Đại tiệc ở Lạch Tray, Hải Phòng vẫn về nhì

19/09/2016 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 90 phút trên sân Lạch Tray đã chứng kiến một trận cầu hấp dẫn trên tất cả mọi khía cạnh. Hải Phòng đánh bại SLNA 3-0 còn CĐV Hải Phòng mang tới màn cổ động ấn tượng nhất V-League 2016. Chỉ tiếc rằng Hải Phòng vẫn về nhì.

Bóng đã ít nhất 3 lần chạm xà ngang, cột dọc khung thành SLNA trong trận Hải Phòng thắng SLNA 3-0 tại vòng 26 V-League diễn ra tối 18/9. Đó là chưa kể đến vô số pha cứu thua của thủ thành Nguyên Mạnh và tình huống từ chối phạt đền đầy tranh cãi của trọng tài ngoại ở cuối trận.

Nếu không có những lần chạm xà và tài năng của Nguyên Mạnh, SLNA sẽ còn thua đậm hơn.

Đội bóng xứ Nghệ chỉ chơi tốt trong 45 phút đầu tiên trước khi sụp đổ vào hiệp hai. Bước ngoặt của trận đấu tới sau giờ nghỉ khi HLV Trương Việt Hoàng tung Stevens vào sân.

Kể từ đây, Hải Phòng liên tiếp ghi bàn nhờ công của Văn Thắng, Stevens, Fagan. Đến lúc này, tỷ số đã là 3-0. Đội bóng đất Cảng cần thêm một bàn thắng nữa bởi Hà Nội T& cũng đang thắng Thanh Hóa 1-0.

Nhưng họ đã không làm được điều đó. Xà ngang và thủ thành Nguyên Mạnh đã từ chối họ. Tại Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0, chính thức biến Hải Phòng thành đội á quân.

Hải Phòng thất bại trên sân cỏ. Nhưng bữa tiệc của sân Lạch Tray bây giờ mới bắt đầu. Màn trình diễn đầy cảm xúc trước SLNA, những nỗ lực không mệt mỏi của Hải Phòng đã được CĐV ghi nhận. Khi tiếng còi kết trận vang lên, hàng chục nghìn CĐV Hải Phòng tràn xuống sân như một dòng thác đỏ. Một biển người vây kín thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Hải Phòng giành ngôi á quân, CĐV ăn mừng như vô địch

Hải Phòng giành ngôi á quân, CĐV ăn mừng như vô địch

Dù không thể viết nên câu chuyện cổ tích vô địch V-League 2016, thế nhưng Hải Phòng vẫn được CĐV đất Cảng tung hô như những người hùng sau trận thắng SLNA 3-0.

CĐV công kênh các cầu thủ, hò reo đòi… lột quần áo của họ. Nhiều người chạy tới bên HLV Việt Hoàng ôm ông, bắt tay ông. Họ khẩn khoản, van nài mong Việt Hoàng tiếp tục ở lại Hải Phòng.

Và đó chưa phải là tất cả. Khi hiệp một vừa bắt đầu, một hàng ảnh phóng cỡ lớn đã xuất hiện phủ kín vùng phía trên khán đài B. Trên 18 tấm ảnh là hình ảnh đội hình Hải Phòng và HLV Trương Việt Hoàng hiện lên ngạo nghễ.

Suốt trong trận đấu, pháo sáng đốt rực trời Lạch Tray. CĐV Hải Phòng liên tục hô vang tên đội bóng. Bầu không khí Lạch Tray là điều tuyệt vời chưa từng thấy ở V-League. Cá khán đài không còn một chỗ trống. 30.000 CĐV đã tới để cổ vũ Hải Phòng hôm nay.

Đó là chưa kể tới hàng nghìn người khác ở ngoài sân và rất nhiều CĐV đã theo dõi trận đấu từ những tòa nhà cao tầng xung quanh khu vực. Trong mùa giải mà lượng CĐV trung bình tới sân chỉ hơn 4.000 người/trận, hình ảnh Lạch Tray là đoạn kết có hậu cho giải đấu. Những người đã có mặt ở Lạch Tray tối qua sẽ rất hạnh phúc và tự hào bởi cảnh tượng họ được chứng kiến là điều rất hiếm gặp tại V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm