CLB TP.HCM – U23 Việt Nam 0-3: Những tín hiệu đáng mừng

01/12/2013 06:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 10 thẻ vàng được rút ra, 4 trong số đó biến thành 2 chiếc thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội, “cuộc tập trận” của ĐT U23 Việt Nam trước tân binh hạng Nhất, CLB TP.HCM, tưởng như đã bị bể vì những tai nạn ngoài ý muốn…

Đang vui thì đứt dây đàn

Phút thi đấu cuối cùng hiệp 1, Mạnh Hùng buộc phải quăng chân tắc bóng để cản phá một pha phản công nhanh của CLB TP.HCM. Tình huống phạm lỗi diễn ra trước khu vực cầu môn của ĐT U23 Việt Nam và trọng tài Võ Minh Trí đã không ngần ngại rút chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Mạnh Hùng, đồng nghĩa với một thẻ đỏ, bởi trước đó trung vệ người Nghệ An đã phải nhận một thẻ vàng.

Tất cả đều ngỡ ngàng vì đây đơn thuần chỉ là một trận đấu tập với CLB TP.HCM trong vai “quân xanh”. Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng, thẻ vàng thứ 2 cho Mạnh Hùng là xác đáng và cần thiết, bởi pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Đây còn là bài học cho người trẻ, khi nếu mọi chuyện lặp lại ở giải đấu chính thức, Mạnh Hùng chắc chắn phải có lựa chọn khôn ngoan hơn.

U23 Việt Nam (trái) rút ra nhiều bài học sau trận thắng CLB TP.HCM chiều qua. Ảnh: Quang Nhựt

Trước và sau khi Mạnh Hùng rời sân, ĐT U23 Việt Nam đã nhận thêm nhiều thẻ phạt, phần vì sự nghiêm khắc thường thấy của trọng tài Võ Minh Trí, nhưng đáng lưu tâm hơn là sự cẩu thả của học trò ông Phúc. Văn Thắng đang cầm chai nước uống trong sân, tranh thủ đá phạt nhanh và… thẻ vàng. Thêm các cú tắc bóng từ khá xa khu vực cấm địa không cần thiết nữa.

Những bài học vỡ lòng và không ai nghĩ rằng, ở đẳng cấp ĐTQG, các cầu thủ đã lặp lại nó trong một trận đấu không hề có sức ép. Sẽ không có cơ hội sửa sai, nếu tỷ lệ các thẻ phạt cao như tại sân Thống Nhất vào chiều qua, bởi chúng ta đều biết mỗi đội bóng chỉ được quyền đăng ký 20 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn), tại các kỳ SEA Games. Đừng biến sự cẩu thả thành một thuộc tính.

Phúc từ họa mà có?

Sau khi Mạnh Hùng bị đuổi khỏi sân, rất nhiều người cho rằng, ĐT U23 Việt Nam sẽ xin đặc cách để trở lại hiệp 2 với đầy đủ đội hình khi tiêu chí hướng tới ở trận đấu này là thử nghiệm và lắp ghép đội hình. Nhưng không! Ông Phúc đã quyết định sẽ chơi với 10 người trên sân, trong 45 phút còn lại, bằng việc rút Mạnh Dũng ra để thay vào bằng một trung vệ người Nghệ An khác là Ngọc Hải.

“Đó là một tai nạn và BHL quyết định thử khả năng xoay trở, rằng chúng ta sẽ chơi như thế nào ở thế thiếu người. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và đây là một bản nháp cho tình huống tương tự, nếu nó đến ở giải đấu chính thức. Các cầu thủ đã thích nghi rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ”, trợ lý HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ với Thể thao & Văn hóa sau trận đấu.

Đối thủ CLB TP.HCM quả là yếu thật, khi suốt gần một hiệp đấu chơi hơn người, nhưng họ không tạo được pha bóng đáng chú ý nào về cầu môn của Nguyên Mạnh (người vào thay Bửu Ngọc). Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. ĐT U23 Việt Nam thậm chí đã có thêm 2 bàn thắng nữa, do công của Mạc Hồng Quân và Danh Ngọc.

Không có nhiều điều để luận về chuyên môn ở một trận đấu cởi mở, ngoài việc các phương án 2 của HLV Hoàng Văn Phúc, những Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Phi Sơn, Danh Ngọc và Mạc Hồng Quân đã chơi khá tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị, trong hoàn cảnh đội bóng mất người. Đấy là những tín hiệu đáng mừng, trong bối cảnh bầu không khí khá u ám trước thềm SEA Games 27.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm