Hà Đức Chinh: Phía trước là bầu trời

20/03/2018 12:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 55, trong trận derby xứ Quảng-Đà, Hà Đức Chinh rướn người đầy nỗ lực vào vòng cấm. Lúc đó trái bóng đồng đội “thả” vào đã quá tầm kiểm soát của anh. Nhưng chỉ cần thủ môn Phạm Văn Cường chậm một nhịp, lập tức cú lắc đầu của Chinh đã đưa quả bóng nằm gọn trong lưới. Sân Hòa Xuân nổ tung cùng biển người và rực sáng pháo điện tử.

Chinh “đen" chạy như bay về khán đài ăn mừng khôn xiết, với hành động “thả tim” đáng yêu cùng chiếc áo số 19 của Đỗ Merlo. Không chỉ người hâm mộ phố biển Đà Nẵng, mà những ai yêu mến Đức Chinh cùng các tuyển thủ U23 quốc gia, đều vui mừng với khoảnh khắc đó.

Năm ngoái, tại V-League 2017, Đức Chinh đã khởi đầu như mơ cùng SHB Đà Nẵng ở những vòng đầu tiên. Đó là thời điểm anh mới về chơi cho HLV Huỳnh Đức. May mắn cho Đức Chinh, khi đó là những ngày mà Đỗ Merlo phải ngồi ngoài vì chấn thương. Cơ hội được trao, Đức Chinh nắm lấy và lập tức thể hiện năng lực chơi bóng của mình. Cho dù giới chuyên môn, cả người hâm mộ đánh giá cầu thủ người Phú Thọ này "chân gỗ", khi anh vừa nổi lên trong màu áo U20 quốc gia, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, thì Đức Chinh vẫn âm thầm tập luyện để ngày một tốt hơn.

Của hiếm đến từ miền sơn cước Phú Thọ

Sinh năm 1997 ở xã nghèo Xuân Đài, huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đức Chinh không có những xuất phát thuận lợi như bạn bè đồng trang lứa, nhưng khả năng chơi bóng ở anh đã sớm bộc lộ, cùng với đó là niềm đam mê với trái bóng tròn.

Năm 9 tuổi, khi đội bóng của trường tuyển quân, Chinh tham gia thi tuyển và nhanh chóng được lựa chọn. Đây cũng chính là bước ngoặt khi em có cơ hội lọt vào sự tuyển chọn của các HLV môn bóng đá tỉnh nhà và em được đưa xuống huấn luyện tại trường năng khiếu thể thao tỉnh Phú Thọ ngay sau đó.

Sớm trở thành cầu thủ từ năm học lớp 4 đến năm lớp 9, Hà Đức Chinh thường xuyên góp mặt trong những giải đấu phong trào cấp huyện, cấp tỉnh. Tuy nhiên, niềm đam mê và tài năng của Chinh chính thức được phát huy, toả sáng khi anh khoác áo Phú Thọ thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc diễn ra ở Cần Thơ năm 2012. Cũng chính từ giải đấu ở Tây Đô năm đó, Đức Chinh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò đào tạo VPF.

U19, U20, rồi U22 quốc gia, Chinh đều khoác áo. Nhưng giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc), những ngày tháng 1 năm 2018, dưới trướng của HLV Park Hang Seo, Chinh “đen” mới khiến người hâm mộ nhớ đến mình.

Những hứa hẹn còn ở phía trước

Mới qua tuổi hai mươi, nghiệp cầu thủ của Đức Chinh còn rộng mở phía trước. Sự cầu tiến và nỗ lực hết mình trong tập luyện, hay thi đấu của Chinh, đã giúp anh dần thoát khỏi biệt danh “chân gỗ". Thể hình tốt, chạy chỗ thông minh, tì đè, càn lướt... những phẩm chất ấy đang được Đức Chinh miệt mài rèn giũa.

Từ một cậu bé chơi bóng với đôi chân trần trên thửa ruộng, bờ đê quê nhà, như rất nhiều đứa trẻ trên khắp vùng miền đất nước. Nhưng với năng khiếu chơi bóng, với những nghiêm túc với nghề, những nỗ lực không ngừng cùng may mắn mĩm cười, Đức Chinh ở tuổi 21 đang từng bước khẳng định năng lực bản thân, để cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Hà Đức Chinh ghi bàn, giương áo Đỗ Merlo ăn mừng

Hà Đức Chinh ghi bàn, giương áo Đỗ Merlo ăn mừng

Phút 55 trận SHB Đà Nẵng – Quảng Nam ở vòng 2 Nuti Café V-League 2018, sau khi đánh đầu ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng san bằng tỉ số 1-1, tuyển thủ U23 QG Hà Đức Chinh đã cùng đồng đội chạy nhanh đến khu kỹ thuật và giương cao chiếc áo số 19 của tiền đạo Đỗ Merlo để ăn mừng.

Đáng quý và đáng mừng cho Đức Chinh, sau những ngày đầy sôi động, cũng như cuốn vào vòng quay của không khí cháy bỏng về thành công của tuyển U23, thì Chinh vẫn đủ tỉnh táo, đủ bình tâm, để vẫn giữ mình “chỉn chu” khi chơi bóng trên sân và trong cuộc sống thường ngày.

Tan trận derby xứ Quảng, Đức Chinh nhận nhiều tràng pháo tay ủng hộ từ khắp các khán đài Hòa Xuân. Nhưng anh vẫn chia sẻ rất thật rằng: “Trận này em chơi cũng bình thường, chiến thắng là của cả tập thể. Em đang rất cố gắng để không phụ lòng gia đình, người hâm mộ. Mong ước lúc này là đá tốt cho đội nhà, cũng như được thầy Park Hang Seo gọi lên đội tuyển quốc gia”.

Phía trước Đức Chinh ở tuổi hai mươi là bầu trời rộng mở, cùng mong cầu thủ này có những màu sáng tươi trong nghiệp bóng banh.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm