Hà Nội vô địch sớm nhưng V-League vẫn 'nóng'

11/09/2018 10:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội quân của bầu Hiển đã chính thức lên ngôi vương trước đến 5 vòng đấu nhưng với phần còn lại, giải đấu vẫn còn nhiều cuộc cạnh tranh gắt gao. Đặc biệt là ở những vị trí “Á hậu” hay cuộc đua tránh vé đi tàu ngược về hạng Nhất.

“3 anh” giành “Á hậu”

Trong số những ứng viên lớn nhất cho 2 tấm huy chương còn lại của V-League 2018, Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh là 3 CLB có khả năng cao nhất. Xét theo thứ tự trên bảng tổng sắp và điểm số, Sanna Khánh Hòa BVN (38 điểm), FLC Thanh Hóa (33 điểm) và Than Quảng Ninh (30 điểm) sẽ đua tranh với nhau quyết liệt để mong kết thúc mùa giải này trong TOP 3. Một mục tiêu dễ dàng và khả thi cho tất cả (trên lý thuyết) và nếu điều này xảy ra thực tế, V-League chắc chắn sẽ bớt phần tẻ nhạt khi Hà Nội đã sớm bình định cuộc chơi.

Sanna Khánh Hòa BVN hiện tại đang hướng tới danh hiệu lớn nhất trong lịch sử CLB từ ngày lên chơi V-League. HLV Võ Đình Tân muốn khẳng định chính bản thân ông chứ không phải ai khác mới là “người số 1” trên ca bin huấn luyện đội bóng phố Biển. Bóng đá Khánh Hòa từng sản sinh ra nhiều lứa cầu thủ tài năng nhưng chỉ dưới tay thuyền trưởng họ Võ, sân 19/8 mới thực sự là niềm tự hào của người dân nơi đây. Giới chuyên môn nhận định HLV Võ Đình Tân đã biết cách phát huy cả nội lực lẫn ngoại lực để giúp đội bóng quê hương vươn tầm. Trong hoàn cảnh V-League tồn tại bằng cách đua tiền, ông Tân đã chứng minh bản sắc vẫn luôn có chỗ đứng. Không phải lò đào tạo truyền thống SLNA hay “những đứa trẻ” ngoan nhà bầu Đức, Sanna Khánh Hòa BVN đoạt ngôi Á quân mùa này là lời khẳng định V-League vẫn có chỗ cho những đội bóng nhỏ mơ mộng.

Sanna Khánh Hòa BVN có thể là lý do khiến Hà Nội lo ngại để họ phải sớm đăng quang từ vòng đấu thứ 21 trên sân nhà. Bởi từ vòng đấu 22, 2 CLB này sẽ chạm trán trực tiếp. 4 trận đấu còn lại, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ gặp SHB Đà Nẵng, TP.HCM, SLNA và FLC Thanh Hóa. Thầy trò HLV Võ Đình Tân hiểu mình đang ở đâu và họ luôn nỗ lực từng trận để kiếm điểm tối đa nhằm về đích sớm. Đó là lý do họ quyết đánh bại Nam Định ngay tại Thiên Trường vừa qua.

So về động lực đua tranh tấm huy chương, FLC Thanh Hóa có vẻ thiết tha điều này hơn Than Quảng Ninh. Bởi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ đang kém Sanna Khánh Hòa BVN 5 điểm và 2 đội sẽ chạm trán nhau lượt trận cuối. Sau quãng nghỉ dài, FLC Thanh Hóa có dấu hiệu vực dậy khi họ toàn thắng 2 trận gần nhất từ Cúp QG đến V-League. Đội bóng xứ Thanh ghi cả 7 bàn và không để thủng lưới. Điều này chỉ khiến các CĐV của họ tiếc nuối khi điểm rơi phong độ của cầu thủ đến quá muộn. FLC Thanh Hóa với sự đầu tư lớn từ nhiều mùa giải qua sẽ khó chấp nhận chuyện ngoài TOP 3. Đó sẽ là một đòn đau cho người làm bóng đá Thanh Hóa. Tuy nhiên, tình thế sẽ được cứu vãn với chiếc Cúp QG và vị trí TOP 3 V-League 2018. So với Than Quảng Ninh, đội bóng có truyền thống sẩy chân khó hiểu ở những vòng đấu cuối liên tục những năm qua, FLC Thanh Hóa có thể yên tâm ít nhiều.

“Chuông nguyện hồn ai”?

V-League 2018 sắp hạ màn nhưng không như trên TOP đầu, tình hình nhóm cuối đầy khó lường. XSKT Cần Thơ dù bị mặc định khó lòng trụ lại giải đấu cao nhất vì tài chính bấp bênh nhưng trên lý thuyết, họ chỉ kém Nam Định đúng 1 điểm (17 điểm so với 18 điểm của đội bóng thành Nam). Chỉ cần 1 trận thắng, tình thế sẽ xoay chiều. Nam Định so với XSKT Cần Thơ cũng không khá hơn. Tuy nhiên, biết đâu trong hoàn cảnh này, một lời động viên của một Mạnh Thường Quân sẽ thay đổi cả cục diện.

Những cột mốc đáng nhớ của Hà Nội FC

Những cột mốc đáng nhớ của Hà Nội FC

Con đường tới chức vô địch của Hà Nội FC không trải đầy hoa hồng mà ở đó, có những thời điểm thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vướng vào những “mũi gai”. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả đội bóng Thủ đô đã xuất sắc giành ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Nên nhớ rằng từ đầu mùa giải, từ TP.HCM, Sài Gòn, Nam Định đến XSKT Cần Thơ thay nhau nắm giữ vị trí xuống hạng trực tiếp. Và hiện tại, Sài Gòn (22 điểm), TP.HCM (21 điểm) cũng đang đứng ngồi không yên khi luôn cận kề tư tưởng bị đẩy xuống áp chót bảng. Vòng 23, hai đại biểu cùng thành phố sẽ chạm trán nhau trực tiếp và tinh thần chắc chắn không hề khoan nhượng. Sau trận thắng quý giá B.Bình Dương trên sân nhà gần nhất, HLV Nguyễn Thành Công vẫn rất thận trọng vì dù đội nhà tạm thoát hiểm nhưng không có nghĩa khó khăn đã dừng lại.

Vẫn còn đến 5 lượt trận và đây là thời điểm các CLB tung hết “chiêu” để cứu vãn công sức đầu tư vài chục tỷ đồng cho mùa giải 2018. Và có thể thay vì lo lắng thuê trọng tài ngoại điều hành các trận cầu tranh chấp chức vô địch như nhiều năm, có thể mọi sự quan tâm sẽ đổ dồn cả về dưới cuối bảng, nơi các CLB đang “ủ mưu” trốn chạy tử thần.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm