Ghế nóng, ghế lạnh ở VFF

30/07/2018 22:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng là một chiếc ghế, nhưng trong khi có người tìm trăm phương nghìn kế để ngồi vào thì cũng có người dù được tha thiết mời vào song lại ngần ngại chưa nhận lời. Chúng tôi đang muốn nói về chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VIII, chức danh lãnh đạo khiến cho Đại hội khóa VIII của VFF liên tục phải thay đổi thời gian tổ chức dự kiến mà vẫn chưa thể diễn ra.

Mới đây, chính xác là vào ngày 17/7, Tiểu ban nhân sự Đại hội khóa VIII của VFF đã phải gửi công văn tới các đơn vị thành viên để đề nghị giới thiệu thêm ứng viên tham gia BCH và các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là lần thứ 3 VFF phải gia hạn thời gian đề cử với các tổ chức thành viên cho Đại hội khóa VIII, mà nguyên nhân chính là việc danh sách ứng viên cho các vị trí lãnh đạo cấp cao (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Từ chỗ có 4 ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII, danh sách ứng viên bây giờ đã giảm mất 50%, và có thông tin cho biết Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đang nhận được rất nhiều ý kiến đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII.

Đại hội VFF sẽ không hoãn tới cuối năm 2018

Đại hội VFF sẽ không hoãn tới cuối năm 2018

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm tổ chức Đại hội VFF khoá VIII, nhưng theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá, ít có khả năng đại hội sẽ diễn ra sau khi AFF Cup 2018 kết thúc.

Lịch sử VFF đã từng có những vị lãnh đạo là quan chức cấp cao như ông Hồ Đức Việt, Mai Liêm Trực, nhưng ứng viên vừa là quan chức cấp cao, vừa đồng thời là lãnh đạo trực tiếp theo ngành dọc như trường hợp của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thì mới là lần đầu tiên.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có đồng ý ứng cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII hay không, nhưng có một sự thực mà nhiều người đều biết rằng ông Thiện rất quan tâm tới bóng đá.

Trong những lần làm việc với đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội lớn như SEA Games hay ASIAD thì ông Thiện đều dành nhiều thời gian để nói về bóng đá. Còn nhớ khi đến thăm đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Thiện đã mời HLV trưởng 2 đội bóng nam, nữ cùng trưởng đoàn Trần Đức Phấn lên trao đổi trực tiếp để lắng nghe nguyện vọng của họ.

Tháng 1 năm nay, khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có mặt ở sân Thường Châu để cùng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao huy chương cho các cầu thủ tham dự trận chung kết.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (phải) trao HCB cho U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm 2018. Ảnh: Hoàng Linh

Và mới nhất, khi phát biểu tại lễ xuất quân tham dự ASIAD 2018 của Liên đoàn bắn súng Việt Nam vào tuần trước, ông Thiện đã một lần nói nhầm thành “Liên đoàn bóng đá Việt Nam”, và sau đấy ông Thiện có giải thích rằng công việc của VFF luôn thường trực trong suy nghĩ của ông nên khiến ông “nói nhịu” từ Liên đoàn này thành Liên đoàn kia.

Và ngay trong buổi chiều hôm ấy, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã dành gần 45 phút để trao đổi thân mật với thầy trò HLV Park Hang Seo khi ông đến Trung tâm đào tạo trẻ PVF tại Hưng Yên để thăm hỏi đội tuyển Olympic Việt Nam đang tập huấn tại đây nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Tuy nhiên, mặc dù luôn dành nhiều sự quan tâm như vậy cho bóng đá Việt Nam, nhưng cho đến thời điểm hiện tại Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vẫn chưa chính thức xác nhận sẽ tham gia tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII, và cũng chưa lúc nào ông Thiện cho thấy ông có hứng thú để ngồi vào chiếc ghế nóng này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trò chuyện với HLV Park Hang Seo khi thăm đội Olympic Việt Nam vào tuần trước. Ảnh: Quang Minh

Trái ngược với sự “trong nóng ngoài lạnh” ấy, một nhóm người khác lại đang nỗ lực không ngừng nghỉ suốt mấy năm vừa qua để tìm cách vận động nhân sự của mình vào cuộc đua đến chức Chủ tịch VFF.

Trong nỗ lực vận động của mình, họ không ngần ngại sử dụng mọi chiêu trò, thậm chí gồm cả truyền thông “bẩn” cũng như các chiến dịch bôi nhọ, tố cáo vô căn cứ trên mạng xã hội, để phục vụ cho ý đồ của mình.

Người ta tuyệt đối không thấy nhóm người này đưa ra những khẩu hiệu hay kế hoạch để chấn hưng nền bóng đá một cách nghiêm túc, đàng hoàng, và tất cả chiến lược vận động tranh cử của họ gói gọn lại chỉ là tấn công liên tục bằng mọi cách vào những ứng viên mà họ cảm thấy sẽ có khả năng thắng cử ở Đại hội VFF khóa VIII.

Thái độ và cách thức tranh cử của họ khiến không ít người phải đặt câu hỏi rằng nhóm người này có thật sự hành động vì lợi ích của bóng đá Việt Nam hay còn nhắm tới một mưu đồ cá nhân nào khác, và tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu nếu như cuộc đua đến với chức danh Chủ tịch VFF lại có diễn biến đúng như mong đợi của những người này?

Chỉ là vấn đề ghế lạnh, ghế nóng nhưng đằng sau nó lại là cả một câu chuyện dài!

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm