Công Vinh không cứu nổi B.Bình Dương

05/05/2016 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗ lực tột cùng để chứng tỏ mình trong không nhiều lần được trao cơ hội đá chính ở trận đấu “vô thưởng vô phạt” của đội nhà, Công Vinh để lại nhiều dấn ấn cho bản thân nhưng không thể giúp B.Bình Dương làm nên bất ngờ.

Cái nắng nóng khắc nghiệt ở miền Đông Nam Bộ thực sự đã làm khó rất nhiều cho đội khách.  Trọng tài chính Adham vì thế đã 2 lần ở giữa hiệp đấu phải sử dụng luật dừng tạm thời trận đấu để cầu thủ 2 đội tiếp nước.

CLB xứ Phù tang có vẻ bị “hốc” khi thời tiết thay đổi đột ngột với họ. Thế nên, HLV Jofuku yêu cầu các học trò chơi chậm, chắc chắn kiểm soát bóng để chờ đợi thời cơ tấn công.

FC Tokyo không có nhiều sắc nét trong lối chơi, nhưng bù lại họ cực kỳ hiệu quả khi hãm thành. Họ chỉ có 4 cú dứt điểm trong hiệp 1, bằng với B.Bình Dương nhưng lại tạo ra sự khác biệt.

Điểm nhấn của đội khách là tiền đạo kỳ cựu Maeda. Chân sút 34 tuổi trận này chơi như lên đồng và Maeda có lẽ là mẫu cầu thủ mà nhiều đồng nghiệp Việt Nam phải học hỏi. Không chỉ không chiến tốt bằng bàn mở tỷ số trong hiệp 1, đến hiệp 2 Maeda còn chính thức nhấn chìm đội chủ nhà với tình huống dứt điểm tinh tế trước vòng cấm.

Bộ đôi trung vệ Robert và Michal Nguyễn dù chơi với nhau khá nhiều trận trong mùa giải này vì Đình Luật không thể góp mặt vẫn như thường lệ là điểm yếu kém nhất của nhà vô địch Việt Nam. Họ phối hợp thiếu ăn ý với nhau và với cả hàng tiền vệ. Nhờ thế, Maeda có dịp “tung hoành” để toả sáng rực rỡ chiều qua.

Nếu Maeda là đầu tàu đưa FC Tokyo vào vòng loại trực tiếp thì ở bên kia chiến tuyến, một sự trùng hợp là cựu binh Lê Công Vinh cũng chơi bùng nổ. Tiếc cho Công Vinh khi đội nhà đã rơi vào thế an bài, các đồng đội của anh không còn động lực phấn đấu, tiền đạo xứ Nghệ đã có một ngày không trọn vẹn.

Công Vinh là điểm sáng hiếm hoi của B.Bình Dương trong trận đấu tối qua. Ở 2 hiệp đấu, Công Vinh có 2 pha dứt điểm không thể cản phá đánh bại Akimoto nhưng khung gỗ đều từ chối tiền đạo sinh năm 1985.

Dễ hiểu khi Công Vinh khát khao chứng tỏ mình không phải người thừa ở đất Thủ bởi bây giờ tiền đạo này phải xếp sau cái bóng của Anh Đức. Thêm những rắc rối trước đó từ ĐTQG, Công Vinh càng không có đất diễn. Và với tiền đạo xứ Nghệ, mỗi khi được trao cơ hội đá chính bây giờ, Công Vinh phải nỗ lực hết khả năng.

Đội nhà không thể có kết quả có lợi để rời sàn đấu đỉnh cao châu lục tối qua là điều không trọn vẹn với Công Vinh, khi cầu thủ này chơi nổi bật chỉ sau Maeda. Công Vinh có bàn gỡ trên chấm 11m cho B.Bình Dương nhưng nếu các đồng đội của Vinh nỗ lực như trận thắng Jeonbuk Motors, đội bóng đất Thủ chắc chắn sẽ có nhiều điểm số hơn.

HLV Nguyễn Thanh Sơn chủ động cất đi những trụ cột Anh Đức, Tấn Tài, Nsi…, trao cơ hội cho những người ít được ra sân. Thêm việc chính thức bị loại từ sau trận thua Jiangsu Suning đã không tạo lửa tinh thần cho cầu thủ chủ nhà phấn đấu.

Phải khi nhận thấy đối thủ không thực sự mạnh, ông Sơn mới mạnh dạn đưa Nsi vào sân. Ngay lập tức thế trận đảo chiều. Công Vinh có đối tác “chim mồi” nên rảnh chân hơn và chính Nsi là người đột phá để tiền đạo xứ Nghệ có bàn thắng từ chấm 11m. Điều trùng hợp nữa là cả 3 trận đấu trên sân nhà mùa này, B.Bình Dương đều được hưởng 11m.

Công Vinh kém may, B.Bình Dương thua FC Tokyo 1-2

Công Vinh kém may, B.Bình Dương thua FC Tokyo 1-2

Ghi bàn trên chấm phạt đền nhưng Công Vinh còn có hai tình huống dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang khung thành FC Tokyo, khiến B.Bình Dương phải nhận thất bại 1-2.






4 điểm rời cuộc chơi, dù không hơn mùa giải trước nhưng cũng ghi nhận những tiến bộ đáng kể về chuyên môn của đại diện Việt Nam trong mùa bóng này. Phải phân sức ở 2 đấu trường, B.Bình Dương không làm mất mặt bóng đá Việt Nam như mục tiêu mà họ tuyên bố.

Đội bóng đất Thủ không thua toàn diện như năm ngoái mà nhiều trận đấu, họ đã khiến những đại gia châu lục phải ngã mũ. Thậm chí, họ còn nguyên cơ hội lọt vào vòng trong trước 2 lượt cuối.

Chiều qua, HLV Jofuku cũng dành những lời khen cho Công Vinh và các đồng đội đã khiến đội bóng của ông khó nhọc mới bảo toàn chiến thắng. Nếu không có Maeda toả sáng, đại diện Nhật Bản đã phải cùng B.Bình Dương chia tay vòng bảng.

Dừng bước ở vòng bảng, B.Bình Dương cũng không phải buồn khi “đại gia” châu lục Jiangsu Suning cùng chung cảnh ngộ với họ. Đội bóng này thậm chí đã chi tiền tấn để đưa siêu sao Brazil về đầu quân (giá trị ngôi sao cỡ Teixeira cũng hơn 20 lần cả đội hình B.Bình Dương) nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp CLB Trung Quốc vượt vũ môn. Ông Sơn đã dự đoán đúng trong 2 năm liên tiếp khi cho rằng ở bảng đấu của B.Bình Dương, những CLB của Hàn Quốc và Nhật Bản mới là đội mạnh hơn và xứng đáng đi tiếp.

1 B.Bình Dương là CLB duy nhất của Việt Nam từng có 2 chiến thắng ở vòng bảng AFC Champions League.

2 Trong 2 mùa liên tiếp, B.Bình Dương đều kết thúc vòng bảng AFC Champions League với 4 điểm sau 6 trận.

3 Ở cả 3 trận đấu trên sân nhà mùa này tại AFC Champions League, B.Bình Dương đều được hưởng 11m.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm