Chung kết futsal châu Á: HLV Thái Sơn Nam ví học trò như 'siêu anh hùng'

12/08/2018 18:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Mes Sungun Varzaghan là ông Hamid Bigham Tabrizi cho biết CLB của ông chịu áp lực phải thắng ở mọi trận đấu ở giải năm nay. Trong khi đó, Thái Sơn Nam đã làm tốt hơn cả mong đợi nên họ không chịu nhiều sức ép ở trận chung kết.

* Trực tiếp chung kết bóng đá futsal châu Á:

18h00 ngày 12/8: Thái Sơn Nam vs Mes Sungun (Iran)

 

 

 

Cuộc so tài giữa Thái Sơn Nam và Mes Sungun Varzaghan sẽ diễn ra vào 18h00 tối 12/8 tại Nhà thi đấu Gor Uny (Indonesia). Thái Sơn Nam sẽ gặp đối thủ còn mạnh hơn cả Nafit Al Wasat, CLB của Iraq đã chiến thắng họ ở vòng bảng để giành ngôi đầu.

Ở bán kết, nhà vô địch Iran đã đánh bại Nafit Al Wasat, đối thủ mà ở giải năm nay Thái Sơn Nam chỉ chịu thua họ. Đội bóng của HLV Hamid Bigham Tabrizi đã ghi đến 32 bàn thắng ở giải năm nay, một kỷ lục đến thời điểm hiện tại so với con số 26 của đội bóng Việt Nam.

Tayebi sẽ chống lại các đồng đội Thái Sơn Nam - CLB năm ngoái cầu thủ này đầu quân và giành HCĐ
Tayebi sẽ chống lại các đồng đội Thái Sơn Nam, CLB năm ngoái cầu thủ này đầu quân và giành HCĐ

Người làm futsal Việt Nam nhận định về lý trí, khó có cơ hội cho futsal Việt Nam làm nên chuyện lần này sau rất nhiều lần vấp ngã trước Iran, đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn Thái Sơn Nam.

Hiện tại, CLB của Iran sở hữu hàng loạt tuyển thủ Iran trong đội hình có thể chơi ở đấu trường thế giới như tiền đạo Hossein Tayebi, hậu vệ Hassanzadeh.

Hassanzadeh là cầu thủ futsal hay nhất châu Á hiện tại. Ảnh: AFC
Hassanzadeh là cầu thủ futsal hay nhất châu Á hiện tại. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, việc nằm ở cửa dưới có thể là một lợi thế của các học trò HLV Miguel Rodrigo. Đặc biệt bởi Thái Sơn Nam đã làm tốt hơn mục tiêu đặt ra ban đầu. Điều này giúp toàn đội không hề chịu nhiều sức ép.

HLV Tabrizi thừa nhận: “Futsal Iran luôn chịu áp lực phải thắng mọi trận đấu. Và ở trận bán kết với Nafit Al Wasat, lúc đầu chúng tôi cảm thấy có chút áp lực nhưng chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình”.

Ở bán kết, CLB của Iran đã bị cầm chân 1-1 sau 20 phút đầu nhưng đội trưởng Hassanzadeh đã giúp đội nhà cởi bỏ nút thắt với bàn thắng quan trọng.

HLV Rodrigo không hổ danh là "phù thủy" futsal châu Á. Ảnh: Anh Lập
HLV Rodrigo không hổ danh là "phù thủy" futsal châu Á. Ảnh: Anh Lập

Thuyền trưởng Mes Sungun cũng không quên dành những lời khen ngợi cho tinh thần quật cường của Thái Sơn Nam ở giải năm nay: “Thái Sơn Nam là một đội trẻ với một HLV rất giỏi và chúng tôi đã phân tích cách họ thi đấu với các đối thủ ở giải năm nay, đặc biệt là trận bán kết với Bank of Beirut và chúng tôi đã có kế hoạch đánh bại họ”.

Cầu thủ xuất sắc nhất của futsal Iran thời điểm hiện tại cũng là đội trưởng Mes Sungun nói thêm: “Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi đến đây để trở thành nhà vô địch và chúng tôi sẽ cố gắng cho điều đó”.

Thái Sơn Nam đang sở hữu những gương mặt trẻ chất lượng hợp với tư duy bóng đá của "phù thủy" Rodrigo. Ảnh: Anh Lập
Thái Sơn Nam đang sở hữu những gương mặt trẻ chất lượng hợp với tư duy bóng đá của "phù thủy" Rodrigo. Ảnh: Anh Lập

Về phần HLV Miguel Rodrigo, ông thầy người Tây Ban Nha sau hơn 1 năm làm việc đã tìm ra hướng đi thành công cho futsal Việt Nam. Với nhiều cầu thủ trẻ có khát khao, hiểu tư duy chơi bóng mà ông muốn truyền đạt, futsal Việt Nam đã tiếp cận một đỉnh cao mới. Lần đầu tiên vào chung kết giải CLB châu lục sau 2 năm về thứ ba (2015 và 2017), lại làm được trên đất Indonesia, HLV Miguel có cơ sở để tin học trò sẽ đi đến trọn vẹn kỳ tích.

HLV từng giúp Nhật Bản lên đỉnh cao châu lục nói: “Tôi đã tự tin cho các cầu thủ của mình thể hiện. Hầu hết các huấn luyện viên cố gắng thiết lập hệ thống tấn công nhưng đối với tôi, nó đơn giản hơn nhiều. Tôi dạy cho họ nhiều khái niệm futsal như tấn công và bảo vệ khung thành, cách phản ứng trong mọi tình huống. Cuối cùng, các cầu thủ đưa ra quyết định, không phải tôi”.

Minh Trí là chân sút hàng đầu của futsal Việt Nam đến hiện tại với 5 bàn thắng. Ảnh: Anh Lập
Minh Trí là chân sút hàng đầu của futsal Việt Nam đến hiện tại với 5 bàn thắng. Ảnh: Anh Lập

“Trước trận đấu bán kết, tôi kể cho họ nghe câu chuyện về cách võ sĩ quyền Anh Evander Holyfield đánh bại Mike Tyson vào năm 1996 và câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ của tôi hơn nữa. Do đó, vào đầu hiệp hai khi chúng tôi đang thua 2-1 trước Beirut, tôi đã ra hiệu cho họ rằng câu chuyện đó đã bắt đầu và các cầu thủ nhớ câu chuyện đó để ghi hai bàn thắng trong vòng chưa đầy 2 phút để giúp CLB chiến thắng.

Khi bạn tự tin đặt niềm tin với các cầu thủ, truyền lửa cho họ thì họ có thể là siêu anh hùng. Họ có thể làm được bất cứ những gì họ muốn”.

Niềm vui vào chung kết của đại diện Việt Nam ngày 10-8. Ảnh: AFC
Niềm vui vào chung kết của đại diện Việt Nam ngày 10-8. Ảnh: AFC

“Tôi không lo lắng về việc phải đối mặt với Mes Sungun trong trận chung kết. Họ nên lo lắng khi gặp chúng tôi vì họ sẽ chống lại những siêu anh hùng”, HLV người Tây Ban Nha kết luận.

U23 Việt Nam không ngán Hàn Quốc, futsal Thái Sơn Nam sẵn sàng cho trận chung kết

U23 Việt Nam không ngán Hàn Quốc, futsal Thái Sơn Nam sẵn sàng cho trận chung kết

U23 Việt Nam không ngán Hàn Quốc, cầu thủ futsal Thái Sơn Nam sẵn sàng cho trận chung kết là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/8.

Chân sút số 1 của Thái Sơn Nam ở giải năm nay với 5 bàn thắng, Nguyễn Minh Trí cũng rất tự tin phát biểu: “Tôi rất vui khi được chơi trong trận chung kết và đối mặt với đội Iran. Chúng tôi xứng đáng được ở chung kết và tôi rất tự hào vì đây là câu lạc bộ Việt Nam đầu tiên vào đến chung kết giải vô địch CLB futsal châu Á.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi là bàn thắng thứ hai tôi ghi bàn vào lưới Nagoya Oceans trong trận tứ kết. Sau bàn thắng, tinh thần đội lên cao và giúp chúng tôi có thêm 10 phút để đánh bại họ. Tôi tự tin và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chiến thắng đội bóng của Iran ở chung kết”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm