Đội của HLV Miura thua ngược, trách trọng tài

23/06/2018 21:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miura đã cười rất tươi sau bàn mở tỷ số từ tân binh Matias nhưng không may cho ông thầy người Nhật, gió đã xoay chiều một cách ngoạn mục trong hiệp 2 để khiến chủ nhà nhận cái kết đắng ngắt.

Phi Sơn đã giúp đội chủ sân Thống Nhất mở ra một thế trận thuận lợi ngay từ phút thứ 8 khi nỗ lực tạt bóng của cầu thủ này tạo cơ hội cho Matias dễ dàng đánh bại Quốc Thiện Esele. Tiền đạo này ghi điểm ngay trong ngày ra mắt CLB mới sau 3 ngày đến thử sức. Và rất hiếm hoi, người ta thấy HLV Miura nở nụ cười.

Tuy nhiên, niềm vui của ông Miura không thể trọn vẹn trong trận “chung kết ngược” dù TP.HCM có rất nhiều lợi thế để chiến thắng. Chủ nhà tỏ ra thụ động trong hiệp 2 khi Nam Định chơi như thể không còn gì để mất.

HLV Văn Sỹ tiết lộ: “Trước trận đấu này, các cầu thủ của tôi chịu rất nhiều áp lực. Cả mùa giải năm nay, không có nhiều cầu thủ chịu được sức ép. Đặc biệt là áp lực đá sân khách rất khó khăn, chỉ có một số ít cầu thủ đá được trên sân Thống Nhất trận này. Họ có một hiệp 1 bị khớp, chưa tự tin, chuyền về và chuyền hỏng nhiều nhưng hiệp 2 các em đá tốt hơn, họ đã nỗ lực rất nhiều. Vấn đề của đội bóng tôi là rất lo lắng về chuyện ngoại binh.

Gần 20 vòng đấu rồi mà họ chưa thể hiện được dù có rất nhiều cơ hội, nội binh phải gánh thay ngoại binh. Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian để thử nghiệm thêm ngoại binh, còn có 2 sự cầu thủ để thử nữa”.

Thẻ đỏ của Minh Trung là bước ngoặt khiến TP.HCM thua trận. Ảnh: Quang Liêm
Thẻ đỏ của Minh Trung là bước ngoặt khiến TP.HCM thua trận. Ảnh: Quang Liêm

Chiếc thẻ đỏ của Minh Trung giữa hiệp 2 được 2 HLV Văn Sỹ đánh giá là bước ngoặt trận này. Nam Định đã tận dụng tối đa lợi thế để ghi 2 bàn thắng và hoàn tất cú lội dòng ngoạn mục. 3 điểm trận này giúp Nam Định có được 13 điểm, bằng với TP.HCM và Sài Gòn nhưng vẫn xếp cuối bảng do thua chỉ số phụ.

TP.HCM đang trải qua chuỗi 10 trận từ hòa tới thua. Ảnh: Quang Liêm
TP.HCM đang trải qua chuỗi 10 trận từ hòa tới thua. Ảnh: Quang Liêm

HLV Văn Sỹ cho biết: “Chiếc thẻ đỏ của Minh Trung không phải là may mắn của chúng tôi mà cầu thủ không nên có hành động xấu chơi như giật cùi chỏ như thế. Với thế trận như hiệp 2 chúng tôi xứng đáng có chiến thắng, thẻ đỏ của đội chủ nhà làm tâm lý thi đấu của chúng tôi lên cao. Tôi phải cảm ơn cầu thủ của tôi đã đủ bản lĩnh để thực hiện quả 11m thành công khi sục bóng như thế.

Tôi đã nói với các em rằng các em phải xác định mình chơi bóng, không đá rập khuôn, mình thích thì mình đá như ý mình. Trận thắng này vô cùng quan trọng và nó có giá trị như 6 điểm. Đây có thể là bước ngoặt để chúng tôi tiến tới mục tiêu trụ hạng và quan trọng hơn nữa là các cầu thủ cho thấy dấu hiệu bắt nhịp, vượt qua được áp lực để tự tin hướng về phía trước”.

Vẻ bất lực thường thấy của HLV Miura mùa này. Ảnh: Quang Liêm
Vẻ bất lực thường thấy của HLV Miura mùa này. Ảnh: Quang Liêm

“Chắc chắn tôi tự tin đội mình sẽ trụ hạng thành công. Trận thắng này ngoài ý nghĩa trận cầu 6 điểm thì các em cho thấy đã vượt qua được áp lực tâm lý, mình đủ bản lĩnh để chơi trận khó khăn như thế này”.

Trong khi đó ông Miura đã rất thất vọng. “Đương nhiên tôi thất vọng. Đặc biệt là trọng tài, và chiếc thẻ vàng thứ 2 của Minh Trung. Đó là bước ngoặt vì trước tình huống đó chúng tôi vẫn giữ được thế trận cân bằng, đội khách đã gây áp lực khiến trọng tài rút thẻ đỏ”.

Vòng 15 V-League: Hà Nội FC tìm lại chiến thắng?

Vòng 15 V-League: Hà Nội FC tìm lại chiến thắng?

Hà Nội vừa trải qua một trận đấu tồi tệ tại TPHCM khi bị Sài Gòn - đội bóng đứng gần cuối bảng đánh bại với tỷ số 5-2.  Kết quả vòng 15 V-League  sẽ  chứng minh đó chỉ là một tai nạn đối với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm?

Trải qua 10 trận không thắng, một kỷ lục của chính đội bóng này dù được đầu tư vô khối tiền của, HLV Miura vẫn nói cứng: “Tôi tin với lực lượng đầy đủ thì chúng tôi đủ sức để trụ hạng. Nam Định hôm nay có 2 cơ hội thì ghi được 2 bàn thắng, chúng tôi có 3-4 cơ hội thì không ghi được bàn”.

Bàn thắng: Matias Gonzalez (8’); Nguyễn Hữu Định (74’), Lê Sỹ Minh (87’)

Thẻ đỏ: Minh Trung (73’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm