ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-3 U23 Hàn Quốc: Thua vẫn đáng khen. Đối thủ ở đẳng cấp khác hẳn

29/08/2018 18:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đã không có bất ngờ nào cho U23 Việt Nam ở bán kết ASIAD khi thầy trò HLV Park Hang Seo thua khá dễ dàng 1-3 trước một U23 Hàn Quốc có đẳng cấp cao hơn hẳn.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U23 Việt Nam đã chơi quả cảm, không có gì phải hổ thẹn’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U23 Việt Nam đã chơi quả cảm, không có gì phải hổ thẹn’

Không có bất ngờ nào xảy ra, U23 Việt Nam đã thua Hàn Quốc 1-3 tại bán kết và sẽ đá trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018 vào ngày 1/9. Khi đối thủ mạnh hơn, đây là thất bại đã được dự báo nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất đáng khen, như đánh giá của chuyên gia - HLV Lê Thụy Hải.

Clip Highlights U23 Việt Nam 1 - 3 U23 Hàn Quốc -nguồn VTC

U23 Hàn Quốc ở đẳng cấp khác hẳn

Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều phải khổ chiến 120 phút ở tứ kết trước U23 Syria và U23 Uzbekistan, nên về lý thuyết, hai bên đều có tình trạng thể lực như nhau. Tuy nhiên, vấn đề là U23 Hàn Quốc có nền tảng thể lực tốt hơn U23 Việt Nam rất nhiều nên ở trận bán kết chiều nay, đội bóng Đông Á tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với chúng ta.

Chú thích ảnh
U23 Hàn Quốc mạnh hơn U23 Việt Nam rất nhiều - Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ có thể lực tốt hơn, U23 Hàn Quốc còn có thể hình tốt hơn, kỹ chiến thuật trội hơn nên trận thua của U23 Việt Nam là hoàn toàn có thể hiểu được. U23 Hàn Quốc đá tự tin đến mức họ đá vỗ mặt luôn trung lộ của U23 Việt Nam chứ không lòng vòng, và cả 3 bàn thua của chúng ta xuất phát từ những pha bóng như vậy, dù Hàn Quốc không hề áp đảo về mặt quân số.

Có thể nói U23 Hàn Quốc là đối thủ đẳng cấp nhất mà U23 Việt Nam đã đối mặt xuyên suốt từ giải U23 châu Á cho tới ASIAD lần này, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo không hề vỡ trận mà còn khiến nhà ĐKVĐ lo lắng trong những phút cuối với “siêu phẩm” của Minh Vương và cú đá hụt của Xuân Mạnh.

Sai lầm khi có ý định phủ đầu

HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi đẩy đội hình lên cao trong những phút đầu tiên. Ý đồ của ông là rất rõ ràng: U23 Việt Nam cố gắng gây bất ngờ để tìm kiếm bàn thắng sớm trước khi lui về tử thủ. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc quá mạnh để U23 Việt Nam có thể triển khai chiến thuật này.

Trái lại, U23 Việt Nam còn bị thủng lưới sớm ở ngay phút thứ 7, khiến chúng ta càng khó đá. Lẽ ra trước một đối thủ cực mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam nên tiếp cận trận đấu một cách thận trọng hơn, và tốt nhất là chơi phòng ngự chặt chẽ với số đông rồi chờ cơ hội phản công.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Đức Huy đã không hỗ trợ đủ tốt cho tuyến dưới khiến chúng ta nhiều lần bị đánh vỗ mặt. Ở bàn mở tỷ số của U23 Hàn Quốc, Xuân Trường đã bị đối thủ xỏ háng trước khi dẫn tới bàn thua của U23 Việt Nam.

Thua vẫn đáng khen

Sau khi dẫn trước 3 bàn, U23 Hàn Quốc đá có phần chùng xuống trong hiệp 2 và đó là cơ hội để U23 Việt Nam được chơi bóng theo cách của mình. Sự có mặt của Minh Vương (thay Xuân Trường) và Công Phượng (thay Anh Đức) đã giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn và chính Minh Vương đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với một pha đá phạt ngoạn mục.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam thua nhưng vẫn đáng khen - Ảnh: Hoàng Linh

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam đã khiến U23 Hàn Quốc thót tim với các pha hãm thành liên tục, đặc biệt là cú đệm bóng trượt của Xuân Mạnh và tình huống băng xuống bên cánh phải của Văn Thanh. Rõ ràng trước một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, những gì U23 Việt Nam đã làm được là rất đáng khen.

Chúng ta không những không vỡ trận mà còn ghi được 1 bàn và khiến đối thủ phải lo lắng trong thời gian cuối trận. Thế đã là một thành công cho U23 Việt Nam.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm