Hà Nội không có đối thủ tại V-League 2018

24/06/2018 11:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lấy lại thể diện bằng chính tỷ số đã thua Sài Gòn tuần trước, Hà Nội đã cho thấy mình đang gần hơn bao giờ hết chức vô địch dù giải đấu hãy còn dài mới đến hồi kết. Dưới đáy bảng, cuộc đua trụ hạng vẫn đầy quyết liệt với 3 cái tên đang có cùng 13 điểm.

Hà Nội đã trở lại là chính mình sau trận thua bị chỉ trích khá nhiều trên sân Thống Nhất tuần trước. Dù SHB Đà Nẵng đang khó khăn nhưng đội đầu bảng cho thấy họ không hề có ý “buông” cho “người nhà” khi đả bại đội khách 5-2. Điều đáng mừng với các CĐV Thủ đô là những cầu thủ con cưng U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Quang Hải đã góp công vào chiến thắng của đội nhà.

Hà Nội trên lý thuyết sẽ chỉ cần thêm 7 điểm để có thể được ngồi trên ngai Vàng V-League 2018. Bởi so với những mùa giải trước, đội bóng sẽ vô địch nếu chạm cột mốc 45 điểm. Hà Nội đang cho thấy họ không có đối thủ, đặc biệt khi Than Quảng Ninh tự bắn vào chân mình trên sân nhà bằng thất bại 1-2 với Sanna Khánh Hòa BVN vào ngày hôm trước.

Đội bóng Thủ đô càng lợi hại với sự bổ sung Samson trên hàng công. Cầu thủ gốc Nigeria đã đóng góp một cú đúp cho 3 điểm gần nhất của đội chủ sân Hàng Đẫy. Khoảng cách 13 điểm với đội bóng đất Mỏ khó lòng có thể được san lấp và từ giờ đến cuối mùa giải, không ngạc nhiên nếu Hà Nội hoặc lập kỷ lục với số điểm tích lũy trong một mùa giải, hoặc họ chơi thất thường để các đối thủ lấy điểm.

V-League đang trùng thời điểm với World Cup và không mấy nhận được sự quan tâm từ dư luận. Do đó, việc các CLB than vãn về công tác trọng tài cũng có thể bị xem nhẹ. Vòng đấu thứ 15 này, những đội bóng cuối bảng như Sài Gòn hay TP.HCM trùng hợp thay đều đổ tại trọng tài khiến họ thất bại. Trên sân Thống Nhất tối 23/6, HLV Miura trách trọng tài vì chiếc thẻ đỏ của Minh Trung – trực tiếp khiến TP.HCM bị lội dòng nước ngược. TP.HCM giờ trượt dài dưới đáy bảng với 10 trận hòa và thua liên tục. Nhiều CĐV tự hỏi không hiểu sao HLV Miura vẫn tại vị và có thể dẫn dắt một CLB được đầu tư “khủng” như TP.HCM nhưng vẫn thất bại triền miên, người ta mới luận ra tại sao ông thầy người Nhật thất bại với các ĐTQG Việt Nam trước đây.

Dù là “con ruột” hay “con ghẻ”, bóng đá Sài thành đang trên đà thất bát nghiêm trọng. Sài Gòn mùa trước cán đích trong Top 5 nhưng mùa này, họ đang khốn đốn trụ hạng. HLV Tài Em tiếp tục đề nghị xem lại công tác trọng tài khi ông Hoàng Anh Tuấn được cho là thổi bất lợi cho Sài Gòn để đội này bị HAGL đánh bại 3-2. Đó cũng là lần thứ “n” HLV Tài Em đề nghị BTC làm rõ cho đội bóng của mình.

Hà Nội FC lấy lại sức mạnh 'hủy diệt' tại V-League

Hà Nội FC lấy lại sức mạnh 'hủy diệt' tại V-League

Sau thất bại bất ngờ 2-5 trước đội chủ nhà Sài Gòn ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục 5-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 15 V-League 2018.

V-League càng chạy nước rút càng chứng kiến nhiều trận đấu kiểu “vô thưởng vô phạt”. Có thể vì lý do này, nhiều trận diễn biến theo hướng khó lường. Quảng Nam có lẽ cũng từ bỏ tham vọng huy chương sau những trận hòa và thua liên tiếp. HAGL đã cắt mạch 4 trận hòa và thua bằng chiến thắng trước Sài Gòn. Trong khi B.Bình Dương chỉ 2 trận lượt về đã thua bằng cả lượt đi.

Mùa giải năm nay vì thế có thể chỉ chứng kiến cuộc đua trụ hạng hứa hẹn đầy tình tiết thú vị khi có tới 1,5 vé xuống hạng Nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm