FLC Thanh Hóa 1-1 Than Quảng Ninh: Chủ nhà vất vả có 1 điểm

16/07/2018 05:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lợi thế sân nhà đã không thể giúp FLC Thanh Hóa có chiến thắng, trái lại, đội bóng xứ Thanh đã phải khá vất vả mới có được 1 điểm trước Than Quảng Ninh.

“Tôi không hài lòng với kết quả này khi các cầu thủ chỉ thể hiện được tinh thần thi đấu, nỗ lực gỡ hòa sau khi bị dẫn trước, còn về phong độ và chuyên môn vẫn chưa đạt yêu cầu như mục tiêu đã đề ra. Trong hiệp 2 nếu có thêm chút may mắn, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể giành được 3 điểm”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát biểu như vậy sau khi FLC Thanh Hóa có trận hòa khá nhọc nhằn 1-1 ngay trên sân nhà trước Than Quảng Ninh.

Trở lại với diễn biến trận đấu, FLC Thanh Hóa tiếp cận trận đấu bằng lối chơi tấn công hoàn toàn chủ động. Đây là điều dễ hiểu bởi các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng ra quân với quyết tâm giành chiến thắng rất cao. Tuy vậy, đội chủ nhà lại sớm vấp phải lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Than Quảng Ninh.

Các pha phối hợp bóng sệt ít chạm của FLC Thanh Hóa đã bị đội khách dễ dàng hóa giải. Đội chủ nhà vẫn mải miết tổ chức tấn công nhưng cũng sớm rơi vào thế bế tắc. Trên hàng công dù Vũ Minh Tuấn và Rimario đã hoạt động rất năng nổ, xông xáo nhưng sự mạch lạc và sắc bén là những yếu tố còn thiếu để có thể tạo ra những cơ hội dứt điểm. Pha phối hợp giữa Rimario và Đình Tùng đã tạo điều kiện để tiền đạo mang áo số 2 có có hội dứt điểm nhưng cú sút lại quá nhẹ.

Về phần đội khách, họ chơi chặt chẽ trong khâu phòng thủ, tích cực áp sát nên đã hạn chế được những pha tấn công của FLC Thanh Hóa. Các cầu thủ Than Quảng Ninh tập trung triển khai nhiều pha phối hợp tạt bổng từ hai cánh và ít nhiều đã gây ra nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà.

Chính sự trung thành với lối chơi nói trên đã đem lại hiệu quả cho đội khách, Bàn thắng mở tỷ số của Eydison ở phút 43 là kết quả cho lối chơi bóng bổng của Than Quảng Ninh. Việc đội khách vượt lên dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần bất ngờ.

FLC Thanh Hoá thanh lý Karube, đón Hữu Dũng trở lại

FLC Thanh Hoá thanh lý Karube, đón Hữu Dũng trở lại

Sau những chuỗi thành tích chưa mấy khả quan, ngày 1/6, FLC Thanh Hóa đã quyết định nói lời chia tay sớm với tiền vệ người Nhật Bản Ryutaro Karube và đón Nguyễn Hữu Dũng, người đã được cho XSKT Cần Thơ mượn từ đầu mùa.

Không chấp nhận thất bại, FLC Thanh Hóa đẩy nhanh tốc độ, đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế trận gần như đã hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Liên tục ép sân nhưng số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra là khá ít.

Sự thiếu vắng của Omar Trọng Hoàng đã khiến sức tấn công của FLC Thanh Hóa đã giảm sút đáng kể. Tân binh Rimario dù chơi đầy nỗ lực nhưng tiền đạo này lại bị các hậu vệ đội khách kèm cặp rất kỹ. Cầu thủ mang áo số 11 này là ngượi bị phạm lỗi nhiều nhất.

Vũ Minh Tuấn tiếp tục có trận đấu rất năng nổ nhưng không có duyên ghi bàn. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt đưa bóng đúng cột dọc ở phút 70. Nhưng rồi nỗ lực của FLC Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Đình Tùng đã xuất hiện đúng lúc để đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm cận thành khá dễ dàng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 75. FLC Thanh Hóa sau đó áp đảo hoàn toàn và liên tục uy hiếp khung thành của Than Quảng Ninh nhưng không tận dụng được cơ hội ghi bàn.

Hòa 1-1 chung cuộc, FLC Thanh Hóa vẫn xếp thứ 3 với 30 điểm sau 19 vòng đấu. vòng đấu tới, đội bóng xứ Thanh sẽ chạm trán đội đầu bảng Hà Nội trên sân nhà.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm