CĐV Nam Định gây 'sốt' tại sân Gò Đậu

16/03/2018 19:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đúng với lời tuyên bố của chính người Bình Dương, sân Bình Dương là sân nhà của bất cứ đội bóng nào đến đây. Và sau Thanh Hóa, SLNA, CĐV Nam Định đã có dịp biến nơi đây thành sân nhà mình trong chuyến làm khách ở Gò Đậu chiều 16/3.

Lượt trận sớm chiều 16/3 diễn ra trên sân Bình Dương vào chiều thứ 6, thời gian không ủng hộ nhiều CĐV nhưng vẫn có khoảng 500 CĐV Nam Định đội nắng đến sân cổ vũ thầy trò HLV Văn Sỹ. Tối hôm trước một ngày, CĐV Nam Định đã hào hứng cho ra mắt Hội CĐV tại phía Nam để tiếp sức cho CLB trong mùa giải 2018.

7 mùa giải liền vắng mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam, quay lại V-League là điều đặc biệt với những người yêu bóng đá Nam Định. Thế nên họ rất nâng niu thầy trò Văn Sỹ và những tình cảm như đã thể hiện chiều 16/3 tại Gò Đậu là không thể đong đếm.

Nam Định đang tạo hình ảnh rất đẹp cho V-League 2018. Ảnh: VPF
Nam Định đang tạo hình ảnh rất đẹp cho V-League 2018. Ảnh: VPF

Tuy không chứa hơn 2 vạn CĐV trong ngày ra quân tại Thiên Trường nhưng trên khán đài Gò Đậu, khoảng 500 CĐV Nam Định cũng đủ lấn áp số nhỏ CĐV Bình Dương. Họ biến Gò Đậu thành sân nhà như CĐV SLNA hay FLC Thanh Hóa đã từng làm nơi đây. Đa số CĐV đến từ Bình Dương, TP.HCM, Vũng Tàu và Đồng Nai… những người đang công tác ở các tỉnh phía Nam

“Nam Định non kinh nghiệm nhưng thừa sự tự tin, đoàn kết. Chúng tôi rất cảm kích khi hơn 2 vạn khán giả tiếp lửa đội nhà ở trận đầu mở màn V-League 2018. Càng xúc động hơn khi các đồng hương ở miền Nam cũng thành lập hội CĐV để cổ vũ thầy trò chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của CĐV Nam Định dành cho đội bóng quê hương là rất tuyệt vời.

Nhờ đó, các cầu thủ có thêm động lực thi đấu để cống hiến cho CĐV nhà. Người Nam Định rất tự hào về quê hương và chúng tôi hy vọng với nguồn lực đó, CLB sẽ thi đấu thật tốt để không phụ niềm tin của người dân quê nhà”, HLV Văn Sỹ nói.

Dù thua trận ở Gò Đậu nhưng thầy trò Văn Sỹ vẫn có màn thể hiện xem được giành tặng CĐV. Ảnh: VPF
Dù thua trận ở Gò Đậu nhưng thầy trò Văn Sỹ vẫn có màn thể hiện xem được giành tặng CĐV. Ảnh: VPF

Anh Tuấn Anh cho biết: "Tôi vừa từ Nam Định vào bằng máy bay sáng nay để kịp đến cổ vũ cho Nam Định thi đấu chiều nay ở đây. V-League năm nay 14 đội, có 13 tỉnh thành mà Nam Định làm khách và tôi sẽ đi hết các tỉnh thành để ủng hộ đội nhà. Nam Định phần lớn là cầu thủ trẻ đi lên từ giải hạng Nhì, còn vô danh và họ cần có thời gian nếm trải V-League để có cảm giác thi đấu tốt hơn. Dù kết quả thế nào thì là những người con của thành Nam, chúng tôi sẽ đi theo ủng hộ họ hết mình".

Bất chấp hiện tại thành tích có thể chưa mấy thành công như kỳ vọng nhưng với vai trò tân binh, HLV Văn Sỹ cho biết ông cần thời gian để các cầu thủ trẻ trong đội hình tự tin, trưởng thành hơn. V-League 2018 rất khắc nghiệt và Nam Định đương nhiên là ứng viên xuống hạng nhưng điểm tựa tuyệt vời của các CĐV sẽ là nơi thầy trò Văn Sỹ có thể tin cậy.

CLB Nam Định hoàn thiện chuẩn hoá cho V-League 2018

CLB Nam Định hoàn thiện chuẩn hoá cho V-League 2018

Chiều ngày 2/2, CLB Nam Định đã chính thức làm lễ ra mắt Công ty cổ phần thể thao để chuẩn hoá đội bóng chuyên nghiệp theo yêu cầu của BTC V-League.

Nhìn CĐV Nam Định, có thể người làm bóng đá Bình Dương sẽ mủi lòng khi họ dù cố công gầy dựng lại CLB với nòng cốt nhiều cầu thủ trẻ do CLB đào tạo nhưng vẫn không thu hút đông CĐV. Sân nhà Gò Đậu bị chính người trong cuộc xem là sân khách với bất cứ CLB nào thi đấu ở đây. Vì thế dù là CLB có tiếng giàu truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại, B.Bình Dương vẫn đau đầu trong công cuộc tìm “cầu thủ thứ 12” để tôn vinh bóng đá tỉnh nhà.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm