Chung kết AFF Cup nữ, Việt Nam-Myanmar: Lịch sử lặp lại?!

22/09/2012 06:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT7vh)- Myanmar luôn là đối trọng lớn với bóng đá nữ Việt Nam ở bất cứ giải đấu nào hơn chục năm trở lại đây. Ở những giải đấu mà các cô gái Việt Nam muốn làm nên chuyện, họ phải hạ bệ được đối thủ đáng gờm này.

Xét về lịch sử đối đầu, Myanmar vẫn lép vế hoàn toàn so với các cầu thủ Việt Nam. Ngay cả ở giải đấu này, Myanmar cũng bị chủ nhà đả bại từ vòng đấu bảng. Kịch bản đó có thể sẽ lặp lại trong cuộc đối đầu tối nay.

Chiến thắng trước Myanmar ở vòng bảng đã đưa thầy trò HLV Trần Vân Phát gặp một đối thủ dễ chơi ở vòng bán kết. Và không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà vượt qua Lào với tỷ số đậm 7-0. Cách Việt Nam dễ dàng tiến đến trận đấu cuối cùng mà hầu như không mất nhiều mồ hôi khác hẳn với cách người Myanmar đánh bại Thái Lan. Myanmar đã có một trận đấu hay trước những nhà ĐKVĐ nhưng chiến thắng 1-0 khiến họ phải vắt kiệt sức để bảo vệ thành quả. Dù được đề cao về thể lực nhưng việc phải cày ải liên tục với mật độ 2 ngày/trận sẽ là quá sức, ngay cả với những đồng nghiệp nam chứ chưa nói đến những cô gái “chân yếu tay mềm”. Trong trận bán kết 2 với Thái Lan 2 ngày trước, các cầu thủ Myanmar đã bị người Thái dồn ép quyết liệt.



ĐT Việt Nam (trái) có cơ hội vượt qua Myanmar thêm một lần nữa để giữ Cup ở lại sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Đội chủ nhà có nhiều ưu thế hơn trong cuộc đối đầu tối nay. Trong tay ông Phát vẫn có đủ những quân bài tốt nhất. Hậu vệ Chương Thị Kiều, người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà, đã được nghỉ ngơi ở trận bán kết và sẵn sàng cho trận đấu này. Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa đã lấy lại sự tự tin với 2 bàn thắng ở trận trước. Chân sút đang dẫn đầu danh sách”dội bom” giải này với 7 bàn thắng, Nguyễn Thị Muôn, hiện là “gà son” của đội chủ nhà. Nguyễn Thị Muôn nếu không ghi bàn mang về chiến thắng cho đội nhà thì cũng là người gián tiếp chuyền bóng cho các đồng đội lập công.

Trận chung kết hôm nay là cơ hội để các cô gái Việt Nam hoàn tất mục tiêu lấy lại ngôi “hậu” khu vực đã mất vào tay Thái Lan. Đây cũng là dịp để các học trò HLV Trần Vân Phát đòi lại món nợ đã bị chính Myanmar vượt qua ở trận bán kết năm ngoái. Dù con đường đến vinh quang đang đến rất gần nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn rất tỉnh táo. “Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ. Myanmar không hề dễ chơi. Ở vòng bảng, chúng tôi cũng phải nhờ đến may mắn ĐT mới vượt qua được Myanmar để có một trận đấu dễ dàng ở bán kết. Không ai quên điều đó và trận chung kết mang tính chất còn khó khăn hơn nữa. Toàn đội đang rất tập trung cho 90 phút sắp tới. Chúng tôi quyết tâm đoạt được chức vô địch trên sân nhà để dành tặng cho các CĐV, những người đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển suốt những ngày vừa qua”, đội trưởng Kim Hồng cho biết.

HLV Trần Vân Phát nhận định đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết không hề dễ chơi, nhưng ông và các học trò đã lên dây cót tinh thần cho trận này. Họ sẽ phải đặc biệt dè chừng tiền đạo San San, ngòi nổ chính của Myanmar tại giải này. Tiền đạo này có khả năng dứt điểm rất đa dạng, 2 bàn thắng gần nhất bằng đầu vào lưới của San San ở 2 trận đấu gần nhất vào lưới Việt Nam và Thái Lan đã chứng tỏ điều đó.

CĐV Việt Nam đang chờ đợi thêm một kỳ tích nữa của các cô gái chủ nhà. Với những điều kiện sẵn có, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ đáp ứng được kỳ vọng của tất cả trông đợi hướng về ĐT trong trận cầu tối nay.

Dự đoán: 2-1

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm