FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: Đội bóng bầu Quyết đòi nợ

24/06/2017 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại tan nát 1-5 trước SHB Đà Nẵng là đòn cảnh tỉnh và đòn đau của FLC Thanh Hóa. Thật may, cú vấp ngã đó xảy đến ở sân chơi Cúp QG vốn không được xem trọng quá nhiều. Trở lại V-League, liệu đội bóng của bầu Quyết có đòi được món nợ đó?

Lời hứa của HLV Petrovic

Cách đây 3 tuần, FLC Thanh Hóa hành quân đến sân Hòa Xuân với sự tự tin cao độ. Dù là sân chơi Cúp QG nhưng HLV Petrovic đem hết tinh binh của mình. Tất cả cầu thủ tốt nhất đều được ông đưa ra sân với mục tiêu giành chiến thắng.

Tuy nhiên, nhân tính không bằng trời tính, dưới cái nắng như thiêu như đốt của Đà Nẵng, đội bóng xứ Thanh dễ dàng bị đối thủ “đè ngửa” ra để đá. Trong ngày trở lại mùa giải 2017, tiền đạo Merlo nhấn chìm các vị khách với cú hat-trick của mình.

Đấy là một trận thua mà HLV Petrovic tâm phục khẩu phục. Nó khác xa với cách mà HLV Huỳnh Đức bày tỏ sự thán phục với nhà cầm quân từng vô địch Cúp C1 châu Âu khi ông cho đồng nghiệp “ngấm đòn” ở trận lượt đi V-League 2017 cũng ngay tại Hòa Xuân.

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

Lịch sử V-League đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít ngôi sao như Denilson hay Nastja Ceh, nhưng giải đấu số 1 của bóng đá Việt chưa từng được chào đón một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới nào, cho tới khi HLV Ljupko Petrovic xuất hiện.

Thua tan nát và đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho FLC Thanh Hóa. Để rồi, chính HLV Petrovic phải thừa nhận: “Ngày rất buồn khi chúng tôi thua đậm đội chủ nhà. Đây là bài học để làm thế nào thay đổi cho V-League lượt về nhằm hướng đến mục tiêu giành chức vô địch”.

Đội bóng xứ Thanh có sự chuẩn bị khá kỹ càng sau đó. Họ độc chiếm ngôi đầu bảng bằng việc hạ Than Quảng Ninh ở trận đấu bù vòng 11. HLV Petrovic cũng không ngần ngại trị bệnh sao của tiền đạo chủ lực Uche bằng cách thử việc và sẵn sàng thay đổi ngoại binh nếu cần thiết.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Toyota V.League 2017 sẽ bắt đầu giai đoạn lượt về bằng các trận đấu thuộc vòng 14 đồng loạt diễn ra chiều thứ bảy 24/6 tới đây, trong đó tâm điểm là cuộc tỷ thí giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Mỹ Đình.

Những cầu thủ bị ảnh hưởng bởi chấn thương như Ngô Hoàng Thịnh hay Lê Văn Thắng đều sẽ có thể trạng tốt nhất cho cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng sắp tới. Trận đấu với đội bóng bên bờ sông Hàn sẽ là thước đo cho tham vọng và nó phần nào phác họa được lời hứa mà HLV Petrovic đã thốt ra.

Lành ít dữ nhiều

HLV Huỳnh Đức thừa hiểu hai vấn đề mà SHB Đà Nẵng sắp phải đối diện. Đó là sân khách và tính chất của giải đấu. V-League là đấu trường khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Cúp QG. Sẽ khó có tư tưởng “lỏng chân”, nhất là vào thời điểm đầu giai đoạn lượt về. Trong khi đó, sân Thanh Hóa là nơi đi dễ khó về với thầy trò HLV Huỳnh Đức. 6 mùa giải gần nhất khi làm khách trên sân đối phương, SHB Đà Nẵng toàn hòa và thua.

Mourinho là truyền nhân đích thực của HLV Petrovic?

Mourinho là truyền nhân đích thực của HLV Petrovic?

Trong hành trình "ươm mầm HLV" ưa thích của HLV Petrovic, có một học trò mà ngày nay danh tiếng và thành tích đã lừng lẫy hơn cả ông thầy, đấy chính là Jose Mourinho, HLV trưởng đương nhiệm của CLB Man United.

“Ở Cúp QG thì tính chất căng thẳng, quyết liệt không bằng với V-League. Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa sẽ rất khó khăn. Mấy năm trở lại đây chúng tôi chưa thắng họ. Tôi cũng chưa có sự chuẩn bị về ngoại binh khi vẫn thiếu 1 cầu thủ nữa trong khi họ có đầy đủ 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch.

Họ có nhiều cầu thủ nội chất lượng còn chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ. Một số cầu thủ cũng chưa đạt được phong độ cao. Tuy nhiên, bóng đá là như thế, không nói trước được điều gì. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt cho giai đoạn lượt về của V-League 2017”, HLV Huỳnh Đức cho biết.

Với sự trở lại của tiền đạo Merlo, SHB Đà Nẵng thể hiện tham vọng lớn cho một vị trí trong top 3. Họ đang kém nhóm huy chương 5 điểm và cách đội dẫn đầu FLC Thanh Hóa 8 điểm. Trận đấu trước đối thủ cạnh tranh này cũng là thước đo cho tham vọng trở lại vinh quang của đội bóng bên bờ sông Hàn.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm