Đi tìm bản sắc xứ Quảng

05/06/2014 13:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm gần đây, Quảng Nam đang trỗi dậy như là một địa phương phát triển năng động điển hình của cả nước. Không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bóng đá xứ Quảng cũng dần khẳng định được chỗ đứng của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Dẫu vậy, trước cái bóng quá lớn của người anh em SHB.Đà Nẵng, đội chủ sân Tam Kỳ dường như vẫn chỉ là một chú lùn.

Bây giờ, khi đang góp mặt ở sân chơi V-League, phải chăng, đã đến lúc QNK.Quảng Nam nên mạnh dạn xây dựng cho mình  một bản sắc riêng, như kỳ vọng của người hâm mộ với hình ảnh chú chim “phượng hoàng lửa” bay cao, bay xa.

Thực tế, trong quá khứ Quảng Nam mới chính là cái nôi của bóng đá xứ Quảng-Đà. Dưới thời đội bóng Công nhân Quảng Nam-Đà Nẵng, có rất nhiều danh thủ gốc Quảng Nam đá trong đội hình chính để giúp đội bóng này bay cao, mà đến giờ nhiều người vẫn nhớ mãi những cái tên vang bóng một thời như Trần Minh Toàn, Nguyễn Văn Sinh…

Thế nhưng, năm 1997, sau khi chia tách tỉnh, bao nhiêu tinh túy của xứ Quảng-Đà hầu như đều đổ dồn về mảnh đất Đà Nẵng. Không chỉ kinh tế xã hội thua em kém chị, bóng đá xứ Quảng cũng bị xóa sổ ngay sau đó.

Chịu nhiều thiệt thòi, nhưng với phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó, người Quảng Nam đã kiên cường xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, bằng bạn bằng bè. Song song với đó, đội bóng mang tên QNK.Quảng Nam ra đời, chính thức thăng hạng V-League 2014, đánh dấu cột mốc trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 17 năm vắng bóng.

Chính quyền, nhân dân Quảng Nam đã rất tự hào về điều này. Họ chấp nhận mỗi năm bỏ ra 13 tỷ đồng để cùng Công ty QNK.Quảng Nam nuôi dưỡng đứa con tinh thần của mình. Thực tế, trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League, tân binh xứ Quảng đá không đến nỗi tệ, lúc này họ vẫn đang chiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, người hâm mộ Quảng Nam chưa muốn dừng lại ở đây. Họ vẫn đang ngày đêm khao khát, mong mỏi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo xây dựng đội bóng mang bản sắc, thương hiệu để có thể thoát ra ngoài cái bóng của người anh em SHB.Đà Nẵng.

Quảng Nam là mảnh đất “Ngũ phụng tề phi”, mảnh đất học, mảnh đất văn hóa, địa linh nhân kiệt. Người dân xứ Quảng có nhiều thứ để tự hào, từ vốn văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, đến những câu thơ, bài hát đầy sâu lắng, nghĩa tình.

Họ có thánh địa Mỹ Sơn huyền bí, một Hội An cổ kính, họ có “Tình em xứ Quảng”, “Rượu hồng đào” đã đi vào thơ ca… Tất cả đã góp phần tạo nên hương sắc Quảng Nam không thể xen lẫn với bất kỳ nơi đâu.

Là đứa con tinh thần của tỉnh Quảng Nam, đã đến lúc các cầu thủ QNK.Quảng Nam phải ý thức được vai trò của mình trong việc đưa bản sắc xứ Quảng thăng hoa khắp mọi nơi, kể cả trên sân bóng. Đã đến lúc tân binh này cần phải tự lực, tự cường xây dựng cho mình một lối chơi, một sức mạnh, một phong cách khác biệt, đủ tạo ra niềm tin cho người hâm mộ.

Hình ảnh chú chim “Phượng hoàng lửa” được người hâm mộ tạo dựng để làm biểu tượng cho tân binh xứ Quảng mới đây đã nói lên khát vọng đó.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm