FLC Thanh Hóa – Đồng Tháp 1-0: Quốc Phương giúp xứ Thanh tạm chiếm ngôi đầu

23/08/2015 06:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi nhạt nhòa và bế tắc trong cả trận dù có lợi thế sân nhà, FLC Thanh Hóa phải nhờ tới sự tỏa sáng cá nhân của Quốc Phương với một pha sút phạt đẳng cấp mới có thể giành trọn 3 điểm trước một Đồng Tháp cũng chơi dưới sức mình.

Thiếu vắng tới 4-5 trụ cột vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là ở hàng thủ, HLV Hoàng Thanh Tùng buộc phải sử dụng cặp trung vệ trẻ Xuân Hưng - Văn Hương trong đội hình xuất phát. Dù vậy, với ưu thế sân nhà cùng quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin, các cầu thủ FLC Thanh Hóa chủ động dâng cao tấn công nhằm sớm gây sức ép lên phần sân của Đồng Tháp.

Đội chủ nhà nhanh chóng tạo ra sức ép lên khung thành của Đồng Tháp ngay từ những phút đầu khi đội khách lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ phản công. Chỉ trong vòng 3 phút từ phút thứ 3 đến thứ 6, riêng Đình Tùng đã có hai cơ hội dứt điểm trong vòng cấm có thể thành bàn song hàng thủ và thủ môn của Đồng Tháp đã lăn xả cứu thua.

Sau tình huống dứt điểm của Đình Tùng ở phút thứ 6, thủ thành Khoa Điển đã bị chấn thương nặng ở vùng mặt do va chạm với một đồng đội và phải đưa lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thế trận sau đó vẫn thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các pha phối hợp tấn công là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa có rất ít cơ hội ghi bàn. Việc Đồng Tháp chơi với đội hình thấp và chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà là một lợi thế nhưng các học trò của HLV Hoàng Thanh Tùng không tận dụng được. Trái lại, cuối hiệp 1, các chân sút như Felix, Samson còn đôi lần khiến các CĐV Thanh Hóa phải thót tim với các pha dứt điểm cận thành suýt thành bàn nếu không có sự xuất sắc của Tô Vĩnh Lợi.

Sau hiệp 1 tẻ nhạt với tỷ số hòa 0-0, hai đội gần như không thay đổi lối chơi của mình. FLC Thanh Hóa vẫn thể hiện một bộ mặt bế tắc, thiếu hiệu quả trong tấn công và cũng thiếu lửa trong cách chơi. Trong khi đó, Đồng Tháp vẫn duy trì sự thận trọng với lối chơi phòng thủ - phản công.

HLV Hoàng Thanh Tùng cũng đã thực hiện một loạt thay đổi nhân sự với Quốc Phương vào sân ở cuối hiệp 1 và sau đó Duy Nam ở đầu hiệp 2. Thế trận diễn ra rất tẻ nhạt và có rất ít những tình huống tổ chức tấn công hay dứt điểm đáng kể nào. Trong sự bế tắc không lối thoát như vậy, những tình huống cố định và sự tỏa sáng cá nhân sẽ là cứu cánh cho đội chủ nhà.

Phút 57, FLC Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Lê Quốc Phương lại tiếp tục khiến người ta phải nhắc đến anh khi thực hiện một pha sút phạt chân trái kỹ thuật, khiến thủ thành Văn Bước chỉ còn cách vào lưới nhặt bóng. Thêm một lần nữa, FLC Thanh Hóa lại có bàn thắng dù chơi khá tệ.

Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà vẫn chiếm ưu thế trên sân nhưng dấu ấn mà họ để lại chỉ là việc các chân sút trên hàng công liên tục rơi vào bẫy việt vị của đội khách. Các cầu thủ Đồng Tháp dù cố gắng nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức mình, đội khách không thể có được bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1.

Giành chiến thắng sát nút 1-0 khá nhạt nhòa nhưng quan trọng là FLC Thanh Hóa đã có 3 điểm, đồng thời tạm vươn lên ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn B.Bình Dương, đội bóng sẽ tiếp Đồng Nai chiều nay.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm