Hạ Đắk Lắk 1-0, Nam Định sáng cửa lên hạng V-League 2018

09/07/2017 19:08 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Đắk Lắk, Nam Định đang vững vàng ngội đầu bảng khi họ hơn đội xếp thứ nhì CLB Huế 3 điểm trong khi giải hạng Nhất 2017 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Chiều hôm nay (9/7) vòng 12 hạng Nhất QG 2017 đã diễn ra 3 trận đấu. Tâm điểm của sự chú ý là cuộc đối đầu giữa Đắk Lắk và Nam Định. Giấc mơ trở lại đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam V-League sẽ gần hơn với đội bóng thành Nam nêú như họ giành chiến thắng ngay trên sân của đội chủ nhà Đắk Lắk.

Trước vòng 12, Nam Định có được 17 điểm và hơn hai đối thủ đang bám sát sau là Viettel (15 điểm, nhì bảng, nghỉ đá vòng này) và Huế (14 điểm, xếp thứ 3). Đúng như nhận định của Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ, trận cầu với Đắk Lắk có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong mục tiêu thăng hạng của bóng đá thành Nam. Nam Định không được phép hòa hoặc thua.

Trên thực tế, Nam Định đã có một thế trận chặt chẽ trước Đắk Lắk và họ đã làm được điều cần và đủ khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội chủ sân Buôn Ma Thuật với bàn thắng duy nhất của Viết Tú ở phút 47 của trận đấu.

Với chiến thắng này, Nam Định đang nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua vô địch khi họ chỉ còn cách suất lên hạng chính thức đúng một trận đấu nữa. Ở vòng đấu 13, Nam Định sẽ có trận đấu được xem là chung kết của mùa giải với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Viettel trên sân nhà Thiên Trường.

Đội bóng áo lính vòng này được nghỉ thi đấu và đang kém Nam Định 5 điểm và chỉ còn 2 trận chưa đấu.

Chú thích ảnh
BXH hạng Nhất 2017 sau vòng 12
Trung vệ Viettel cứu thua như John Terry, Nam Định thua sốc

Trung vệ Viettel cứu thua như John Terry, Nam Định thua sốc

Trung vệ Trương Văn Thiết của Viettel có pha cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi, thế nhưng đội bóng của anh chỉ có được trận hòa 1-1 trước CLB Bóng đá Huế vào chiều nay (1/7).

Khác với gia đoạn lượt đi, Viettel đang cho thấy dấu hiệu của sự bất ổn phong độ khi 5 trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên chưa biết tới mùi chiến thắng khi để hòa 4 và thua 1 trận.

Ở nhóm tránh suất xuống hạng, với trận thua 0-3 trước CLB Huế, Đồng Tháp tiếp tục ngụp lặn ở đáy của BXH. Trong khi đó Fico. Tây Ninh đã để thua Bình Phước 0-1 và hiện đang xếp áp chót BXH nhưng thi đấu ít hơn Đồng Tháp 1 trận.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm