FLC Thanh Hóa – Bình Phước 2-0: HLV Đức Thắng đã biết thắng!

11/05/2018 19:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không tốn quá nhiều sức, FLC Thanh Hóa đã dễ dàng vượt qua Bình Phước với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi Cúp Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018, qua đó tạo ra ưu thế lớn để giành vé vào vòng bán kết.

“FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng xứng đáng và lẽ ra cách biệt về tỷ số có thể cao hơn nếu các chân sút tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Tôi gửi lời cảm ơn sự cố gắng hết mình của các học trò khi đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ về chuyên môn và kết quả.

Dù thắng 2-0 nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả chắc chắn để chúng tôi lọt vào bán kết. FLC Thanh Hóa vẫn còn 90 phút nữa ở trận lượt về và cơ hội của Bình Phước vẫn còn. Chúng tôi không được chủ quan”, HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau khi có chiến thắng đầu tiên với FLC Thanh Hóa.

HLV Đức Thắng trần tình sau trận ra mắt với FLC Thanh Hóa

HLV Đức Thắng trần tình sau trận ra mắt với FLC Thanh Hóa

Hiệp 1 hoàn toàn mờ nhạt, có hiệp 2 đầy nỗ lực, tân HLV Nguyễn Đức Thắng phần nào đã chứng tỏ khả năng song FLC Thanh Hóa vẫn chỉ có kết quả hòa 1-1 với Sài Gòn FC ngay trên sân nhà. Ngày ra mắt thầy mới của đội bóng xứ Thanh cũng kém vui.

Trở lại với diễn biến trận đấu, dù gặp đối thủ ở giải hạng Nhất bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng FLC Thanh Hóa vẫn ra quân với đội hình khá mạnh. Chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu đã giúp đội chủ nhà sớm tạo ra sức ép lên phần sân của Bình Phước.

Đội khách với thành phần chủ yếu là các cầu thủ có tuổi đời khá trẻ đã lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ. Lấn lướt gần như hoàn toàn nhưng số cơ hội mà FLC Thanh Hóa có được trong hiệp 1 là khá ít ỏi.

Bàn mở tỷ số của Đình Tùng ở phút thứ 9 lại là kết quả của nỗ lực mang tính cá nhân của tiền đạo này. Trong nửa cuối hiệp 1, cơ hội ghi bàn tới nhiều hơn với đội chủ nhà nhưng các chân sút không tận dụng được.

Đội khách gần như “chịu trận” song họ cũng suýt có bàn thắng ở phút thứ 36 nếu thủ thành Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa không có hai pha cản phá liên tiếp. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà là kết quả phản ánh đúng thế trận.

HLV Đức Thắng ra oai, 'ghế' của ông Miura lung lay

HLV Đức Thắng ra oai, 'ghế' của ông Miura lung lay

Tâm điểm vòng 7 là FLC Thanh Hóa của tân HLV Đức Thắng đối đầu với đội bóng cũ của chính ông là Sài Gòn FC. Còn TP.HCM của HLV Miura trong cơn biến động, lại đụng ngay ứng viên Hà Nội FC...

Ưu thế áp đảo tiếp tục được các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng thể hiện ngay đầu hiệp 2. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Mai Tiến Thành ở phút 50 là minh chứng cho điều đó. Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau, FLC Thanh Hóa còn được hưởng 1 quả phạt đền nhưng Vũ Minh Tuấn lại sút bóng ra ngoài. Tiền đạo này vẫn tỏ ra vô duyên kể từ khi về chơi cho đội bóng xứ Thanh.

Nhiều cơ hội ghi bàn tiếp tục được tạo ra trong những phút còn lại của trận đấu nhưng các chân sút FLC Thanh Hóa không tận dụng được. Tình huống đáng chú ý còn lại là chiếc thẻ đỏ khá vô duyên của Van Bakel ở cuối trận.

Giành chiến thắng với tý số 2-0 trước Bình Phước, FLC Thanh Hóa có ưu thế tốt trước khi đến làm khách trên sân đối thủ này ở trận lượt về sau đây 4 ngày. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Nguyễn Đức Thắng kể từ khi dẫn dắt FLC Thanh Hóa.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm