Chơi vô hồn, futsal Việt Nam không giành nổi tấm HCĐ giải Đông Nam Á 2017

03/11/2017 18:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miguel Rodrigo cho biết các học trò của ông đã chơi bóng vô hồn như thể “gà mất đầu” nên không thể lặp lại kết quả thắng chính Myanmar ở vòng bảng. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông đã trải qua giải đấu đáng quên.

Thất bại nặng nề trước Malaysia ở trận bán kết vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý các học trò của HLV Miguel Rodrigo. Thế nên họ đã chơi thứ bóng đá đơn điệu, vô hồn và không thể tránh khỏi một thất bại trước chính đối thủ họ vượt qua đến 3 bàn không gỡ ở vòng bảng.

Trận tranh HCĐ cho thấy quyết tâm cao hơn hẳn của đội bóng do HLV Htay Myint dẫn dắt. Ông Myint cho biết ông không phải là một HLV chuyên về futsal, chỉ tạm dẫn dắt đội tuyển futsal nước này vì chuyên môn của ông là HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Myanmar.

Chạm trán chủ nhà Việt Nam, Myanmar đã rút kinh nghiệm trận thua trước đó và điều khác biệt là họ nỗ lực đến tận cùng. Khi bị chủ nhà dẫn trước 2 bàn, các học trò của HLV Myint đã có liền 2 bàn gỡ trong khoảng 5 phút cuối hiệp 2 để đưa trận đấu vào lượt luân lưu 6m.

Trọng Luân không thể cứu nối futsal Việt Nam dù tiếp tục có bàn thắng trận này. Ảnh: V.H
Trọng Luân không thể cứu nối futsal Việt Nam dù tiếp tục có bàn thắng trận này. Ảnh: V.H

Ở lượt sút này, Minh Trí hoàn tất giải đấu thất vọng với quả 6m hỏng ăn khiến đội nhà trực tiếp đánh rơi chiến thắng khi trước đó Đình Thuận đã cản được một cú đá của đối phương.

Tiếp đến, Danh Phát là người mang lại chiến thắng cho Myanmar với cú sút hỏng ăn lần thứ 2. HLV Myint cho biết: “Việt Nam là đối thủ mạnh ở khu vực này nhưng hôm nay Myanmar đã chơi tốt. Vòng bảng chúng tôi thua các bạn 0-3 nhưng thực sự tôi nghĩ chúng tôi chỉ đáng thua 1 bàn, 2 bàn còn lại do lỗi của chúng tôi khi đá power-play”.

"Người hùng World Cup" Minh Trí đã có giải đấu thất vọng trên sân nhà. Ảnh: V.H
"Người hùng World Cup" Minh Trí đã có giải đấu thất vọng trên sân nhà. Ảnh: V.H

Không có nổi tấm HCĐ, điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà, futsal Việt Nam khiến không ít CĐV thất vọng. Trước đây trong 2 lần tổ chức ở chính Nhà thi đấu Phú Thọ, Việt Nam chỉ chịu thua Thái Lan trong trận chung kết.

Chính sự đi xuống của thầy trò HLV Rodrigo có thể là động lực để những đội bóng không được đánh giá cao như Myanmar vươn lên. Nên nhớ rằng Myanmar vốn không quan tâm nhiều đến futsal và họ chỉ mới đầu tư cho môn thể thao này vài năm nay nhưng kết quả thu được rất đáng khích lệ. Việt Nam sau trận thua Malaysia ở bán kết và trước đó là khó khăn đánh bại Indonesia đang cho thấy sự chững lại đáng báo động.

HLV Miguel Rodrigo chưa để lại ấn tượng đặc biệt từ ngày dẫn dắt futsal Việt Nam. Ảnh: V.H
HLV Miguel Rodrigo chưa để lại ấn tượng đặc biệt từ ngày dẫn dắt futsal Việt Nam. Ảnh: V.H

Bất chấp việc ông bầu Trần Anh Tú bảo vệ thuyền trưởng Miguel Rodrigo khi hợp đồng của ông này còn hiệu lực đến năm 2020 và vừa làm việc với futsal Việt Nam chưa đến nửa năm, nhưng so với người tiền nhiệm Bruno Garcia, thành tích nghèo nàn của đội dưới thời HLV Miguel rất đáng để lo ngại.

HLV Futsal Việt Nam hé lộ khả năng chia tay, trợ lý Hải Phòng từ chối lên tuyển

HLV Futsal Việt Nam hé lộ khả năng chia tay, trợ lý Hải Phòng từ chối lên tuyển

HLV Futsal Việt Nam hé lộ khả năng chia tay, trợ lý Hải Phòng từ chối lên tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt 2/11.

HLV người Tây Ban Nha lý giải sau thất bại: “Hôm nay Myanmar chơi quá ngoan cường. Các cầu thủ của chúng tôi gặp vấn đề về tinh thần lẫn thể lực đặc biệt trong 2 phút cuối. Họ đá như gà mất đầu, chỉ biết chạy và chạy, không định hướng gì cả. Có việc này tôi nghĩ là bởi họ vẫn đang chịu trách nhiệm lớn trước các CĐV nhà, áp lực khiến cho họ không thể là mình.

Tôi gửi lời xin lỗi với các bạn truyền thông và các CĐV Việt Nam về hình ảnh nghèo nàn của futsal Việt Nam ở giải đấu này. Nhiệm vụ của tôi khi đến đây là cải thiện hình ảnh futsal Việt Nam nhưng đến giờ rõ ràng tôi đã không làm được. Sau giải đấu ở Trung Quốc đến giải đấu này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm