Giải futsal CLB châu Á 2016: Sanna Khánh Hòa mất vé bán kết vì chủ quan

20/07/2016 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đặng Đình Khang nhận định sai lầm cá nhân và thiếu cơ hội rèn luyện bản lĩnh ở những giải đấu quốc tế đã khiến đội bóng của ông không thể lọt vào bán kết giải này, như Thái Sơn Nam đã làm được năm ngoái.

Nổi lên là một thế lực lớn của futsal Việt Nam để cạnh tranh quyết liệt với các CLB của ông bầu Trần Anh Tú nhiều năm qua, Sanna Khánh Hòa đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Nhưng đó chỉ là chuyện trong nước, còn khi tham dự những giải quốc tế, Sanna Khánh Hòa vẫn còn thiếu bản lĩnh do không được thi đấu thường xuyên.

Năm ngoái, Sanna Khánh Hòa khiến nhiều CĐV hụt hẫng ở giải khu vực khi họ xếp 5/5 CLB tham dự, là đội duy nhất về nước sớm dù đại diện Việt Nam được đánh giá chỉ kém Thái Lan. Thất bại đó giúp thầy trò HLV Đặng Đình Khang tiến bộ hơn hẳn, ít nhất ở vấn đề tâm lý sau 1 giải đấu được chạm trán đối thủ ngoại quốc.

Tham dự giải futsal CLB châu Á trên đất Thái Lan lần này, HLV Đặng Đình Khang và các học trò không bị căng cứng tâm lý. Họ tin tưởng vào bản thân mình hơn và tuyệt đối không chủ quan.

Ở vòng bảng, Sanna Khánh Hòa đã khiến giới chuyên môn bất ngờ với thành tích số 1 bảng D. Họ thắng liền 2 trận, trong đó ấn tượng nhất là việc hạ gục nhà VĐQG Qatar Al-Sadd với tỷ số 3-2. Đấu pháp mà HLV Đình Khang áp dụng ở giải này là phòng thủ chủ động, chờ đợi phản công sắc sảo.

Sanna Khánh Hòa tiến vào vòng tứ kết với phong thái rất tự tin, khác hẳn khi đá vòng loại và nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Dibba Al Hissin. CLB đến từ UAE chưa bao giờ lọt đến bán kết giải đấu hàng đầu châu lục. Chưa kể Dibba Al Hissin bị đánh giá thấp hơn đội bóng Việt Nam. Nhưng khi tự tin nhất cũng là lúc thầy trò HLV Đình Khang đổ vỡ.

Đội bóng phố biển có bàn mở tỷ số đầu hiệp 2 do công của Trung Nam và tạo ra thế trận rất có lợi. Nhưng những sai lầm của các cầu thủ dự bị đã khiến họ trả giá đắt. Quốc Bảo vừa vào sân sau đó đã sơ hở không kèm người dẫn đến bàn thua bước ngoặt của trận đấu.

Trong vòng 10 phút, Abdalla Salim đã có 1 cú đúp vào lưới Ý Hòa và Hamad Mohamed đưa đại diện UAE vươn lên dẫn 3-1. Anh Tuấn sau đó giúp Sanna Khánh Hòa nhen lên hy vọng với bàn gỡ 2-3 nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng Việt Nam thể hiện được ở trận này. Lối đá “power-play” mà ông Khang quyết định sử dụng thời gian còn lại chỉ khiến khung thành đội nhà hổng toang, để rồi kết thúc trận đấu với thất bại 2-6.

Thái Sơn Nam đoạt HCB giải futsal Đông Nam Á 2016: Không thể cố thêm nửa bước chân!

Thái Sơn Nam đoạt HCB giải futsal Đông Nam Á 2016: Không thể cố thêm nửa bước chân!

“Sau giải đấu, toàn đội có ngồi lại để phân tích nguyên nhân thất bại trong trận chung kết. Ngoài khâu dứt điểm còn kém thì chúng ta còn quá nhiều sai lầm cá nhân...”, Chủ tịch CLB Trần Anh Tú chia sẻ.


HLV Đặng Đình Khang tỏ ra rất thất vọng: “Chúng tôi quyết tâm rất lớn ở trận này. Chúng tôi dẫn bàn trước, có cơ hội nâng tỷ số lên cao hơn nhưng lại không tận dụng được. Chúng tôi không lường được một số sai lầm cá nhân đã dẫn đến những bàn thua không đang có.

Trong bóng đá, nếu bạn không thể ghi bàn và bạn tạo ra những sai lầm, đối thủ sẽ kết liễu bạn. Tôi đã đưa ra quyết định đá “power-play” khi trận đấu còn ít thời gian. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã gặp trạng thái không tốt khi bị dẫn trước. Họ không tuân thủ đấu pháp đã làm trong các buổi tập và tôi sẽ phải điều chỉnh các học trò trong tương lai”.

Về phần CLB Dibba Al Hissin, HLV Al-Marzouqi nói: “Chúng tôi đã viết lịch sử cho futsal UAE. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu vào tứ kết nhưng đến giờ đã làm được nhiều hơn. Khi thua bàn, tôi đã nói với các cầu thủ là chúng tôi phải chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu và các cầu thủ đã làm được”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm