Duy Mạnh sợ người yêu ghen vì quá nhiều fan nữ ái mộ

01/02/2018 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ U23 Việt Nam Đỗ Duy Mạnh chia sẻ, sau khi cùng U23 Việt Nam lập nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á, có rất nhiều bạn nữ bày tỏ tình cảm cùng sự ngưỡng mộ.

Cầu thủ điển trai Đỗ Duy Mạnh là một trong số cầu thủ U23 Việt Nam "đốn tim" nhiều fan nữ nhất. Điều này khiến Duy Mạnh ít nhiều rơi vào tình thế khó xử khi bạn gái anh không khỏi có chút giận hờn bởi trung vệ U23 Việt Nam có quá nhiều fan nữ sẵn sàng bày tỏ tình cảm.

"Thực sự bạn gái ghen khi tôi nhận được sự chú ý của nhiều CĐV nữ. Nhưng tôi nghĩ bạn gái hiểu được tính chất nghề nghiệp của tôi để cảm thông".

Bạn gái của Duy Mạnh là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là em vợ tiền vệ Văn Quyết và là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông - Nguyên Chủ tịch CLB Sài Gòn FC. 

Chú thích ảnh
Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh

 

Chú thích ảnh
Duy Mạnh và bạn gái đã có 2 năm yêu nhau

Duy Mạnh được xem là trường hợp đặc biệt ở U23 Việt Nam khi anh được bố trí chơi ở vị trí trái sở trưởng. Duy Mạnh được đào tạo từ nhỏ ở vị trí tiền vệ nhưng dưới con mắt của HLV Park Hang Seo, ông đã bố trí anh chơi ở vị trí trung vệ. Ngoài ra ở CLB Hà Nội, Duy Mạnh cũng từng được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở vai trò trung vệ.

"Ở giải đấu giao hữu bên đất Thái Lan M150,  khi đó tôi mắc rất nhiều sai lầm. Thời điểm ấy tôi cảm thấy rất buồn nhưng khi được BHL nhắc nhở sửa sai, tôi đã đạt được sự ổn định. Thú thật, tôi vẫn thích vị trí tiền vệ bởi tôi được đào tạo từ nhở ở vị trí tiền vệ", Duy Mạnh cho hay.

Duy Mạnh xúc động chia sẻ về khoảnh khắc cắm cờ trên tuyết

Duy Mạnh xúc động chia sẻ về khoảnh khắc cắm cờ trên tuyết

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn giữ nguyên sự bồi hồi xúc động khi kể lại những khoảnh khắc anh cắm lá cờ Tổ quốc lên ụ tuyết trên SVĐ Thường Châu, nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

Bên canh đó, tiền vệ U23 Việt Nam chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2018: "Lần đầu tiên thi đấu trên tuyết khiến chúng tôi rất lạnh, buốt chân. Thi đấu dưới tuyết rất khó thở vì lạnh mũi. Người luôn cảm thấy bị lạnh. Kỷ niệm đáng nhớ là phút giây toàn đội giành được sau trận đấu là những giọt nước mắt. Tất cả cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn và cả những niềm vui chiến thắng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng không chơi bóng ác ý hay câu giờ, đó có lẽ là lý do U23 Việt Nam được nhận giải fair-play. Mỗi khi ức chế trọng tài thì ra nhắc đội trưởng Xuân Trường nói với trọng tài. Có nhiều thời điểm chúng tôi kiềm chế để không làm trọng tài bị ác cảm với chúng tôi. Và cuối cùng, nếu được thi đấu ở nước ngoài thì đó là điều rất tuyệt bởi tôi có thêm cơ hội để phát triển hơn sự nghiệp hơn nữa".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm