GĐĐH Võ Thành Nhiệm (ĐT.Long An): 'Cứ để dư luận phán xét'

18/02/2014 06:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi thể hiện thái độ rất bức xúc với pha vào bóng mang tính triệt hạ đối phương của cầu thủ Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) với Danny David (ĐT.Long An), ông Nhiệm tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình với Thể thao & Văn hóa.

* Xin ông cho biết tình hình hiện tại của Danny David sau khi trở về từ bệnh viện?

- Tôi chứng kiến cú đạp của Văn Ta mà hồn vía như bay đi đâu mất. Phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại. Cảm giác là vô cùng bức xúc. Danny sùi bọt mép và nằm vật xuống sân, một chấn thương ai cũng nghĩ là rất kinh hoàng.

May mà khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết đó chỉ là chấn thương phần mềm và sau một buổi tối nghỉ ngơi, cậu ấy đã tự đi được ra sân bay để trở về nhà.

* Ông vẫn còn bức xúc với pha vào bóng theo kiểu triệt hạ đồng nghiệp của Đinh Văn Ta và thái độ của BTC sân Ninh Bình?

- Một ngày sau tôi đã trấn tĩnh lại. Tôi ít nhiều thông cảm khi Văn Ta nôn nóng tìm bàn gỡ cho đội nhà trong thế bị dẫn bàn và thời gian trận đấu là sắp hết. Nhưng bóng đá đâu phải chiến thắng là mọi giá. Đá bóng triệt hạ miếng cơm của nhau như thế thì coi thường đạo đức nghề nghiệp của mình quá.

Về phần BTC sân Ninh Bình, họ đối xử với người bất tỉnh như thế thì phi nhân đạo. Danny chấn thương nặng như thế mà khi khiêng ra đường biên, họ liền quăng thẳng cậu ấy xuống sân như đổ cát, đổ đất.

Ai trông thấy hình ảnh ấy cũng phản cảm. Tôi lên tiếng để phòng ngừa cho các đội bóng khác đến đây được đối đãi tử tế hơn.

* Ông có đề xuất BTC giải phạt nặng Văn Ta?

- Tôi nghĩ truyền thông đã làm thay chúng tôi việc này. Có băng hình, có phóng sự trên truyền hình chắc nhiều người đã cảm nhận được mức độ ác ý của Văn Ta với đồng nghiệp. Tôi không đề xuất phạt thêm hình phạt nào và toàn đội đang chờ đợi BTC đưa ra quyết định kỷ luật với anh ta. Có lẽ Ban Kỷ luật biết làm gì để cảnh cáo lối chơi phi thể thao, phi nhân đạo đó. Cứ để dư luận phán xét pha phạm lỗi kia.

* Ở ĐT.Long An, ông làm gì để răn đe các cầu thủ không phạm những lỗi như thế?

- Ở CLB, chúng tôi ban hành quy chế thưởng phạt rất chặt chẽ. Với những cầu thủ nào phạm lỗi để lãnh thẻ mà BHL cho rằng đó là hành vi ngớ ngẩn thì hình phạt sẽ nặng, đó là trừ thẳng vào lương. Đặc biệt khi cầu thủ ngoại vi phạm lỗi này, hình phạt thậm chí nặng nề hơn cầu thủ nội nữa. Điều đó khiến các cầu thủ ít khi dám phạm lỗi.

ĐT.Long An là một trong những CLB có lối chơi lành nhất V.League. Trận gặp Than Quảng Ninh, chúng tôi đá sân khách nhưng không hề nhận thẻ vàng nào, trong khi chủ nhà nhận đến 4 thẻ vàng.

Chúng tôi biết khi gặp các đội bóng đất Bắc hay đá tiểu xảo, nhiều khi BHL cũng nhắc nhở cầu thủ tranh chấp rắn hơn một tý để đối phương nể sợ. Nhưng cầu thủ chúng tôi nhiều khi chẳng làm được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Danny David: “Đó không phải là bóng đá”

“Khi khống chế bóng xa tầm kiểm soát, tôi đã cố gắng thu chân lại để tránh va chạm và gây chấn thương cho anh ấy. Thế nhưng, anh ấy lại quá ác ý với tôi. Tôi không còn biết gì sau cú đạp của anh ta. Đó không phải là bóng đá nữa. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy may mắn vì chấn thương không khiến tôi phải nghỉ thi đấu dài hạn”.

Trên đường đến bệnh viện và khi khám, vì quá đau với chấn thương nên Danny dù không muốn nhưng cũng nước mắt ngắn dài liên tục. Áo của cầu thủ này đã bị rách một lỗ khá to sau cú đá thô bạo của Đinh Văn Ta.


Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm