Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tin Brazil và Đức sẽ vượt qua khó khăn

19/06/2018 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đúng là bóng đá không nói trước được điều gì, giống như Sài Gòn chúng tôi gần cuối bảng có thể đánh bại Hà Nội thắng như chẻ tre từ đầu mùa. Các ĐTQG mạnh trên thế giới còn sẩy chân nói gì ở V-League nhưng với đẳng cấp vượt trội, Đức và Brazil sẽ chứng tỏ được bản lĩnh”, Nguyễn Tuấn Phong, cựu cầu thủ U23 Việt Nam đang làm trợ lý HLV tại CLB Sài Gòn, nhận định.

Đánh giá về trận đấu giữa Đức và Mexico, khi đội bóng yếu hơn đã gây bất ngờ trước nhà vô địch thế giới, HLV Tuấn Phong nói: “Đức cho thấy dường như họ chưa có tâm lý tốt nhất khi bước vào cuộc bảo vệ ngai vàng. Họ thiếu sắc nét trong những pha tổ chức tấn công, các hậu vệ thì ham dâng cao dẫn đến rất nhiều lỗi ở khâu phòng ngự.

Trong bóng đá hiện đại bây giờ, nếu các đội có chủ trương phòng thủ kín kẽ và rình rập cơ hội phản công nhanh thì rất nguy hiểm. Các đội cửa dưới như Mexico chọn lối đá đó với Đức và họ đã thu được kết quả tối đa”.

Tương tự Đức, một gã khổng lồ khác của bóng đá thế giới là Brazil cũng có màn ra mắt không hoàn hảo khi bị Thụy Sĩ cầm chân 1-1, HLV Tuấn Phong cho biết: “Brazil đang sở hữu một tập thể mạnh toàn diện, đồng đều mọi tuyến. Vấn đề của họ có thể là sự chủ quan. Khi có bàn thắng dẫn trước của Coutinho, họ không duy trì được lợi thế và để thua bàn. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của họ thời gian còn lại. Họ tấn công miệt mài nhưng sự nôn nóng đã khiến những cú sút không đi đúng ý đồ”.

“Neymar rườm rà trong xử lý vì muốn thể hiện mình. Cầu thủ này cũng chưa có thể trạng tốt nhất, phong độ chưa được như trước đây. Neymar phải cần thêm thời gian mới lấy lại được cảm giác. Brazil phụ thuộc nhiều vào Neymar và đó cũng là hạn chế của họ”, HLV Tuấn Phong nói thêm.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ U23 Việt Nam vẫn lạc quan về cửa đi tiếp của 2 ông lớn dù họ đã khởi đầu không mấy thuận lợi. “Brazil thì sáng cửa đi tiếp vì 2 đối thủ còn lại của họ là Serbia và Costa Rica không mấy nổi bật. Họ sẽ toàn thắng 2 trận còn lại và có thể xếp nhất bảng E.

Còn Đức sau trận thua Mexico sẽ phải nỗ lực hết sức mình để đứng dậy. Đức còn 2 trận đấu với Hàn Quốc và Thụy Điển, 2 đối thủ đều dưới cơ họ. Trên lý thuyết, Đức sẽ đi tiếp nếu chơi đúng phong độ.

Ter Stegen sung sức vẫn dự bị, Neuer nghỉ 9 tháng vẫn bắt chính. Chuyện chỉ có ở tuyển Đức!

Ter Stegen sung sức vẫn dự bị, Neuer nghỉ 9 tháng vẫn bắt chính. Chuyện chỉ có ở tuyển Đức!

Bắt chính ở Barca, đang có phong độ cao và là thủ môn có số trận sạch lưới nhiều thứ 2 trong top 5 giải VĐQG Châu Âu mùa qua nhưng Ter Stegen lại phải dự bị cho Manuel Neuer trong trận Đức – Mexico mới rồi. Có công bằng không?

Tuy nhiên, so với Brazil, những gì Đức thể hiện không được đánh giá cao như vậy. World Cup năm nay có lẽ sẽ còn rất nhiều bất ngờ xảy ra vì như tôi đã nói, bóng đá hiện đại khó nói trước được điều gì.

Một khi đội tuyển chọn lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh thì đối thủ của họ có mạnh cách mấy cũng khó có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức nhiều lớp. Những thất bại kiểu của Marốc trước Iran hay Peru thua Đan Mạch dù chơi hay hơn có thể sẽ còn lặp lại”, HLV Tuấn Phong nhận định.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm