CLB Lào 'qua mặt' Việt Nam vào bán kết Toyota Mekong Club Championship 2016

28/12/2016 18:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lanexang United đã có trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước đại diện đến từ Myanmar Yadanarbon vào ngày hôm qua (27/12), qua đó lần đầu tiên lọt vào bán kết Toyota Mekong Club Championship 2016 gặp Boeung Ket Angkor của Campuchia.

Monolom, Latsamy và Soukaphone là 3 cầu thủ ghi bàn cho đại diện của Lào, Lanexang United trong trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp Yadanarbon FC. Lanexang United thi đấu vượt trội, hai lần vươn lên dẫn trước với khoảnh cách 2 bàn nhưng trong khoảng 5 phút cuối trận, suýt chút nữa họ phải trả giá khi để Yadanarbon có liên tiếp hai bàn thắng và gỡ hòa 3-3.

Thế nhưng, trận đấu tại sân Mandalar Thiri tối qua đã không có màn lội ngược dòng thần kỳ. Trận hòa 3-3 là đủ để giúp Lanexang United bước tiếp vào vòng bán kết. Họ đứng nhất ở vòng loại với 1 trận hòa và 1 trận thắng trước SHB Đà Nẵng. Yadanarbon xếp thứ hai với 2 điểm, còn SHB Đà Nẵng, đại diện của Việt Nam rời giải mà không có nổi một chiến thắng.


Lanexang United lần đầu tiên lọt vào bán kết giải Toyota Mekong Club Championship  2016. Ảnh: Toyotamekongfootball.com

Với thành tích này, Lanexang United lần đầu tiên lọt vào bán kết Toyota Mekong Club Championship cũng trong lần đầu tiên tham dự giải đấu. Lanexang United gây bất ngờ ở đầu giải khi đánh bại đội bóng từng hai lần vô địch V-League là SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 trên sân nhà.

Lanexang United hiện đang là nhà ĐKVĐ của Lào Premier League sau khi hạ bệ một đối thủ nặng ký khác ở trong nước là Lao Toyota FC. Đội hình của Lanexang United được dẫn dắt bởi HLV người Brazil Leonardo Vitorino Da Silva, một người Nam Mỹ thích bóng đá đẹp nhưng cũng rất thực dụng trong các toan tính chiến thuật.

Trong đội hình của Lanexang United FC sở hữu 5 ngoại binh đã khẳng định được tên tuổi như tiền đạo Nelisson, nhạc trưởng Melvin Johannes, tiền vệ người Nhật Bản Kosuke Yamazaki, tiền vệ Michael Evans hay hậu vệ Argzim Redzovic. Cùng với sự góp mặt của những tuyển thủ Lào như Keoviengpheth Lithideth, Khampheng Sayavutthi hay Soukaphone Vongchiengkham, người mới ghi bàn trong trận đấu mới đây gặp Yadanarbon.

Tham vọng của HLV Leonardo cùng các học trò tại Toyota Mekong Club Championship 2016 là rất lớn. Họ đặt mục tiêu vô địch tại giải đấu này, vừa để xây dựng tiếng tăm cho bóng đá Lào, vừa kiếm một khoản thu từ tiền thưởng và là bước chạy đà hoàn hảo cho giải VĐQG sắp tới.

Rào cản tiếp theo của Lanexang United đến từ đất nước láng giềng Campuchia, CLB Boeung Ket Angkor, đương kim Á quân của giải đấu.

Tương tự như Lanexang United, đại diện của Campuchia đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng tại Toyota Mekong Club Championship 2016 trong lần đầu tham dự vào năm ngoái. Họ đánh bại nhà ĐKVĐ V.League khi ấy, Becamex Bình Dương để lọt vào trận chung kết và chỉ chịu dừng bước trước Buriram United FC.

Toyota Mekong Club Championship 2016: B.Bình Dương lỡ chân, SHB Đà Nẵng phải đấu loại

Toyota Mekong Club Championship 2016: B.Bình Dương lỡ chân, SHB Đà Nẵng phải đấu loại

5 đội bóng đại diện cho 5 quốc gia là Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh tài tại giải bóng đá các CLB QG khu vực sông Mekong do Toyota tổ chức.


Boeung Ket Angkor sở hữu những cầu thủ chất lượng như “Messi” Campuchia Chan Vathanaka, người ghi 83 bàn/85 trận đấu cho đội bóng, đồng thời thi đấu thành công, là cầu thủ nổi bật nhất của Campuchia tại AFF Suzuki Cup 2016 vừa qua. Cùng với bộ ba ngoại binh Debiro Dzarma Bata, Esoh Omogba hay Ajayi Gbenga Samuel sẽ giúp Boeung Ket Angkor FC tự tin tiến đến trận chung kết một lần nữa.

Soukaphone và các cầu thủ Lào của Lanexang United hẳn chưa quên trận đấu giữa Lào và Campuchia tại vòng loại AFF Suzuki Cup 2016, nơi họ để thua tiếc nuối 1-2 trước Chan Vathanaka và các đồng đội, qua đó lỡ cơ hội tham dự giải bóng đá số 1 khu vực dành cho các đội tuyển quốc gia.

31/12 này, Soukaphone một lần nữa có cơ hội đối đầu với Chan Vathanaka, chỉ khác ở chiếc áo anh đang mặc và ở cấp độ thi đấu. Hành quân đến Phnom Penh làm khách trước Boeung Ket Angkor là thử thách lớn cuối cùng của thầy trò HLV Leonardo trong năm 2016.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm