CLB HAGL hy vọng trận tái đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra tốt đẹp: “Hà Nội và HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng xin lỗi, HAGL cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót của mình trong công tác tổ chức. Mọi việc đã qua, chúc trận tứ kết lượt về Hà Nội FC - HAGL chiều 15/5 diễn ra tốt đẹp. Rất mong mọi người chia sẻ và ủng hộ cho hai đội".

Những trận đấu gần đây, HAGL đã chơi bản lĩnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy các cầu thủ đã có sự tiến bộ sau 4 mùa giải chinh chiến ở sân chơi V.League. Xuất sắc cầm hòa đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC ở lượt đi cũng là minh chứng cho sự tiến bộ trong lối chơi của HAGL. Với sự chuẩn bị nghiêm túc của mình, họ đang được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ ở trận lượt về trên sân khách.

Dễ nhận ra sau giai đoạn tậm tịt đầu mùa, đội bóng phố Núi đã bắt đầu vào phom. Họ đá chững chạc hơn, sự tự tin đã trở lại trong cách chơi bóng của Xuân Trường, Công Phượng. Thắng SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC, hòa Sanna Khánh Hòa BVN cùng Hà Nội FC, không chỉ là kết quả, một không khí nhuận sắc hơn mới là điều quan trọng nơi các cầu thủ HAGL.

V-League là chặng đường dài, mà ở đó mọi thứ vẫn còn chông chênh với HAGL, ngược lại ở sân chơi Cúp, đi tiếp hay dừng lại chỉ giải quyết trong trận đấu cụ thể, mục tiêu săn Cúp của đội quân bầu Đức đang được thể hiện rõ hơn lúc nào hết. Đã vượt qua những cửa ải khó khăn Than Quảng Ninh và Quảng Nam, nhưng trước mặt họ bây giờ thêm ngọn núi sừng sững mang tên Hà Nội.

HAGL cũng đã xa vắng ngôi vương ở sân chơi quốc nội gần 15 năm. Chừng đó năm chờ một lần trở lại ngôi vua, rõ ràng quá dài với một CLB giàu tham vọng và được đầu tư như đội bóng phố Núi. Muốn sự chờ đợi đó không còn, HAGL biết mình phải làm gì để có tấm vé vào chơi trận bán kết ở trận tái đấu vào hôm nay.

Nói thì dễ, ước mong cũng chỉ là lý thuyết. Thời điểm này, sân nhà đang là điểm tựa của Hà Nội trong cuộc tái đấu HAGL. Điểm lại sẽ thấy, kể từ ngày bầu Đức cho “ra ràng” lứa Xuân Trường, Công Phượng, học trò của ông chưa từng chiến thắng trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Có thể với sự vắng mặt của Thành Lương cùng HLV Chu Đình Nghiêm không được chỉ đạo từ cabin huấn luyện, sẽ là chút thuận lợi cho HAGL dựa vào mà hy vọng.

"Chúng tôi đã làm tâm lý với cầu thủ, cứ thoải mái thi đấu trước Hà Nội. Không có bất kỳ áp lực nào cả, Hà Nội FC là một đội bóng có thực lực, thắng được họ để vào bán kết là điều quá tốt, nhưng có thua cũng chấp nhận vui vẻ. Chúng tôi chơi bóng như bao trận đấu bình thường khác, cứ ra sân tâm thế luôn theo đúng tôn chỉ của HAGL, bóng đá đẹp và cống hiến. Không có suy nghĩ chơi xấu hay đá láo, tôn trọng đối thủ và cả người hâm mộ”, ông Nguyễn Tấn Anh đã chia sẻ như thế trước trận tái đấu giữa 2 đội.

19h00 ngày 15/5, Hà Nội FC - HAGL: Sau cơn giông mong trời sáng

19h00 ngày 15/5, Hà Nội FC - HAGL: Sau cơn giông mong trời sáng

Trước trận tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018, cả hai đội bóng Hà Nội FC và HAGL đều khẳng định muốn cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn để xóa mờ đi những lùm xùm không đáng có trên SVĐ Pleiku ngày 11/5.

Hấp dẫn về chuyên môn, bàn thắng đến như mưa, quân số U23 đông đầy, tất cả đã được 2 đội thể hiện trong những trận đấu đã qua. Bây giờ lại thêm danh xưng “kinh điển” của bóng đá Việt, bởi đã có thẻ đỏ, đã có tiểu xảo, thêm vào đó là tình huống tranh cãi không hồi kết. Hơn lúc nào hết, ngày đụng độ của lính bầu Đức và quân bầu Hiển đáng xem như bây giờ.

Liệu đội bóng phố Núi có vượt ngọn núi cao mang tên Hà Nội, để đi tiếp con đường chinh phục Cúp quốc gia hay không ?

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm