Đừng bàn về V-League nữa!

17/07/2018 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 38 bàn thắng được ghi ở vòng 18, V-League 2018, tức là trung bình hơn 5 bàn thắng/trận đấu, giải đấu cao nhất xứ sở tưởng chừng rất hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, chất lượng chuyên môn xuống thấp, và khán giả đến sân quá ít. Sai lầm lớn khi nhà tổ chức VPF đã quyết định dồn toa V-League, trong khoảng thời gian ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga. Trở về với bóng đá nội có gì đó hụt hẫng, thực sự không đáng bàn!

Vòng 19, diễn ra vào 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 26 bàn thắng được ghi (tức gần 4 bàn/trận đấu), thấp hơn nhiều. Nhưng nó cũng không giúp các trận đấu chất lượng hơn, khán giả vẫn bị giảm thiểu đáng kể so với kỳ vọng.

Hà Nội FC vẫn đang gác đội xếp thứ 2 là S.Khánh Hòa BVN 14 điểm, khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng, phần lớn những người theo dõi bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, đều biết rõ là, đội bóng phố Biển không phải là tập hợp những cầu thủ giàu tham vọng. Trong những lượt trận kế tiếp, FLC Thanh Hóa, HAGL và Than Quảng Ninh sẽ vươn lên.

Thêm một lần nữa, CLB bóng đá Hà Nội để lại điều tiếng, sau trận hòa 3-3 với Nam Định, trận đấu mà họ đã bị dẫn với tỷ số 0-3 ngay tại Hàng Đẫy. Trước đó, tại vòng 14, Hà Nội FC cũng thua Sài Gòn , một đội bóng có mối quan hệ hữu cơ, với tỷ số 2-5 ở Thống Nhất. Một người bình thường xem bóng đá cũng có thể cảm nhận được, đại diện Thủ đô muốn thua ai là... quyền của họ.

Hà Nội FC quá mạnh, với một dàn hảo thủ chiếm số đông trong màu áo U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam. Họ không có đối thủ ở V-League 2018, đấy là điều mắt thấy tai nghe. Thái độ thi đấu của đội bóng này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của phần còn lại, đấy mới là điều đáng nói. Vô hình chung, một số những CLB được hưởng lợi, số còn lại phải chịu thiệt thòi.
XSKT Cần Thơ sau khi tạo được đà ở vạch xuất phát, giờ đã tụt lại. Nguyên do không phải là đội bóng này chỉ sở hữu những cầu thủ tầm tầm bậc trung, mà nó là vấn đề tài chính được cho là thiếu sòng phẳng. Trận thua đậm Than Quảng Ninh với tỷ số 1-5 ở Cẩm Phả, là một sự phản kháng rất cụ thể, của cầu thủ XSKT Cần Thơ, sau những gì đã và đang diễn ra.

Không phải CLB TP.HCM, mà chính là XSKT Cần Thơ, cùng với CLB Sài Gòn và Nam Định, sẽ chia nhau 1,5 suất xuống hạng V-League mùa này. Sài Gòn vẫn còn "bằng hữu", Nam Định cũng vậy, đâm ra XSKT Cần Thơ lẻ loi. Nếu đội bóng Tây đô xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau, miền Tây gần như sẽ sạch bóng trên bản đồ V-League 2019.

Bóng đá quả là khắc nghiệt, mà nếu bạn không có điều kiện, thì đừng nghĩ có thể tung hứng với thiên hạ. Bóng đá Việt Nam bao năm qua, vẫn bị xem là "tằm ăn rỗi", chỉ biết tiêu tiền chứ chưa tự nuôi sống bản thân mình. Nếu XSKT Cần Thơ phải xuống hạng, đấy cũng là điều bình thường, khi lãnh đạo đội bóng đã có biểu hiện buông xuôi kề từ 1 - 2 mùa giải trước.

Điều quan trọng cuối cùng, đấy không phải là cuộc chiến nội bộ ở V-League, nơi mà một ông bầu có thể sở hữu và chi phối đến 3 - 4 đội bóng, mà là màn thể hiện của bóng đá Việt Nam ở trường quốc tế. Năm 2009, B.Bình Dương đơn thương độc mã bơi đến trận bán kết AFC Cup. Nếu mạnh thực sự, Hà Nội FC phải chứng minh được điều này, để tạo vị thế cho bóng đá Việt Nam.

Chuyện trong nhà, đóng cửa bảo nhau. Trước khi Croatia lọt vào bán kết FIFA World Cup 1998, chỉ có 10% trong hơn 6 tỷ dân số thế giới biết đến quốc gia này, nhưng sau đó, 55% đã biết Davor Suker là ai. Và bây giờ, sau trận chung kết thua Pháp 2-4 ở Moscow, cả hành tinh đều hiểu rõ, Croatia nằm ở đâu trên bản đồ. Bóng đá là ngôn ngữ toàn cầu, và là sự quảng bá tuyệt vời.

'Giải mã' 7 chiến thắng liên tiếp của SLNA

'Giải mã' 7 chiến thắng liên tiếp của SLNA

Với một địa phương hâm mộ bóng đá vào dạng bậc nhất cả nước, các “HLV online” xứ Nghệ có thể không biết vì sao, SLNA thi đấu bết bát 12 vòng đấu đầu tiên. Nhưng họ lại có thể giải thích rành rọt vì sao đội bóng xứ Nghệ lại thăng hoa liên tiếp 7 trận gần đây.

Đừng bàn về V-League 2018 nữa, mà hãy bắt đầu bằng các giải đấu tầm châu lục và khu vực từ thời điểm này, với ASIAD 2018, AFF Cup 2018, cũng như AFC Champions League (hoặc AFC Cup) 2019. Chúng ta cần phải thoát khỏi lãnh thổ, để khẳng định mình với bè bạn quốc tế. Không được như Croatia, thì cũng bằng một phần của Thái Lan và Thai Premier League.

5. BHL và lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đã phản ứng quyết định của trọng tài, làm gián đoạn trận đấu khoảng 5 phút, cũng như có những lời nói, thái độ, hành động chưa chuẩn mực ở vòng 19 vừa qua. Đội bóng sông Hàn đang đối diện án phạt nặng.

7. Chỉ 7 phút cuối trận đấu, Hà Nội đã ghi 3 bàn thắng tránh khỏi trận thua ngay trên sân nhà trước Nam Định cũng ở vòng 19.

13. Chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng của CLB TP.HCM đã chấm dứt sau cuộc lội ngược dòng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19 với thắng lợi 4-2.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm