Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 9 V-League: Rực lửa derby!

07/05/2016 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà trùng khớp, vòng đấu này chứng kiến đến 4 trận “derby” trải đều trên 4 vùng miền đất nước. Điểm chung của tất cả 4 cặp đấu này là không khoan nhượng và chắc chắn sẽ nóng trong sân lẫn trên khán đài.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cùng Thethaovanhoa.vn đưa ra dự đoán về các trận đấu tại vòng 9.

17h30 ngày 8/5 sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T – Hải Phòng

Hải Phòng vẫn đang trải qua mùa giải rất hứng khởi. Họ chơi quá hay, những phút cuối trận gặp đương kim vô địch B.Bình Dương Hải Phòng đã khiến đối thủ rơi vào thế chống đỡ vất vả. Nếu Fagan không bất cẩn đá trúng người đồng đội hôm đó, B.Bình Dương đã không may mắn có điểm rời sân Lạch Tray.

Hải Phòng đang có 3 yếu tố làm nên thành tích hiện tại. Đó là tinh thần thi đấu quyết tâm, thể lực tốt và lối chơi phù hợp mà HLV Trương Việt Hoàng áp dụng cho CLB. Trận gặp B.Bình Dương minh chứng rõ điều này khi họ dám đẩy cao, đá để thắng luôn đối thủ chứ không cầu hòa.

Trong tay HLV Trương Việt Hoàng đang sở hữu 2 tiền đạo nổi bật nhất V-League hiện tại. Rõ ràng, bóng đá Việt Nam bây giờ không có tiền đạo giỏi ghi bàn thì sao mà thắng nổi người ta.


Những ngoại binh như Stevens (trái) sẽ giúp Hải Phòng có điểm trước Hà Nội T&T tại sân Hàng Đẫy? Ảnh: V.S.I

Hải Phòng có sự chuẩn bị tốt, đánh giá đúng thực lực của mình và tốt đối thủ. HLV Trương Việt Hoàng đã quá hiểu bóng đá Việt Nam, mùa giải năm nay so với nhiều mùa trước cũng như thế, chất lượng không nâng lên và những gương mặt vẫn rất cũ.

Làm khách trên sân Hàng Đẫy tuần này không dễ dàng cho Hải Phòng duy trì mạch bất bại. Hải Phòng chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự cổ vũ của CĐV nhà nhưng Hà Nội T&T cũng có niềm kiêu hãnh của đội bóng lớn.

Hà Nội T&T đang có phong độ rất cao, họ chứng tỏ sự trở lại với 3 trận thắng liên tục, dội vào lưới đối phương đến 12 bàn thắng. HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần không biến đổi quá nhanh lối đá của đội, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo cũ. Hà Nội T&T vẫn là ứng viên lớn cho chức vô địch khi họ có dấu hiệu thăng tiến trở lại.

Trận đấu này sẽ là cuộc đọ sức không chỉ mưu lược của 2 HLV mà còn là màn so đo giữa CLB có hàng thủ tốt nhất V-League như Hải Phòng và CLB có hàng công đang thăng hoa nhất. Một cuộc đọ sức hứa hẹn nóng từ trong sân lẫn trên khán đài, BTC có lẽ sẽ lường được điều này để phân công tổ trọng tài cứng tay điều khiển.

Trận derby miền Bắc hứa hẹn sẽ quyết liệt khi cầu thủ 2 đội có thể sẽ chơi rắn để phá lối chơi của nhau. Hải Phòng đang có động lực để vươn đến chức vô địch lượt đi đang rất gần tầm tay họ. Hà Nội T&T muốn trở lại đường đua vô địch phải tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại đối thủ trực tiếp. Tôi dự đoán tỷ số trận đấu này sẽ là 1-0 cho Hà Nội T&T.

17h00 ngày 8/5 sân Bình Dương, B.Bình Dương – HAGL

HAGL đã tiến bộ hơn rất nhiều trong mùa giải này. Đá với ai họ đều cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần tính đến hiệu quả nhiều hơn. Đội bóng non trẻ này vẫn thiếu thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, bằng chứng là những bàn thua không đáng có cứ xuất hiện liên tục. Như trận thua FLC Thanh Hóa mới đây, họ thiếu tập trung liên tục ở 2 bàn thua xuất phát từ những cú đá phạt của đối thủ.

HAGL cầm bóng nhiều nhưng vẫn thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Họ dựa quá nhiều vào chân sút Osmar. Văn Toàn là người tốt nhất của HAGL lúc này có thể phối hợp tốt với Osmar, hơn những Minh Vương, Trần Vũ. HLV Quốc Tuấn phải dùng Văn Toàn dù với thể hình nhỏ bé và kỹ thuật nhanh nhẹn của Toàn, nên để Toàn chạy biên thì phát huy tốt khả năng của em ấy hơn nhưng do không ai đá tốt với Osmar nên buộc phải sắp xếp Toàn chơi cao nhất.

B.Bình Dương sau khi kết thúc nhiệm vụ ở AFC Cup thì chỉ còn mục tiêu giải quốc nội. Họ sẽ rượt theo đối thủ. Những mùa giải trước, đối thủ chính của B.Bình Dương chỉ là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, bây giờ thì có thêm FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng… Áp lực bảo vệ danh hiệu ngày càng lớn nên B.Bình Dương phải tận dụng cơ hội sân nhà để có điểm.

Trận hòa Hải Phòng tuần qua cũng đáng khen cho B.Bình Dương đã cầm chân chủ nhà đang rất hưng phấn. B.Bình Dương cho thấy họ già dặn kinh nghiệm như thế mới kiếm nổi 1 điểm rời Lạch Tray. Với bản lĩnh từng trải của mình, B.Bình Dương chắc chắn phải biết tính toán thế nào để trở lại đường đua.

Lúc này, họ đá chắc chắn, biết kiên nhẫn hơn và chờ đợi thời điểm để bung sức. Họ sẽ dụ HAGL dâng cao đội hình tấn công và khai thác tối đa điểm yếu cặp trung vệ để kiếm 3 điểm.

Ở B.Bình Dương lúc này, người ta quan tâm nhiều đến Công Vinh. Nhưng vấn đề này thực ra nên thông cảm với Công Vinh, mỗi cầu thủ đều có thời và có tuổi. HLV Thanh Sơn nói Công Vinh giờ chỉ sử dụng được 60-70 phút nhưng nếu biết sử dụng cậu ấy trận đấu nào, thời điểm nào trong thời gian ấy thì hiệu quả sẽ cao chứ không phải vô hại.

Công Vinh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và để phát huy tốt nhất những tố chất của cậu ấy thì mới là nghệ thuật của HLV đó. Nếu trận này Công Vinh không ghi bàn thì Anh Đức, Nsi sẽ nổ súng. Tôi nghĩ trận này sẽ có tỷ số thắng cách biệt 2 bàn cho B.Bình Dương.

17h00 ngày 8/5 sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa – SLNA

FLC Thanh Hóa đang có 15 điểm, đã leo lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ chắc chắn phải tranh thủ cơ hội Hà Nội T&T và Hải Phòng quyết đấu nhau để thu hẹp cách biệt điểm số. Nhiều cầu thủ FLC Thanh Hóa quê gốc Nghệ An cũng phải gạt tình riêng để phục vụ cho CLB chủ quản.

Nhìn chung vấn đề lớn của FLC Thanh Hóa bây giờ là không có những cầu thủ tạo đột biến như Thành Lương của Hà Nội T&T. Những cầu thủ của FLC Thanh Hóa như Đình Tùng, Thanh Bình, Hoàng Thịnh ít khi bùng nổ mà chủ yếu tròn vai. Có lẽ muốn vô địch thì giữa giai đoạn sắp tới, FLC Thanh Hóa chắc chắn phải bổ sung thêm nhân tố mới để tạo sức bật.

SLNA mất điểm trận trước với Long An thì phải gồng lên kiếm 1 điểm. Vấn đề của SLNA là ngoại binh có phong độ phập phù. Họ có thể khởi sắc hôm nay nhưng ngày mai lại tậm tịt. Nội binh của họ lại không có cầu thủ dẫn dắt lối chơi vì chảy máu chất xám hàng loạt. FLC Thanh Hóa sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước SLNA với tỷ số 1-0 hoặc 2-1.

16h30 ngày 7/5 sân Tâm Kỳ, QNK Quảng Nam – SHB Đà Nẵng

Trận “derby” miền Trung sẽ không có chỗ cho tình thân. Chủ nhà đang trong tình thế nguy hiểm phải chiến đấu thôi. QNK Quảng Nam có vẻ đã lấy lại tinh thần sau chiến thắng trên sân XSKT Cần Thơ. Nhưng SHB Đà Nẵng không vừa, họ là đội bóng rất già dơ. SHB Đà Nẵng mất điểm vài vòng đấu qua nên họ phải tích lũy điểm số với những đội bóng dưới cơ, cụ thể như QNK Quảng Nam tuần này.

Nếu Merlo phục hồi tốt phong độ, SHB Đà Nẵng sẽ có chiến thắng. Nhưng tôi nghiêng về trận đấu có tỷ số hòa không bàn thắng nhiều hơn.

Long An vỡ trận vì mất người

Long An vỡ trận vì mất người

Khát khao giành 1 chiến thắng để dành tặng cho người đồng đội vừa qua đời Trần Phước Thọ có lẽ đã khiến các cầu thủ Long An không kiểm soát được mình. Điển hình là chiếc thẻ đỏ của Tấn Tài, trực tiếp mở ra chiến thắng cho chủ nhà.


17h00 ngày 7/5 sân Long An, Long An – Đồng Tháp

Đây là trận đấu tương tự cuộc so tài giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng. Trận “derby” miền sông nước nóng đủ thứ từ khán đài, dưới sân, CĐV 2 đội. Thời tiết miền Tây mùa này còn thêm nóng nên trận này càng quyết liệt. Đồng Tháp sẽ chơi tấn công với hoàn cảnh hiện tại của họ, nhưng nếu Long An chủ động đá phòng ngự phản công thì đội khách sẽ rơi vào bẫy.

Trận đấu này tôi nghĩ sẽ có chất lượng chuyên môn không cao, 2 CLB đều có ngoại binh không tốt, bỏ ngoại binh ra thì nội binh cũng ngang 1 CLB ở giải hạng Nhất. Trận đấu này sẽ có tỷ số hòa 0-0, nếu Long An phòng ngự phản công hay, chủ nhà sẽ thắng tối thiểu.

18h00 ngày 7/5 sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Sài Gòn

Sài Gòn là CLB khó chịu. Thầy trò HLV Đức Thắng đang rất nỗ lực để khẳng định mình do họ vừa chuyển hộ khẩu, đổi tên, rất muốn tạo hình ảnh tốt cho CĐV TP.HCM. 7 điểm 3 trận chứng tỏ các cầu thủ trẻ của anh Thắng có sự tiến bộ lớn.

Nhưng đá với Than Quảng Ninh rất khó khăn. Với sự đầu tư lớn, HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn biết làm gì ở những trận đấu với đối thủ dưới cơ. Than Quảng Ninh có thể sẽ chủ động đá tấn công nhanh ngay từ đầu để phá ý đồ phòng ngự co cụm của đội khách.

Đây là trận đấu thể hiện màn đấu trí của 2 HLV từng rất rõ về nhau khi còn làm việc ở lò Hà Nội T&T. Sài Gòn không phải là đội mạnh, Than Quảng Ninh sẽ thắng với tỷ số 2-1.

17h00 ngày 7/5 sân 19-8, Sanna Khánh Hòa BVN – XSKT Cần Thơ

Trận đấu này tôi nghĩ hay đấy. Tiếc cho Sanna Khánh Hòa BVN khi lối đá của họ năm nay đã bị đối thủ bắt bài. HLV Võ Đình Tân dựa quá nhiều vào khả năng xoay sở của Uche nhưng tiền đạo này khi không thể hiện được mình thì lập tức Sanna Khánh Hòa BVN khốn khó.

XSKT Cần Thơ có cặp tiền đạo Oseni – Patiyo quá hay, nhưng vấn đề của họ là trên sân khác, CLB này không có tâm lý tốt. Tôi dự đoán trận đấu này có tỷ số là 0-0. Nếu phải chọn ra đội thắng thì Sanna Khánh Hòa BVN sẽ thắng tối thiểu 1-0.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm