Hà Nội FC lung lay giấc mộng đế vương

04/07/2017 13:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Sanna Khánh Hòa 2-3 tại vòng 16 V-League 2017 đã khiến Hà Nội FC bị đội đầu bảng FLC Thanh Hóa bỏ xa tới 5 điểm. Và với tình cảnh bết bát khi nhân sự người chấn thương, kẻ nhận án phạt, đội bóng Thủ đô đang gặp quá nhiều thử thách trên con đường bảo vệ ngôi Vương mùa này.

1. Sau vòng 16 V-League 2017, dù đội bóng Thủ đô vẫn bảo toàn được vị trí thứ 2, thế nhưng khoảng cách với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đã được nới rộng ra thành 5 điểm. Bên cạnh đó, CLB Hà Nội đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt với 5 đội bóng khác xếp phía dưới. Trong đó, khoảng cách giữa CLB Hà Nội và đội xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng là Hải Phòng cũng chỉ vỏn vẹn là 3 điểm.

Có thể thấy rằng, tham vọng vô địch của Hà Nội ở mùa giải năm nay đang rơi vào tình thế rất khó khăn. Kể từ giai đoạn lượt về V-League 2017 khởi tranh, dường như vận đen đang đeo bám đội bóng Thủ đô. Ngay ở lượt trận khai màn lượt về trước đội khách Hải Phòng, dù đánh bại đội bóng đất Cảng nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải trả cái giá khá đắt khi hậu vệ Sầm Ngọc Đức bị treo giò tới 8 trận sau cú vào bóng nguy hiểm với Anh Hùng (Hải Phòng). Ngoài ra, BTC trận đấu cũng nhận án phạt 50 triệu đồng do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

Tiếp tới vòng 15 V-League, Hà Nội mất thêm trụ cột Hoàng Vũ Samson khi cầu thủ này phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cao chân. Phải rất cố gắng và nỗ lực, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới có thể giành được 1 điểm trên sân của SHB Đà Nẵng. Ngỡ tưởng, vận may và chiến thắng sẽ trở lại với đội bóng Thủ đô khi họ chỉ phải tiếp đối thủ đang không có phong tốt Sanna Khánh Hòa BVN, tuy nhiên, mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi Hà Nội bị Sanna Khánh Hòa dẫn trước tới 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Và lần này, mọi sự cố gắng của các cầu thủ Hà Nội cũng không thể giúp họ tránh được 1 trận thua bẽ bàng chung cuộc 2-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, chính sự mất mát về nhân sự đã khiến Hà Nội nhận trận thua đau.

2. “Trong vài vòng đấu trở lại đây, Hà Nội FC thiếu vắng lực lượng, đặc biệt là những cái tên có thể kết thúc một đợt tấn công. Thiếu vắng tiền đạo Samson, Loris tỏ ra đơn độc và không thể duy trì áp lực tấn công lên khung thành đối phương. Chúng tôi cũng có nhiều người làm bóng phía sau cậu ấy nhưng không có một ai có thể tung ra những cú dứt điểm cuối cùng hiệu quả. Đó là điều hết sức đáng tiếc”.

Không chỉ Samson, Ngọc Đức vắng mặt vì án treo giò, một trụ cột khác của đội bóng Thủ đô là chân sút Gonzalo cũng gặp vấn đề chấn thương và buộc CLB Hà Nội gạt tên anh ra khỏi danh sách cầu thủ sẽ thi đấu ở lượt về. Cực chẳng đã, CLB Hà Nội đã vá víu suất ngoại binh bằng việc chiêu mộ “hàng thải” của đội đứng bét bảng Long An, cầu thủ Oseni.

HLV Ngô Quang Trường: 'Đừng vội gạch tên Hà Nội FC'

HLV Ngô Quang Trường: 'Đừng vội gạch tên Hà Nội FC'

HLV Ngô Quang Trường cho rằng, FLC Thanh Hóa là đội có nhiều ưu thế cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, Hà Nội FC luôn là đối thủ lớn bởi tính cách "Đế vương" của họ.

Ở mùa giải năm trước, Hà Nội gặp khó khăn ở giai đoạn lượt đi nhưng họ duy trì được phong độ ổn định và băng băng một mạch về đích. Còn ở mùa giải năm nay, ở thời điểm được coi là giai đoạn quan trọng cần sự ổn định thì đội bóng Thủ đô lại thể hiện sự bất ổn về mặt lực lượng và phong độ. Thêm vào đó, sự trỗi dậy của đại gia FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh trở thành những đối trọng thực sự đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

May cho đội bóng Thủ đô là lúc khó khăn nhất thì họ nhận được quãng nghỉ quý giá để các đội tuyển U23 Việt Nam tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Và nếu không biết cách tận dụng khoảng thời gian này một cách triệt để sửa sai kịp thời thì rất có thể, giấc mơ bảo vệ ngôi vương sẽ dần dần rời xa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm