CĐV ruột của SLNA dành món quà đặc biệt cho vợ nhân ngày 8/3

07/03/2017 11:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài ngày sau khi Thể Thao & Văn hóa đăng tải  bài viết Giấc mơ của Bá Kỳ đề đạt nguyện vọng được 1 lần  được đến thành phố mang tên Bác, đến sân Thống Nhất cổ vũ bóng đá, giấc mơ của CĐV khuyết tật đam mê bóng đá cháy bỏng này sớm được trở thành hiện thực.

Anh Bá Kỳ vô cùng hân hoan, bảo rằng chuyến đi này sẽ là món quà thương yêu nhân dịp 8/3 tặng chị Phan Thị Nga, người vợ đã chia bùi, sẻ ngọt với mình, không chỉ tình yêu bóng đá, suốt những tháng ngày qua.

Hiện thực hóa  giấc mơ

Hình ảnh cổ động viên bại liệt toàn thân Nguyễn Bá Kỳ sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 4 năm nay liên tục có mặt ở sân Vinh, đã trở thành quen thuộc. Không ít lần, TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh phải gọi cầu thủ lại bên cáng của anh Bá Kỳ mà rằng: “Các cháu nhìn tấm gương anh Kỳ để tập luyện và thi đấu cho tốt”.

Nhưng phải đến gần đây, anh mới dám thổ lộ mong muốn được 1 lần đến thăm thành phố mang tên Bác, ra sân Thống Nhất để cổ vũ bóng đá. Sau khi bài báo đăng, HLV Đức Thắng của SLNA đã điện gặp vợ chồng Bá Kỳ để ngỏ ý muốn tài trợ toàn bộ chuyến đi này, bao gồm vé máy bay, khách sạn và ăn uống suốt cả hành trình.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thắng quan tâm đến các cầu thủ, cổ động viên xứ Nghệ, trước đó anh đã đề nghị Ngân hàng Bắc Á hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để Đình Hoàng tập luyện mau chóng hồi phục chấn thương, vận động 'Mạnh Thường Quân' hỗ trợ cải tạo phòng thay đồ sân Vinh…

Vợ chồng anh Bá Kỳ sẽ có một lễ 8/3 ấm áp khi lần đầu được vào TP.HCM và ra sân Thống Nhất cổ vũ cho SLNA thi đấu. Ảnh: Đông Hùng

Quà 8/3 đặc biệt cho vợ yêu

Do phải di chuyển bằng cáng, nên việc vào thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không không thể thực hiện được, Bá Kỳ quyết định chọn phương án đi ô tô. Rất nhiều bạn bè thân thiết bày tỏ sự ái ngại cho vợ chồng Bá Kỳ, nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ.

Anh tâm sự với chị Nga, người đã cùng anh viết nên chuyện cổ tích tình yêu bóng đá: “Tôi và vợ hợp nhau, đều mê bóng đá. Chứ nếu không có lẽ đời tôi sẽ rất buồn, bởi phải nằm một chỗ xem ti vi mà không được vợ đưa đến sân xem SLNA thi đấu. Vợ tôi là đôi chân của tôi. Năm nay 8/3 có lẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời khi anh HLV Đức Thắng đã tạo cơ hội giúp giấc mơ hai vợ chồng được toại nguyện. Một chuyến đi Sài Gòn thật ý nghĩa ”.

Câu chuyện thể thao: Giấc mơ của Bá Kỳ

Câu chuyện thể thao: Giấc mơ của Bá Kỳ

Có một chàng thanh niên bại liệt hàng tuần vẫn đến sân Vinh xem SLNA thi đấu. Anh đã là hình ảnh tiêu biểu cho tình yêu bóng đá của người dân xứ Nghệ. Chàng thanh niên đó tên là Nguyễn Bá Kỳ.

Chia sẻ hoàn cảnh, nhà xe Tuấn Hiệp đã hứa tạo điều kiện cho hành trình hơn 1400 km từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh cỗ vũ trận đấu giữa chủ nhà Sài Gòn FC với SLNA. Từ ngày cưới nhau, đây là lần đầu tiên chàng trai bại liệt xứ Nghệ đi xa, đích đến là thành phố mang tên Bác, nơi sẽ diễn ra trận đấu của SLNA mà anh là fan ruột bấy lâu. Anh đã truyền lửa cho các fan hâm mộ và cộng đồng, cá nhân HLV Đức Thắng đã giúp anh có được một món quà ý nghĩa như thế.

Hãy khơi gợi tình yêu  từ khán giả

Được tin, vợ chồng Bá Kỳ sẽ có một hành trình đặc biệt như thế, khá nhiều cá nhân, tập thể đang lên kế hoạch tiếp sức, ủng hộ vật chất, tinh thần. Anh Thanh Tùng, phụ trách sự kiện Hội CĐV SLNA phía Nam tâm sự: “Hơn 10.000 khán giả sẽ đến sân chia vui cùng vợ chồng anh Bá Kỳ, biến trận đấu trên sân Thống Nhất trở thành ngày hội lớn nhất trong năm của cộng đồng người Nghệ ở miền Nam”.

Một số báo, đài truyền hình đã lên kịch bản quảng bá cho hình ảnh đẹp bên ngoài sân cỏ Việt Nam. Đối với một người lành lặn, việc lặn lội gần 3.000 km đi-về để cỗ vũ 1 trận bóng đá đã là điều đáng khâm phục, đằng này Bá Kỳ lại là một người bại liệt toàn thân, di chuyển hoàn toàn bằng cáng.

Hy vọng, VFF và các đơn vị liên quan như BTC sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn FC và các nhà hảo tâm sẽ tạo điều kiện để anh Bá Kỳ có chỗ  nằm xem trận đấu tốt. Đấy cũng là hình ảnh đáng trân trọng, trong bối cảnh người hâm mộ đang quay lưng với bóng đá nội.

“Hôm SLNA đá với B.Bình Dương, vợ chồng em vô cùng bất ngờ, xúc động khi được HLV Nguyễn Đức Thắng lên tận khán đài trao món quà đầy ý nghĩa để giúp vợ chồng em có được chuyến đi Sài Gòn (cổ vũ SLNA trên sân Thống Nhất. Lần đầu tiên trong đời cả 2 vợ chồng được đi TP.HCM, điều mà 2 vợ chồng đã ước mơ từ lâu, từ khi yêu nhau đến tận giờ. Đây là món quà 8/3 mà em sẽ không bao giờ quên…” chị Phan Thị Nga tâm sự với chúng tôi.


Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm