Công Vinh chi tiền tỷ tậu cầu thủ về ‘ngồi chơi xơi nước’

13/04/2018 13:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP HCM rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi thương vụ nhập tịch cho Gonzalo chưa xong, cầu thủ này chỉ tập chay cùng đội thời gian qua.

Trước thềm mùa giải 2018, CLB Hà Nội và Gonzalo hết hợp đồng, không gia hạn. Hàng loạt đội bóng nhảy vào chèo kéo tiền đạo người Argentina và chiến thắng thuộc về TP HCM nhờ độ chịu chi với con số gần 6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Gonzalo chỉ có thể thi đấu cho CLB TP.HCM ở lượt về V-League 2018 khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.Ảnh: CLB TP.HCM

Tuy nhiên, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh không đăng ký Gonzalo vào danh sách ngoại binh mà là nội binh. Anh tính toán nhập tịch cho cầu thủ này, để hai xuất ngoại binh cho Gustavo và Paulo nhằm tận dụng tối đa “Tây” trong đội hình, phục vụ tham vọng lọt vào Top 3 V-League 2018.

Mặc dù vậy, tính toán này gặp trục trặc khi việc nhập tịch cho Gonzalo không diễn ra thuận lợi. Sau 4 vòng đấu tại V-League 2018, bản hợp đồng "bom tấn" của Công Vinh vẫn chỉ “tập chay”, chưa thể ra sân. Cầu thủ từng chơi 9 mùa tại V-League cho đội bóng của bầu Hiển, đá 138 trận, ghi 81 bàn, giành 3 chức vô địch V-League ngồi chơi xơi nước trong khi hàng công của TP HCM thi đấu thiệu hiệu quả. Sau 4 vòng, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh mới chỉ có được 3 bàn, ít thứ hai trong số 14 đội dự giải.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho TP HCM khi Phi Sơn mới dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần. Thiếu vắng chân sút đã ghi 2 trong tổng số 3 bàn, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sẽ càng gặp khó khăn hơn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Văn Đức và các đồng đội đã khiến các CĐV SLNA sống trong bầu không khí ngất ngây khi vượt qua TP.HCM ngay tại Thống Nhất. Một trận thắng không chỉ đơn thuần là 3 điểm mà đó còn là cả niềm tự hào về truyền thống xứ Nghệ.

TP HCM hiện là đội bóng duy nhất có HLV ngoại, ông Toshiya Miura. Vị cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang phải chịu nhiều sức ép khi thành tích của đội chưa tương xứng với số tiền họ đã bỏ ra để tậu quân rầm rộ trước thềm mùa giải 2018.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm