FLC Thanh Hóa đua vô địch nhưng vẫn đá đẹp

09/03/2017 13:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khi HLV Petrovic từng vô địch Cúp C1 về với xứ Thanh, FLC Thanh Hóa không chỉ có màn khởi đầu tốt nhất trong vài mùa giải gần đây với chuỗi 8 trận bất bại mà còn thể hiện được tham vọng song hành với nỗ lực chơi đẹp.

Người ta biết đến bóng đá Thanh Hóa từ khi họ giành quyền lên chơi ở V-League đến nay là một đội bóng có lối chơi máu lửa, đá rắn, thậm chí được xem là thô bạo. Bởi vậy, các đội bóng kể cả các đội mạnh khi gặp Thanh Hóa, nhất là trên sân đối phương đều phải “kiềng nể” và e dè.

Những Thành Dũng, Xuân Hợp, Lê Văn Thành, Như Đô, Hoàng Đảm, Trọng Hải…đều là những cầu thủ sẵn sàng chơi lăn xả quyết liệt, thậm chí dùng cả tiểu xảo, những pha vào bóng có phần thô bạo… Dù vậy, đó lại chính là phẩm chất mang đậm chất xứ Thanh trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh trước kia.

Những mùa giải gần đây, với quyết tâm thay đổi hình ảnh, đúng như chủ trương phát triển bóng đá của tỉnh Thanh Hóa, tham vọng giành huy chương, đua tranh ngôi vô địch, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ về con người từ băng ghế huấn luyện cho tới cầu thủ, đội bóng xứ Thanh đã dần cởi bỏ lối chơi rắn, quyết liệt để chuyển sang chơi cống hiến hơn, đẹp mắt hơn. Dù chưa thể với tới chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, song hai tấm HCĐ ở các mùa 2014 và 2015 đã phần nào chứng minh sự thay đổi bước đầu khá tích cực đó.

Cho đến mùa 2016 và 2017 với sự xuất hiện của một loạt cầu thủ từng chơi cho SLNA như Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Đình Đồng, FLC Thanh Hóa vẫn tiếp nối được chủ trương chơi đẹp, cống hiến và nói không với bạo lực sân cỏ. Những cựu cầu thủ của SLNA cũng là những người luôn mang trong mình dòng máu chơi nhiệt tình, máu lửa, thậm chí được xem là có lối chơi “chém đinh, chặt sắt” rất đặc trưng của xứ Nghệ. Tuy vậy, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Petrovic, nhà cầm quân lão luyện người Serbia, lối chơi kỹ thuật và tính hiệu quả trong chiến thuật được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, lối chơi bạo lực chưa bao giờ được nhà cầm quân từng vô địch cúp C1 này khuyến khích ngay cả khi FLC Thanh Hóa thiếu hụt một loạt trụ cột.

V.League 2017: FLC Thanh Hóa một mình bất bại

V.League 2017: FLC Thanh Hóa một mình bất bại

Vòng đấu thứ 8 V-League là những cuộc níu kéo và bám đuổi khá quyết liệt cả ở 2 đầu bảng xếp hạng khiến cho cục diện cuộc đua trở nên căng thẳng.

Việc bố trí 3 “cây sào” Đinh Tiến Thành, Van Bakel và Bật Hiếu án ngữ trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng ở 3 trận đấu liên tiếp mà FLC Thanh Hóa thiếu vắng tới 3-4 trụ cột quan trọng là minh chứng cho điều đó. Việc bố trí đội hình và lối chơi thiên về phòng thủ phản công nhưng FLC Thanh Hóa vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu fair-play. Số thẻ phạt mà FLC Thanh Hóa phải nhận so với cùng kỳ mùa giải trước đã giảm hẳn. Số cầu thủ bị treo giò do nhận thẻ phạt đã giảm hẳn.

Những sự cố mang tên Omar và Quốc Phương đã ảnh hưởng ít nhiều tới FLC Thanh Hóa nhưng theo lãnh đạo và ban huấn luyện trong đó có cá nhân HLV Petrovic, đó là những “tai nạn” nghề nghiệp của các cầu thủ và ngay lập tức đều có sự rút kinh nghiệm nghiêm túc nhất. Dù vậy, xét về tổng thể FLC Thanh Hóa vẫn là  đội bóng để lại ấn tượng mạnh nhất, có lối chơi cống hiến. Khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi phía sau chính là minh chứng rõ nhất. Cùng với lực lượng CĐV hùng hậu trên cả nước, cổ vũ ngày càng văn minh, chuyên nghiệp hơn, FLC Thanh Hóa hiện không chỉ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, mà còn là một trong những đội bóng ít chơi bạo lực nhất tính đến hết 8 vòng đấu đầu tiên của V-League năm nay.

“Sự quyết liệt, hết mình là cần thiết, tuy nhiên tôi vẫn luôn dảy bảo các học trò rằng, hãy luôn thể hiện hết khả năng, sự cống hiến của mình nhưng đừng chơi bạo lực. Bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới chính sự nghiệp của mỗi cầu thủ và thành tích của cả tập thể đội bóng. Những khó khăn mà FLC Thanh Hóa đã gặp phải ở giai đoạn đầu mùa bóng hơn hết cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều đã được nếm trải”, HLV Petrovic cho biết.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm