Cup quốc gia: Đừng để 'bỏ thì thương'

28/06/2019 06:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (28/6), các trận đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2019 sẽ trở lại với khá nhiều các cặp đấu hấp dẫn, nhưng bầu không khí cổ động cấp CLB vẫn còn khá yên ắng. Bao năm qua, sân chơi này vẫn xem là "mục tiêu phụ", dù đội vô địch cũng nhận số tiền thưởng kha khá và một suất tham dự AFC Cup vào năm sau, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã và đang tạo nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 1/8 Cup quốc gia

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 1/8 Cup quốc gia

bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu Cup quốc gia, bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp Cup quốc gia, HAGL, trực tiếp Than Quảng Ninh vs HAGL, Nam Định, TPHCM, Vietttel

B.Bình Dương, đội vô địch Cúp quốc gia 2018 đã vượt qua PSM Maskassar (Indonesia) để có mặt tại trận chung kết AFC Cup 2019, khu vực Đông Nam Á. Thành tích ngang bằng với Hà Nội FC, nhà vô địch V-League 2018, cũng là đối thủ của đội bóng đất Thủ ở trận đấu cuối cùng. Xuất phát điểm khác nhau, đi trên những cung đường khác nhau, nhưng lại có cùng đích đến, vậy sao lại xem nhẹ Cúp quốc gia?!

Trong số các đội bóng Việt Nam, Hà Nội FC có lẽ là CLB khát chiếc Cúp quốc gia nhất, để hoàn tất bộ sưu tập trong phòng truyền thống. Nhưng năm lần bảy lượt, họ đều để thua ở trận đấu cuối cùng. Năm ngoái, thầy trò Chu Đình Nghiêm bị chính B.Bình Dương bỏ lại, sau trận chung kết ở Tam Kỳ. Cũng cần phải nhớ rằng, thời điểm đó CLB Hà Nội đã vô địch sớm V-League 2018 trước 4-5 lượt trận.

Người của Hà Nội FC giờ nhắc lại hẳn vẫn còn rất ấm ức, khi thể thức thi đấu và lịch thi đấu các trận chung kết Cúp quốc gia 2018 phải thay đổi liên tục vì lý do ngoài ý muốn. Nhưng họ thậm chí không thể trách cứ ai cả, bởi đây đâu phải là lần đầu đội bóng của bầu Hiển thua một trận chung kết. Năm 2012, dù cạnh tranh chức vô địch V-League đến vòng cuối cùng, nhưng đại diện Thủ đô vẫn thua XMXT Sài Gòn 1-4, dù vài ngày trước đó 2 đội hòa 0-0.

Nói gì thì nói, được chơi trận đấu cuối cùng của bất cứ giải đấu kể cả cấp phường - xã nào, cũng cứ là vinh quang. Cúp quốc gia vẫn là giải đấu danh giá và chỉ ở sân chơi này, các CLB ở hạng thấp mới có cơ hội giáp mặt những đối thủ hàng đầu và cả những ngôi sao hàng đầu, những thần tượng và những người đương thời. Đấy há chẳng phải cơ hội vàng cho khán giả tỉnh lẻ, thậm chí là vùng sâu, vùng xa đó sao?

B.Bình Dương và CLB Hà Nội, đội nào thắng ở trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, sẽ có suất chơi bán kết giải châu lục. Và như thế cũng có nghĩa rằng, chúng ta sẽ san bằng cột mốc bán kết AFC Cup 2009 của chính B.Bình Dương. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, thể thức thi đấu mới, cơ hội đăng quang ở sân chơi này với các đại diện Việt Nam khó khăn hơn, nhưng bù lại chắc chắn cũng sẽ vinh quang hơn.

Phải mất 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có cơ hội tốt ở AFC Cup; theo chiều hướng tích cực, sẽ phải thêm 10 năm nữa để V-League và Cúp quốc gia giới thiệu các đại diện đủ ưu tú có thể chơi và trụ được ở AFC Champions League. Tất cả đều phải có sự tích lũy và đừng bao giờ xem nhẹ bất cứ hạng mục giải đấu nào, dù nhỏ nhất, đừng vào cuộc với tâm lý "bỏ thì thương". Tất nhiên, vẫn còn tùy thuộc vào tham vọng và năng lực vốn dĩ không đồng bộ của các CLB.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm