Đội bóng Công Vinh sung sướng vì 1 điểm may mắn!

08/04/2017 21:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Thế Cường nhưng chủ nhà SLNA đã không giữ được chiến thắng khi bị gỡ hòa trong những phút cuối trận. Một trận hòa như thua khiến cho các cầu thủ SLNA ra về trong nặng trĩu, ngược với sự phấn khích của Chủ tịch Công Vinh và các cầu thủ TP.HCM khi họ đã có điểm ở sân Vinh.

Trong phòng họp báo, HLV Antoine Fiard thẳng thắn cho biết mục đích chủ hòa của TP.HCM đã thành công: “Trước trận đấu chúng tôi biết SLNA là đội bóng mạnh và có lợi thế trên sân nhà nên TP.HCM chủ động chơi cầm hòa để có điểm. Và hôm nay cầu thủ tôi đã làm được khi họ bị dẫn bàn và đã có bàn gỡ kiếm về 1 điểm đúng với đấu pháp BHL đề ra. Trong trận này đội chúng tôi không có nhiều phương án tấn công nên chủ động chơi thấp đội hình và chờ thời cơ.

Nếu như các bạn bảo TP.HCM chơi không cống hiến cho khán giả thì không đúng, vì chúng tôi làm khách thì phải có chiến thuật của mình là phòng ngự số đông để bảo vệ khung thành, hơn nữa mặt sân xấu khiến cho lối chơi của TPHCM đã không phát huy được sức mạnh. Tuy nhiên tôi hài lòng với kết quả đã có trong trận đấu hôm nay”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA không giấu nổi nỗi buồn khi bị gỡ hòa: “Trận đấu hôm nay bị chia điểm là một thất bại của SLNA. Mặc dù đã xác định đội khách sẽ cố thủ nhưng chúng tôi đã không gặp may khi những pha dứt điểm cuối cùng đã không như ý.

Hôm nay các cầu thủ TP.HCM luôn chủ động phòng ngự số đông phần sân nhà khi nào cũng có 7-8 cầu thủ ở trước khung thành nên không có nhiều khoảng trống để chúng tôi có thể sút bóng. Và nỗ lực các cầu thủ thật tốt khi đã tạo được nhiều pha bóng có thể ghi bàn nhưng không may mắn.


Còn bàn thua thì do sai lầm trong việc kèm người khiến SLNA đã phải chia điểm. Bây giờ tôi chỉ biết khuyên cầu thủ mình là quên trận đấu này để cho các trận tiếp theo”.

Trở lại trận đấu, TP.HCM luôn chủ động phòng ngự số đông dưới sự chỉ huy của trung vệ Đình Luật, đội bóng của ông bầu Công Vinh đã điều tiết được trận đấu theo ý mình là đá chậm và giảm nhiệt trên sân.

Thực tế 45 phút đầu là một hiệp đấu tẻ nhạt khi hai bên đều không có một tình huống nào phối hợp có thể gây nguy hiểm với thủ thành hai bên. Bóng đá vốn chứa đựng bất ngờ, sang hiệp nhì, trong một tình huống tấn công biên, hậu vệ cứng cựa Âu Văn Hoàn lại mắc sai lầm chết người.

Phút 72, Phi Sơn cướp bóng từ Văn Hoàn rồi đảo cánh, vặn sườn thêm 3-4 hậu vệ TP.HCM và chuyền bóng dọn cỗ cho Thế Cường đệm bóng cận thành mở tỷ số cho SLNA. Song, niềm vui khán giả sân Vinh chỉ được đúng 8 phút, bởi ngay sau đó, từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, trung vệ Đình Luật đánh đầu đập đất hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Không chiến thắng được đối thủ đánh giá thấp hơn chủ nhà SLNA đã không cải thiện được vị thế của mình trên bảng xếp hạng tổng. Tình cảnh công làm thủ phá của đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa được cải thiện khiến cho BHL SLNA còn rất đau đầu tìm phương án khắc phục cho chặng đường sắp tới.

Bàn thắng: Thế Cường – Đình Luật

Đại Nghĩa

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm