Gặp Thái 'rởm', U21 Việt Nam ra oai

23/11/2015 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ số trận đấu vẫn chưa phản ánh đúng sự chênh lệch giữa 2 đội. Nếu tận dụng thời cơ tốt hơn, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức thậm chí có thể dội bão gôn vào lưới đối thủ.

So với U21 HAGL, chủ giải U21 Báo Thanh Niên Việt Nam ít nhận được sự quan tâm hơn của các CĐV Sài thành. Kèm theo cơn mưa dầm chiều qua khiến sân Thống Nhất chỉ đón được lượng CĐV bằng một nửa của ngày khai màn.

Chủ giải đã được tạo điều kiện thuận lợi khi được tiếp đón U21 Thái Lan vốn đã rã rời sau trận hòa kịch tính 2-2 trước U21 Singapore. Đội bóng xứ chùa Vàng chỉ được nghỉ 1 ngày và họ đuối sức thấy rõ khi đối đầu với chủ nhà. Đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân.

Lý do lớn nhất khiến đội khách chơi không tốt nằm ở thực lực chuyên môn của họ. U21 Thái Lan với đội hình gom góp dựa trên nòng cốt là lứa U19 CLB Muangthong United không có nhiều người nổi bật. Thể hình nhiều cầu thủ thấp bé và lối chơi cũng không có gì đáng ngại. Người cao to nhất như đội trưởng Chutiphan thì thừa cân, nặng nề và không dưới hai lần số 5 của Thái Lan chuyền bóng như biếu cho tiền đạo chủ nhà.

Dù yếu thế hơn nhưng như đã xác định tâm lý từ trước, U21 Thái Lan không mấy quan tâm đến kết quả ở giải mời này. Họ chơi bóng vô tư, đẩy cao đội hình tấn công chứ không chú trọng phòng ngự.

Lối đá như bất cần đó khiến khung thành của Panupan mở toang tối qua. Đến nỗi vì thấy “kèo thơm”, nhiều cầu thủ trên hàng công chủ nhà khát khao thể hiện. Điển hình như Lâm Ti Phông, tiền vệ này năm lần bảy lượt thoát xuống nhận bóng thuận lợi trước khung thành.

Chiến thắng của U21 Việt Nam không được đánh giá quá cao vì năng lực chơi bóng của U21 Thái Lan rất hạn chế. Ảnh: VH

Nhưng thay vì chuyền bóng dọn cỗ cho đồng đội, Ti Phông lại muốn dứt điểm ăn ngay khiến cơ hội liên tục trôi qua. Một bàn thắng của cầu thủ này trong hiệp 2 chưa nói lên hết số tình huống nguy hiểm mà Ti Phông được trao.

Nhìn hàng công chủ nhà nôn nóng lập công trước đối thủ yếu hơn nhiều nhưng bất thành, các CĐV có mặt ở Thống Nhất không ít lần kêu trời. Họ vừa giận vì đội nhà phung phí, vừa phì cười vì đội khách đuối sức và liên tục mắc lỗi phòng ngự.

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan: Mở cửa vào bán kết, ghi điểm với HLV Miura

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan: Mở cửa vào bán kết, ghi điểm với HLV Miura

U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Thái Lan 4-2 với sự tỏa sáng của những cầu thủ Văn Thành, Tuấn Tài, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết. Đáng nói hơn, bộ đôi Tuấn Tài- Văn Thành đã ghi điểm trong mắt HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura.


Thắng tưng bừng ngày ra quân nhưng những gì diễn ra tối qua vẫn để lại cho HLV Phạm Minh Đức nhiều điều đáng lo ngại. Dù trước trận đấu, chủ nhà thận trọng đánh giá đối thủ nhưng vào trận đấu, khi đối thủ quá đuối, các học trò của ông Đức tỏ ra nôn nóng muốn thể hiện bản thân.

Có lẽ việc HLV Miura ngồi dự khán trận đấu trên khán đài đã khiến nhiều cầu thủ trẻ xem đây là cơ hội để ghi điểm với ông thầy người Nhật. Việc để lọt lưới đến 2 bàn thắng cũng phản ánh vấn đề ở hàng thủ của chủ nhà. Ông Đức có thể lý giải rằng tập thể gom góp trước giải 10 ngày của mình không phải muốn nhuần nhuyễn là được ngay.

Nhưng nếu các cầu thủ đoàn kết hơn thay vì mỗi người ca một nhịp, họ sẽ ghi điểm nhiều hơn với các CĐV. Dù thắng nhưng trước đối thủ có lối đá không thuyết phục, các CĐV Sài thành có lý do để vẫn gửi gắm niềm tin nhiều hơn về U21 HAGL.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm