Hà Nội 'đốt ghế' HLV Miura, HAGL 'tố' trọng tài

07/05/2018 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu thứ 7 ghi nhận phong độ tuyệt vời của đội bóng Thủ đô, ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này tiếp tục phát huy chuỗi bất bại để thách thức mọi đối thủ. Ngoài ra, trọng tài cũng là tâm điểm trên sân 19/8 khi HAGL “tố” ông Văn Kiên "tưởng tượng" ra quả 11m.

1. Hà Nội xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay với phong độ quá “khủng” hiện tại. Sau 7 lượt trận, họ không biết thua và dẫn đầu tuyệt đối với 17 điểm. Dù chỉ hơn đội xếp sau Than Quảng Ninh 3 điểm nhưng thế trận thắng như chẻ tre cùng số bàn thắng kỷ lục đến thời điểm hiện tại, giới chuyên môn đã mặc định sẽ không lạ nếu cuối mùa giải này đội bóng của bầu Hiển lại nâng Cúp.

Nhìn TP.HCM của HLV Miura nổi tiếng với lối chơi rắn nhưng không đủ sức ngăn cản một thảm bại ngay tại sân nhà Thống Nhất trước Hà Nội mới thấy hết đội hình giàu sức chiến đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu. Ngay cả ngôi sao trẻ đáng giá nhất như Quang Hải vẫn phải ngồi ngoài phục vụ toan tính của ông thầy họ Chu. Hà Nội đồng đều từ đội hình chính đến dự bị, không lo thiếu hụt người lẫn chênh lệch chuyên môn. Đó là những yếu tố cơ bản làm nên nhà vô địch trong một cuộc đua đường trường.

Dù so sánh là khập khiễng và chỉ mang ý nghĩa tương đối nhưng nếu lấy XSKT Cần Thơ làm hệ quy chiếu cho Hà Nội và CLB đang xếp thứ 2 Than Quảng Ninh sẽ thấy, chỉ Hà Nội mới đánh bại được hiện tượng lớn nhất đến lúc này của mùa giải. XSKT Cần Thơ chỉ chịu thua Hà Nội sau 7 vòng đấu và chiều 6/5, suýt chút nữa họ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phơi áo khi dẫn trước và chơi hơn người từ phút 70. Than Quảng Ninh đã may mắn tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi ở quả phạt góc để Silva gỡ hòa 1-1.

Hà Nội sẽ băng băng về đích nếu chơi đúng khả năng. Nhưng cũng phải kể thêm những yếu tố phụ trợ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi các đối thủ mạnh khác bất ngờ hụt hơi. Điển hình như ĐKVĐ Quảng Nam đang lận đận nhóm cuối hay FLC Thanh Hóa chưa thể lấy lại sự tự tin dù đã nhiều bận thay tướng. Trong Top 5 đến thời điểm hiện tại, khó tin khi đó là những cái tên như Sanna Khánh Hòa BVN (hạng 3), B.Bình Dương (hạng 4) hay XSKT Cần Thơ (hạng 5). Đó đều là các CLB không hề dám mơ cao mùa giải này.

Xuân Trường 'hạ' Tuấn Mạnh nhưng HAGL vẫn chia điểm ấm ức với S.Khánh Hòa

Xuân Trường 'hạ' Tuấn Mạnh nhưng HAGL vẫn chia điểm ấm ức với S.Khánh Hòa

Xuân Trường với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 70 nhưng bàn thắng trên chấm 11m mà Văn Vũ thực hiện cho S.Khánh Hòa khiến các cầu thủ HAGL phải rời sân với 1 điểm đầy tiếc nuối.

2.Vòng đấu thứ 7 cũng bắt đầu râm ran thêm những CLB phàn nàn về công tác trọng tài. Sau khi tổ trọng tài chính bắt ở xứ Thanh bị CĐV la ó, đến lượt HLV Dương Minh Ninh “tố” trọng tài đã lấy đi 2 điểm của đội khách HAGL. Trên sân 19/8, HAGL bị quả 11m nghiệt ngã phút cuối trận và để Sanna Khánh Hòa BVN có bàn gỡ 1-1. Ông Ninh nói: “Trọng tài làm trận đấu nóng lên và khiến cho trận đấu nhiều lần bị vỡ vụn. Chúng tôi bị quả phạt đền ở những phút cuối cùng khiến cho bao nhiêu công sức của HAGL trở nên vô nghĩa. Tôi không hài lòng với quả phạt 11m và tôi nghĩ khán giả cũng suy nghĩ tương tự vì sau đó họ đứng dậy bỏ về khi Khánh Hòa được phạt đền, đủ hiểu cho nhận định của trọng tài chính là đúng hay sai. Tôi đề nghị BTC giải xem lại băng ghi hình của tình huống thổi phạt đền dành cho HAGL trong trận đấu này”.

Đầu tuần tới, BTC sẽ xem lại băng ghi hình để đưa ra những phán quyết. Tuy nhiên, khi những tranh cãi về các ông “vua áo đen” đến đều đặn hàng tuần, đó là những tín hiệu đáng báo động. Khi giải đấu đang vẫn duy trì lòng tin của CĐV bằng các khán đài đông khán giả thay vì giảm sút dần như các mùa trước, bóng đá bạo lực cũng dần bị đẩy lùi, VPF cũng phải mạnh tay xử lý những điểm nóng khiến bóng đá nội chao đảo nhiều năm qua.

1: Hà Nội vẫn là đội duy nhất bất bại sau 7 lượt trận mùa giải năm nay. Đội bóng Thủ đô cũng giữ kỷ lục về số bàn thắng với 19 bàn.

2: Đội cuối bảng Nam Định đang có 4 điểm, và chỉ kém 2 đội xếp trên họ là Sài Gòn và SLNA 2 điểm khiến cuộc đua trụ hạng năm nay vẫn rất gay cấn.

13: SHB Đà Nẵng của HLV Nguyễn Minh Phương đang là CLB để lọt lưới nhiều nhất với 13 bàn (trung bình gần 2 bàn/trận), hơn HAGL 1 bàn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm