Công Phượng và Văn Khánh: 1 cái Tết, 2 tâm trạng

26/01/2014 07:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mới cách đây 1 tháng, cả 2 còn là đồng đội của nhau ở ĐT U19 Việt Nam, nhưng sau giải U19 quốc tế 2014 vừa qua, trong khi Công Phượng vẫn là người hùng của ĐT U19 Việt Nam thì Văn Khánh đã không còn là thành viên của đội tuyển. Cũng bởi thế mà tuy cả Công Phượng và Văn Khánh đều đang háo hức chờ mong Tết đến, nhưng tâm trạng của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Nguyễn Công Phượng và Hoàng Văn Khánh đều trưởng thành từ những vùng quê nghèo ở xứ Nghệ. Vì thế, mỗi năm Tết đến Xuân về là cơ hội để họ được đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Chúng tôi trở lại nhà gia đình ông bà Nguyễn Công Bảy và Nguyễn Thị Hoa đúng vào dịp cả gia đình đang chuẩn bị mâm cơn đồ lễ để cúng ông Công ông Táo về trời. Vẫn là ngôi nhà ngói 3 gian cấp 4 thấp lè tè như bao ngôi nhà ở xóm Vồng Vổng (nay thuộc khối 6 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), nhưng hôm nay rộn ràng tiếng cười nhiều hơn vì “ngôi sao” Nguyễn Công Phượng của họ được trở về đoàn tụ gia đình sớm nhất trong số các anh chị em xa quê.

Vẫn như các lần trước, mẹ của Nguyễn Công Phượng nhận “nhiệm vụ” tiếp khách là các phóng viên một cách niềm nở như là một cơ hội để “khoe” cậu con trai: “Hôm trước, không biết các chú viết báo, chụp ảnh như thế nào mà những người bạn của Phượng ở ĐT U19 Việt Nam có mua tặng gia đình cái TV, mỗi khi xem đá bóng sướng lắm. Nhất là mới đây xem đội U19 đá, sân nhà tui (tôi) chật ních người xem. Các cô các chú trong xóm ai cũng theo dõi và ủng hộ Phượng mong cho nó đá tốt. Nhiều người con mong nó về đá với mấy thằng bạn ở quê để xem chân xem cẳng của nó”.

Công Phượng và món quà Tết đặc biệt

Mở màn buổi trò chuyện, bà Hoa vẫn niềm nở như thế, nhất là sau nhiều năm gia đình Phượng mới được xem anh thi đấu trực tiếp trên TV. Chính màn thi đấu xuất sắc đó đã khiến Phượng trở thành “ngôi sao” của cái xóm Vồng Vổng này.

Khi hay tin năm nay Công Phượng được về quê sớm thì cả gia đình vui như hội. Bà Hoa tiếp lời: “Từ nhiều hôm nay đi đâu dân làng cũng hay trêu đùa “năm ni thằng Phượng đưa cả thành phố về cho bà Hoa ăn tết nha” nhưng tôi chỉ cười.

Tôi chỉ mong sao cho em nó càng về nhà sớm ngày mô thì vui ngày đó. Đã gần 10 năm nay mỗi dịp Tết là thời điểm cả gia đình mới được ở gần em nó nhiều ngày nên ai cũng vui vẻ và chờ đợi. Còn lũ bạn bè của nó ở đây luôn luôn hỏi “Phượng khi mô về?” Còn cô em út thì mong cho thằng anh cu Phượng về để chở nó đi chơi thôi”.

Theo lời bà Hoa kể, gần 10 năm nay, Công Phượng cũng như những cầu thủ Học viện HA.GL Arsenal JMG thường có những cái Tết rất vội vã cùng gia đình. Giáo án tập luyện không cho phép họ được nghỉ ngơi nhiều trong dịp Tết.

Có những năm phải gần hết năm thì Phượng mới được xe của Học viện HA.GL chở về Vinh và cũng chỉ ở nhà cùng gia đình khoảng một tuần lễ. Vì thế hầu như năm nào Phượng cũng không có thời gian đi chơi nhiều, nếu có đi đến nhà anh em họ hàng thì cũng chỉ những người gần nhà.

Thế nhưng, năm nay lại là một ngoại lệ đặc biệt, khi bầu Đức quyết định thưởng cho các cầu thủ trẻ đợt nghỉ Tết dài. Đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng bởi trong năm 2013, tất cả đã chiến đấu hết mình ở những giải quốc tế.

Các học viên của Học viện được bầu Đức cho nghỉ Tết từ ngày 18/1 đến ngày 9/2/2014. Đối với một người con xa nhà xa quê trong nhiều năm qua như Công Phượng thì quãng thời gian 20 ngày được ở lại với gia đình được xem là món quà đầy ý nghĩa mà tất cả đều đang chờ đợi.

Thêm vào đó, năm 2013 còn là năm thi đấu thành công của Công Phượng. Sau giải U19 Đông Nam Á với màn trình diễn ấn tượng, tại vòng loại U19 châu Á, Công Phượng có cú hat-trick trong trận gặp U19 Đài Loan (Trung Quốc), cùng 2 cú đúp vào lưới U19 Hong Kong (Trung Quốc) và U19 Australia, để giúp U19 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2014 với tư cách là đội đầu bảng. Với 7 bàn thắng, Công Phượng được trang Goal bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc Đông Nam Á".

Món quà bất ngờ của bầu Đức đủ để Phượng được cảm nhận một không khí bạn bè hàng xóm trong dịp sinh nhật của mình. Trong thời gian về Tết cũng trùng với dịp sinh nhật của Công Phượng (21/1/1995) nên anh đã được tận hưởng đầy đủ cảm giác sum vầy hạnh phúc cùng gia đình.

Tuy chỉ là một bữa cơm sum họp đơn sơ nhưng điều khác biệt là có những lời chúc của bố mẹ, của các chị từ xa gọi về và của cả cô em gái nhỏ ở nhà, điều mà gần 10 năm nay Phượng không thể có vì bận tập luyện.

Đối với nhiều cầu thủ thì những ngày nghỉ Tết chính là quãng thời gian có thể tranh thủ để giúp đỡ gia đình, nhất là với những cầu thủ xuất thân từ cuộc sống nông nghiệp. Gia đình Phượng cũng thế, có mấy sào ruộng cũng cần tranh thủ làm đúng thời vụ nên cả nhà phải tập trung làm đất, cấy mạ, xuống giống đồng loạt cùng bà con thôn xóm. Tranh thủ thời gian được nghỉ, Phượng vẫn ra đồng để phụ giúp cho gia đình, bố mẹ.

Hoàng Văn Khánh và điểm tựa gia đình

Đối với Hoàng Văn Khánh lại khác. Trong những ngày vừa qua anh luôn luôn ở trong cảm giác chờ đợi để được về với gia đình sau những chuyện không hay xảy ra với mình, nhất là cú sốc bị loại khỏi ĐT U19 Việt Nam vẫn chưa làm cho Khánh bớt đi nỗi buồn.

Gặp Khánh trên sân tập của SLNA chiều qua, phóng viên Thể thao & Văn hóa được Khánh cho biết phải đến ngày 28 Tết thì anh mới được về cùng với gia đình ở xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vì yêu cầu tập luyện của trung tâm đào tạo trẻ SLNA.

“Em đang trong quá trình tập luyện hồi phục sau chấn thương, chưa thể tập cùng đồng đội với bóng nhưng đây là thời gian quan trọng để hồi phục thể lực. Dù rất nhớ nhà và phải đến 28 Tết mới được nghỉ nhưng em phải chấp hành đúng giáo án các thầy HLV dành cho em”, Văn Khánh tâm sự.

Nếu chỉ tính riêng năm 2013 thì Khánh đã có một năm khá thành công về chuyên môn khi anh được gọi tập trung vào ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một pha vào bóng thiếu kiềm chế gây ra chấn thương nặng cho cầu thủ đội bạn ở giải U19 quốc tế 2014 vừa qua, Khánh đã bị loại khỏi đợt tập trung châu Âu sắp tới của ĐT U19 Việt Nam.

Vì vậy, việc được về sum họp trong vòng tay của gia đình vào những ngày Tết là cơ hội để Khánh tạm quên đi nỗi thất vọng bị loại khỏi ĐT U19 Việt Nam, và cũng là động lực để cho Khánh vững tin đứng dậy sau một lần vấp ngã.

Khánh tiếp tục bộc bạch: “Năm nào cũng thế, thời gian về Tết là thời điểm để cả gia đình em sum họp. Anh chị em của em cũng mong em về nhà sớm, nhất là sau câu chuyện không hay vừa qua, bố mẹ anh em đều muốn em về để động viên.

Đối với em những ngày Tết năm nay sẽ không dài vì em cần phải tập luyện sớm để tiếp tục giáo án hồi phục sau chấn thương. Mặc dù thời gian ở nhà ít nhưng được giúp đỡ các công việc gia đình trong ngày Tết là em cảm thấy hạnh phúc”.

Như vậy, cả Công Phượng và Văn Khánh, những thành viên của ĐT U19 Việt Nam trong năm 2013, đều đang chờ đợi một cái Tết sum vầy cùng gia đình. Với Công Phượng, niềm vui được nhân lên rất nhiều khi được hưởng trọn 20 ngày nghỉ cùng gia đình sau gần 10 năm trời liên tục xa nhà, còn Văn Khánh sẽ tìm được điểm tựa kịp thời để đứng lên sau cú vấp ngã đầu đời.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm