'Hà Nội vẫn là ứng viên số một tại V League 2020'

03/03/2020 13:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hà Nội FC đã chứng tỏ được năng lực, đẳng cấp cùng vị thế rất rõ ràng của mình ở làng bóng đá quốc nội qua trận tranh Siêu cúp quốc gia. Khách quan đánh giá cũng như thực tế đã thể hiện như vậy. Có thể còn quá sớm nhưng tôi vẫn cho rằng Hà Nội chính là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch V-League 2020”, BLV Vũ Quang Huy đã có cái nhìn tổng thể như thế sau trận Siêu cúp giữa Hà Nội cùng CLB TP.HCM.

Ngoại binh SLNA ở V League 2020 mạnh cỡ nào?

Ngoại binh SLNA ở V League 2020 mạnh cỡ nào?

Sau một thời gian tìm kiếm và thử việc, CLB SLNA cũng đã ký hợp đồng thành công với ba ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải mới V-League 2020.

“Chúng ta nhận thấy khi bước vào trận đấu này, CLB TP.HCM có ưu thế về mặt trạng thái thi đấu. Chúng ta nói vui là họ được đá “thật” rồi sau 2 trận đấu ở AFC Cup. Trong khi đó, với Hà Nội FC, đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới. Điều này cũng đã thể hiện rất rõ ngay từ lúc khai cuộc.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong khởi đầu tốt hơn, nhập cuộc hưng phấn và tỏ ra sung mãn hơn. Chính vì điều đó, CLB TP.HCM đã lộ rõ ý đồ tấn công phủ đầu ngay từ đầu. Cách đá này đã làm cho Hà Nội FC có phần bối rối, lúng túng trong những tình huống đầu tiên và đó cũng chính là thời điểm Công Phượng ghi bàn.

Bàn thắng của Công Phượng cũng chỉ rõ sự lúng túng và chưa bắt nhịp với diễn biến trận đấu của Hà Nội FC. Đó là tình huống họ bị đánh vỗ mặt, để lộ ra khoảng trống mênh mông trước khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công.

Như tôi đã nói ở trên, tại sao Hà Nội vẫn chứng tỏ được vị thế và bản lĩnh của mình. Nhập cuộc chưa nóng máy, lại mất ngay cầu thủ chủ lực Đỗ Duy Mạnh ngay đầu trận đấu. Cùng với đó nhận bàn thua trước nhưng Hà Nội không bị đánh mất thế trận nữa.

Từ sau bàn thua, đã là một hình ảnh khác của Hà Nội FC. Bằng kinh nghiệm của mình, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết đã biết cách điều chỉnh và lấy lại thế trận.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC của Văn Quyết (trái) vẫn trội hơn về nhiều mặt so với CLB TP.HCM của Phi Sơn (phải). Ảnh: Quang Minh

Bản lĩnh ở chỗ, họ đã không rối, ngược lại đá rất tỉnh đòn, triển khai đúng với cách đá quen thuộc, đúng sở trường của mình, chủ động ghìm trận đấu lại, cầm bóng nhiều hơn và phối hợp, để sau đó tăng tốc với đường chuyền quyết định hay tình huống cuối cùng”, BLV Vũ Quang Huy đánh giá.

“Rõ ràng, việc Hà Nội gỡ hòa không bất ngờ cho chúng ta khi họ biết cách điều tiết và không để bị cuốn vào lối chơi nhanh, mạnh và tốc độ của CLB TP. HCM.

Tuyến giữa của đội bóng Thủ đô vẫn dày và đẳng cấp hơn đối thủ. Hùng Dũng, Đức Huy hay Moses có thể nói ăn đứt khu trung tuyến của CLB TP.HCM, bởi cả Ngô Hoàng Thịnh hay Vũ Anh Tuấn chưa thể hiện khả năng điều phối, cầm chịch và phát động tấn công của mình. Việc không có một cầu thủ chơi mềm mại và sáng tạo như Đỗ Văn Thuận là thiệt thòi rất lớn cho HLV Chung Hae Seong.

Chúng ta thấy, khi Hà Nội FC đã lật ngược được tình thế ngay trong hiệp 1 cũng như “cầm” được trận đấu ở hiệp 2, rất khó cho CLB TP. HCM làm điều gì đó đặc biệt hơn.

Thực tế đã minh chứng như thế khi các cầu thủ Hà Nội chơi chủ động, cầm bóng nhiều, đá an toàn trong suốt hiệp 2. CLB TP.HCM không có nhiều bóng để chơi và chỉ phất bóng dài khi không có người tổ chức thì không hiệu quả.

Nói tóm lại, Hà Nội FC xứng đáng với danh vị Siêu Cúp đầu mùa. Quan trọng hơn, nhìn toàn cục, họ vẫn là đội bóng được nhìn nhận như ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V-League 2020.

Năm nay họ không mua sắm nhiều nhưng chất lượng nhân sự đều đặn, không có nhiều khoảng cách giữa người đá chính hay dự bị. Họ chỉ bổ sung vào chỗ còn thiếu theo kiểu đúng người đúng việc chứ không mua sắm theo kiểu chắp vá.

3 cầu thủ nội Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ, bây giờ được triệu hồi trở về rõ ràng nhanh chóng hòa nhập. Điển hình hôm nay, Lê Văn Xuân đá ở chỗ của Đoàn Văn Hậu hay Việt Anh trám vị trí khi Duy Mạnh chấn thương.

những nhìn nhận và quan sát của mình, tôi vẫn cho rằng Hà Nội FC là đội bóng có được sự bài bản, đội hình cứng cáp, dày dặn nhất vào thời điểm hiện tại của bóng đá nước nhà. Nói cách khác, Hà Nội FC vẫn sẽ là đội bóng rất đáng xem và ứng viên số một cho chức vô địch V-League 2020”, BLV Vũ Quang Huy chốt lại câu chuyện.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm