Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng: 'Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia'

22/11/2014 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận khai mạc bảng A AFF Cup 2014, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với 2 cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam: Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn và tiền đạo Văn Sỹ Hùng.

Đây là 2 cựu danh thủ tài hoa, từng có nhiều kỷ niệm đẹp trong những lần Việt Nam chạm trán Indonesia, và thật trùng hợp khi cả Hồng Sơn lẫn Sỹ Hùng đều có chung nhận định, thầy trò HLV Miura sẽ đánh bại Indonesia ở trận đấu ra quân vào tối nay.

“Việt Nam đánh bại Indonesia với cách biệt tối thiểu”

Nhắc đến đội tuyển xứ vạn đảo, cựu tiền vệ mang áo số 8 Nguyễn Hồng Sơn không sao quên được cú vô-lê “thần sầu”, cùng kiểu chào “nhà binh” ấn tượng tại SEA Games 1999 trên đất Brunei. Anh nhớ từng chi tiết: “Nhận cú lật cánh vào của Đức Thắng, tôi liền tung cú vô-lê quyết đoán bằng chân trái vào góc xa làm bó tay thủ môn đội bạn. Bàn thắng khiến tôi sung sướng tột cùng, cảm xúc dâng trào, tôi chạy về phía khán đài ăn mừng bàn thắng một cách điên dại theo kiểu chào của nhà binh.

Pha ăn mừng ấy hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc lúc đó, chứ thật ra bản thân tôi không hề có sự chuẩn bị từ trước. Sau này nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy đó là pha ăn mừng khá ấn tượng, một khoảnh khắc không thể nào quên”.

Văn Sỹ Hùng (phải) từng ghi 2 bàn vào lưới Indonesia ngay tại chảo lửa Senayan ở SEA Games năm 1997.

Vui với khoảnh khắc SEA Games 1999, nhưng trong quá khứ Hồng Sơn đã từng phải nhăn mặt, ứa nước mắt bởi pha vào bóng của hậu vệ Tecuari bên phía Indonesia khiến anh bị đứt dây chằng gối trái trong trận tranh HCĐ Tiger Cup 1996 và phải chống nạng về nước.

Hồng Sơn hồi tưởng lại: “Khi Việt Nam đang dẫn Indonesia 3-2, đội bạn đá rất quyết liệt nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và trong 1 pha vào bóng của hậu vệ Tecuari, tôi không thể tránh kịp, dính chấn thương nặng, nằm cáng rời sân và sau đó phải đi mổ gối ở Đức”.

Từ những kỷ niệm buồn vui ấy, Hồng Sơn đúc rút ra một số kinh nghiệm với mong muốn các học trò của HLV Miura có thể áp dụng trong cuộc chạm trán với Indonesia tối nay.

Anh chia sẻ: “Lối chơi của Indonesia khá giống với Việt Nam, đó là lối chơi nhỏ, kỹ thuật, nhưng họ có sức mạnh và sự quyết liệt hơn, đá rát hơn, nên rất dễ khiến các cầu thủ của chúng ta gặp chấn thương. Để khắc chế điều này, các cầu thủ của chúng ta phải khôn khéo, bình tĩnh, làm chủ được trận đấu, tránh bị cuốn vào lối chơi của họ. Tôi tin nếu chúng ta làm được những điều này, cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ rất sáng sủa”.

Còn dự đoán kết quả trận đấu này, Hồng Sơn nhận định, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn, và sẽ chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Cựu tiền vệ Thể Công phân tích: “Bất cứ trận khai mạc nào cũng đều rất khó khăn, bởi đây được xem là trận đấu then chốt, tạo đà tâm lý cho cả giải, HLV thường yêu cầu học trò đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu.

Lợi thế sân nhà thường có 2 mặt, có khi tạo ra hưng phấn, gây sức ép lên đối thủ, nhưng cũng có khi nó sẽ báo hại chúng ta bởi chính áp lực từ khán giả nhà.  

Dẫu vậy, tôi vẫn đánh giá cơ hội của Việt Nam cao hơn Indonesia, bởi xét cho cùng trong tay HLV Miura đang có những cá nhân tốt, khả năng phối hợp nhóm để gây đột biến rất ổn. Và tôi nghĩ rằng, sẽ có những khó khăn, nhưng trận đấu này Việt Nam vẫn sẽ đánh bại Indonesia bằng một cách biệt tối thiểu”.

“Việt Nam mới là đối thủ ‘kỵ giơ’ của Indonesia”

Cùng quan điểm với Hồng Sơn, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng cho rằng Việt Nam và Indonesia là 2 đội bóng có nhiều duyên nợ với nhau, nhưng nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa 2 đội thì Việt Nam mới chính là đối thủ kỵ giơ của Indonesia.  

Cựu danh thủ xứ Nghệ cho biết: “Từ trước đến giờ không thể nói Indonesia mạnh hơn ta được, ở các cuộc đối đầu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo thường gặp nhiều khó khăn, kể cả thời điểm họ được đánh giá là một thế lực, xếp trên Việt Nam.

Theo tôi, gặp Indonesia chúng ta luôn có những lợi thế nhất định, mà rõ ràng nhất là việc anh em cầu thủ thường ít bị tâm lý hơn như khi chúng ta đụng độ với đội tuyển Malaysia. Ở trận giao hữu vừa qua, Malaysia đá tốt, có lứa cầu thủ chất lượng, tự tin, đường hướng chơi bóng khá sáng sủa. Vì thế tôi nghĩ Malaysia mới là đối thủ khó chơi của chúng ta, còn gặp Indonesia, Việt Nam như thường lệ vẫn sẽ chơi tốt, đồng thời sẽ có được chiến thắng ở trận ra quân”.

Đánh giá cao cơ hội của đội tuyển Việt Nam trong trận mở màn, cựu tiền đạo từng làm câm lặng hàng vạn khán giả xứ vạn đảo trên SVĐ Senayan tại SEA Games 1997 không quên nhắc nhở các tuyển thủ đàn em: “Bây giờ niềm tin của khán giả, người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam đã mất quá nhiều rồi, cách duy nhất để các bạn lấy lại điều này đó là các bạn phải chơi thật nhiệt huyết, các bạn chơi bằng trái tim, bằng tất cả khả năng… còn ngoài ra chẳng ai giúp được các bạn cả.

Riêng với các tiền đạo, khi cơ hội đến các bạn phải tỉnh táo, dứt điểm thật tốt, chắc chắn các bạn sẽ có những bàn thắng”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm