Công Phượng cúi đầu, HAGL tan mộng đua tốp V-League 2022

20/10/2022 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công Phượng cúi gập người xin lỗi người hâm mộ, Văn Toàn mắt đỏ hoe đi thẳng vào phòng thay đồ… Hụt hẫng, buồn, đó là những cảm xúc của dàn cầu thủ HAGL sau chuỗi 8 trận không giành chiến thắng.

 

Văn Toàn bị Thanh Bình kèm chặt, ôm đầu bất lực khi bỏ lỡ cơ hội

Văn Toàn bị Thanh Bình kèm chặt, ôm đầu bất lực khi bỏ lỡ cơ hội

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong trận đấu HAGL thua 0-2 Viettel tối ngày 18/10.

 

Các ngôi sao của CLB HAGL đã để tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức làm lu mờ trong trận đấu thua 0-2 Viettel tại vòng 20 V.League 2022. Ở trận đấu này Văn Toàn có hàng loạt cơ hội đối đầu với khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh nhưng những cú sút của tiền đạo này lại “vô duyên” đến lạ.

Văn Toàn cứ chạy như một cơn gió, vượt qua các đối thủ nhưng lại chẳng một lần trúng đích. Những cơ hội đến lại không thể nắm bắt suốt 90 phút của trận đấu đã khiến cho các trụ cột của đội bóng phố núi rơi vào bế tắc.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, Văn Toàn tiến thẳng về khu vực phòng thay đồ với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ, anh không còn tâm trạng nào để đối diện với những người hâm mộ đã hát, reo hò cổ vũ cả trận đấu ấy.

Chú thích ảnh
Văn Toàn vào thẳng phòng thay đồ sau trận - Ảnh: GN

Với trọng trách mang băng đội trưởng trên tay, Công Phượng lặng lẽ tiến về khu vực khán đài có các cổ động viên của HAGL. Trong khi các đồng đội vỗ tay viking, Công Phượng đứng lặng đi và nhìn về phía những người đã luôn đồng hành cùng bóng đá HAGL suốt những năm vừa qua.

Đôi mắt của cầu thủ sinh năm 1995 lộ rõ sự thất vọng, tiếc nuối và buồn da diết. Công Phượng cúi gập người trước khán đài như bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cũng là lời xin lỗi của đội bóng đến người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Công Phượng đứng lặng đi - Ảnh: TX
 

Đội bóng từng đi đến đâu thắng đến đó ở mùa giải 2021 đã bị “lạc lối” ngay từ đầu mùa giải 2022. Gần đây, câu chuyện về vấn đề hợp đồng của lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường… cũng vô hình trung làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Sau chuỗi trận dài không thể lấy lại niềm cảm hứng lại khiến cho bộ bộ bất lực và rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn. 

Ngay cả trước một đội bóng đang “ngụp lặn” cuối bảng xếp hạng là TP.HCM mà HAGL còn không thể vượt qua thì trước một Viettel đang tốp đầu sao có thể giành được điểm số. Mà vốn dĩ với những gì đội bóng đến từ Tây Nguyên có, họ đang phải “đua” vô địch với Hải Phòng, Hà Nội, Bình Định, Viettel… chứ không phải nín thở chờ đua trụ hạng. 

 

Sau trận đấu HLV Kiatisuk khẳng định: “8 trận không thắng này ảnh hưởng lớn đến tinh thần toàn đội. Đây là vấn đề lớn. Hiện chúng tôi không còn nghĩ đến việc sẽ đứng vị trí nào. Điều quan trọng là tập trung cho từng trận đấu và giành điểm. HAGL phải có giải pháp lấy lại sự cân bằng cho cầu thủ.

Sự mất tự tin sẽ dẫn đến thiếu cân bằng, nguy hiểm cho toàn đội. Các bạn phải quên thất bại và cố gắng hướng tới trận kế tiếp”.

HAGL sẽ có trận đấu với CLB Đà Nẵng vòng 21 V.League, phía trước là cơ hội. Lúc này, chỉ có HAGL mới có thể tự cứu chính mình.

Bảo Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm