Cup quốc gia: Vất vả trong sự may mắn

27/05/2020 14:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 vừa kết thúc với những kịch bản thường thấy của thể thức đấu Cúp, tức là có rượt đuổi tỷ số, có thi đấu luân lưu và có cả kèo dưới quật ngã kèo trên… Tuy nhiên, điều khiến người ta quan tâm nhất không phải là kết quả hay màn trình diễn của các đội bóng mà chính là việc khán giả đã được vào sân theo dõi bóng đá trở lại.

Mất gần hết đội hình vì tiêu cực, Đồng Tháp vẫn gây sốc trước Hải Phòng tại Cup quốc gia

Mất gần hết đội hình vì tiêu cực, Đồng Tháp vẫn gây sốc trước Hải Phòng tại Cup quốc gia

Đại diện V-League Hải Phòng đã cho thấy họ khổ sở khi không có được sự phục vụ của ngoại binh trên hàng công. Đồng Tháp đã khiến đội bóng đất Cảng nếm trái đắng tại vòng loại Cup quốc gia khi thất bại 1-3.

Đây là cột mốc rất quan trọng không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn cả với bóng đá châu Á, vì Cúp quốc gia là giải đấu duy nhất trên thế giới diễn ra lúc này mà cho phép khán giả vào sân.

Cuối tuần này, sân chơi Cúp sẽ tiếp tục diễn ra loạt trận thuộc vòng 1/8 trước khi tạm nghỉ để LS V-League trở lại với thể thức thi đấu mới, và đây sẽ là một lần tập dượt nữa của các đội bóng V-League và giải hạng Nhất trước khi họ chính thức trở lại, hoặc bắt đầu, cuộc đua đường trường hứa hẹn sẽ vô cùng khắc nghiệt vào tháng 6 sắp tới.

Thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện tại là một thử thách rất lớn với các cầu thủ, nhưng dù sao được ra sân vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải tập chay, hoặc thậm chí là tự tập luyện duy trì tại nhà như thời gian giãn cách xã hội vừa qua, và cầu thủ Việt Nam vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp khác ở Đông Nam Á hay châu Á, vì trừ K-League của Hàn Quốc, giải VĐQG tại các quốc gia này không biết khi nào mới có thể diễn ra.

Trong 3 ngày diễn ra vòng loại Cúp quốc gia vừa qua, người ta cũng thấy HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong BHL tất bật ngược xuôi trên các sân bóng để theo dõi và tìm kiếm nhân sự cho ĐTQG cũng như U22 quốc gia.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo và trợ lý số một Lee Young Jin dự khán trận Nam Định-HAGL ngày 23/5 vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh

Nhiệm vụ của ông Park vô cùng nặng nề khi ngoài mục tiêu giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ AFF Cup, ông Park còn có một trọng trách lớn lao khác là giữ vững HCV bóng đá nam SEA Games tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

Với chừng ấy nhiệm vụ mà nguồn cung nhân lực cho các ĐTQG hiện tại lại không phải quá mức dư dả, không có gì ngạc nhiên khi ông Park phải tất bật như vậy với nhiệm vụ tuyển quân, vì thật sự là thời gian dành cho ông thầy Hàn Quốc lúc này không còn nhiều, chưa kể LS V-League 2020 buộc phải cắt ngắn số trận so với lịch thi đấu ban đầu nên cơ hội để ông Park “đãi cát tìm vàng” sẽ còn eo hẹp hơn nữa.

Thế nhưng, tương tự các cầu thủ Việt Nam ở V-League và giải hạng Nhất, ông Park vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp như Akira Nishino (Thái Lan), Tan Cheng Hoe (Malaysia) hay Shin Tae Young (Indonesia), vì các ông thầy này đang ở hoàn cảnh ngồi chơi xơi nước một cách bất lực và chán ngán vì nền bóng đá nơi họ đang làm việc hiện ở tình trạng đóng băng hoàn toàn vì Covid-19.

Vậy nên dù các cầu thủ Việt Nam hay ông Park sắp tới có vất vả đến cỡ nào thì họ cũng vẫn được xem là may mắn hơn so với rất nhiều người ở cùng vị trí.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm